các mẹ ơi cho mình chút kinh nghiệm với, mình có một bé gái sắp 5 tuổi rồi, rất xinh xắn, vì hiện tại vợ chồng tôi chỉ có mình bé nên bé rất bướng bỉnh, chúng tôi phải chiều theo ý bé, nếu tôi quát lớn là bé sẳn sàng tấn công mẹ tới tấp, nếu không được thì lăn ra ăn vạ, khóc sướt mướt cả buổi, tôi đã cố gắng nghiêm khắc với bé xong phải chịu thua, chắc có lẻ tại tuổi này bé như vậy phải không các mẹ, hy vọng khi lớn thêm chút nữa bé sẻ hiểu ra
Ðề: Con tôi quá bướng Chị nào vào giúp với, nhà em cũng mới có 1 nhưng nếu gặp trường hợp này, em cũng chẳng biết nên làm gì?
Ðề: Con tôi quá bướng nhà tớ phải để bà nội dạy đấy! Sau 3 năm ít gặp bà nội, h chuyển về bán trú ở bà nội, bà dạy, chứ không thì không thể nào mà nói được! Ku nhà tớ mới hơn 3t thôi. Bà rất yêu, có cái thì chiều, nhưng rất nghiêm khắc. Ku nhà tớ lười ăn, nói 3 lần không được, bà bắt đứng lên cột, không ai được nói năng gì với cả, 1 lúc là ku cậu quay sang tự xúc hết phần cơm. Chủ yếu là bạn phải cương quyết 1 lần, bé tấn công mẹ, bạn nắm tay bé, phát 1 cái thật đau. Bé ăn vạ, bạn vẫn bắt bé đứng gọn vào 1 chỗ, để khóc thoải mái, không ai động đến, được 1 lần, bạn sẽ thấy tốt hơn nhiều! Gut lắc! Hì
Ðề: Con tôi quá bướng Hic, con mình cũng bướng lắm, nhưng theo kiểu nói mà không nghe, cứ lì ra không phản ứng thôi. Chứ còn sẵn sàng đánh mẹ như vậy thì mình e là phải sửa ngay, nếu không sẽ hình thành tính cách bạo lực, ăn miếng trả miếng ở con. Mẹ nó thử nghĩ lại xem có hay đánh con không? Vì trẻ con dễ bắt chước, nó thấy bố mẹ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì nó sẽ định hình điều đó trong trí óc non nớt, và làm theo một cách máy móc. Mình nghĩ, với trường hợp của con, nếu nói con không nghe, bạn nên nghiêm khắc đưa ra hình phạt, nói rõ cho con biết hình phạt đó (ví dụ ko được đi chơi đâu đó mà mẹ đã hứa, phải ở nhà một mình, ko được chơi cái này cái kia...), và yêu cầu nếu con vẫn không ngoan, ko nghe lời thì dứt khoát mẹ sẽ thực hiện hình phạt (tuyệt đối không để người khác can thiệp, giải thoát cho con). Trong khi con phải thực hiện hình phạt thì nên có 1 người lớn khác tới nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu tại sao con lại sai, và cái giá của nó là thế nào - chỉ giải thích thôi, và đi, chứ ko nấn ná để con dễ được giải phóng khỏi hình phạt. Sau khi mọi chuyện đã qua thì mẹ nên tâm tình với con thêm, vì con cũng lớn rồi, gần 5 tuổi thì sẽ hiểu biết và dễ nói chuyện hơn. Thực ra thì đó cũng chỉ là lí thuyết, tớ cũng chẳng biết áp dụng cho con của mẹ có kết quả không. Nếu mẹ nó chưa từng làm thế, thì thử nhé. Và ngoài ra, nên nghiên cứu thêm một vài lớp học để con biết chia sẻ, khi đó tính cách con sẽ mềm mại hơn. Mẹ nó thử vào trang www.docsachcungcon.com nghiên cứu khoá học Đồng cảm nhé, tớ mới đọc được, thấy cũng hay lắm, tiếc là con mình chưa tới tuổi học.
Ðề: Con tôi quá bướng Trời ơi, cả vợ chồng nhà tớ đều là dân đi làm , cũng hiểu biết đâu đến nổi dùng bạo lực với bé, chỉ có điều lúc bé còn khá nhỏ . bọn mình chiều bé hơi nhiều, nên bây giờ cái gì không đáp ứng là bé phát cáu lên, mình cũng đã dùng nhiều cách , từ phạt, đến nói ngọt sao cũng chẳng ăn thua gì, đi đâu ra khỏi nhhà thì bé rất ngoan, thậm chí rất nhiều người khen bé ngoan , hay tại với bố mẹ bé không sợ nhỉ?
Ðề: Con tôi quá bướng Cháu nhàn mình hoen 1 năm tuổi rồi , cứ không vừa ý là lấy tay hay vật cứng đạp vào mặt người lớn theo các bạn mình phải làm thế nào ?
Ðề: Con tôi quá bướng hầu như trẻ vào giai đoạn này thương bướng bỉnh và cáu vặt! Bạn nên kiên nhẫn chờ xem
Ðề: Con tôi quá bướng Ôi giống con gái mình quá. cũng chưa có em bé nên con gái cũng ỷ lại nhiều thứ và làm nũng hơn hay sao í. Mà sao dạo này mình thấy con gái càng ngày càng bướng bỉnh và lại lầm lì hơn trc. Ngày trc mẹ nói gì là bé phản ứng nhanh và ngay. Nhưng giờ giả sử nhắc nhở con đi đánh răng rửa mặt, nhất là vào buổi sáng và tối trc khi đi ngủ, hay tắt ti vi đi để đi ăn cơm, thì bé cứ nấn ná, mình phải giục đến năm sáu lần phát cáu cả lên mới thực hiện một cách miễn cưỡng. Ăn uống thì 5t rồi mà mẹ cứ vẫn phải hỗ trợ xúc ăn... con gái mình do có tính ăn ngậm từ nhỏ, cái này lỗi là do mình ko nghiêm khắc với con trong việc ăn từ nhỏ nên lớn lên bé chỉ tiến bộ hơn chứ vẫn còn ngậm và ko tự giác ăn lắm. uhm, nhiều khi stress lắm í. Mình ko biết có nên luôn nghiêm khắc với con ko hay dùng biện pháp mạnh vì mình sợ ko điều chỉnh bi giờ thì sẽ chẳng bao giờ... sợ sau này sẽ hình thành tính cách con như thế mãi thì sao... Nhưng khi bực quá đánh con xong lại thấy thương con lắm í... Các mẹ có kinh nghiệm gì thì share cho mình với nhé. Thật sự dạy trẻ ntn cho đúng mực để tốt cho bé thì mình còn vô cùng lúng túng!!!!
Ðề: Con tôi quá bướng Con gái chị chắc từ bé cháu đã được cưng chiều quá rồi,với trẻ ngay từ nhỏ khi đã biết nhận thức thì chúng ta chỉ chiều chúng khi chúng hoàn thành tốt một việc nào đó vd: khi chúng vỗ tay,múa,hát thì chúng ta khen còn nếu khi chúng đòi thứ gì đó mà không được phép chơi thì chúng ta phải dứt khoát hư là đánh đòn. Bé nhà tôi từ nhỏ đã bướng rồi nhưng cháu sợ bố lắm,đòi gì mà không được phép chơi là cháu cáu,ném đồ,cấu,beo bà...bị bà và bố quát thì tự mình beo,cấu mình,nhưng khi nghịch quá,nghịch dại bố mà mắng to 1 cái là cực thân,khi mà cháu ăn vạ ngồi oạch xuống đất bố dọa ra cầm cái roi là ngay lập tức dậy phắt luôn ra chỗ bà... hjj. tôi muốn nói là trẻ cần được thưởng phạt rõ ràng không nên chiều... cháu nhà chị coccon bây giờ phải rèn thôi không thể để như vậy được chiều từ nhỏ lớn lên dạy mệt lắm mà cũng chưa biết đã vào khuôn phép hay chưa nữa cho nên chị bây giờ nếu thấy cháu hư mà đánh mẹ hoặc ăn vạ thì cầm cái roi nhỏ,vừa dạy vừa cho cháu mấy roi...nhưng phải bảo bà hoặc bố cháu từ trước là khi mẹ đánh đòn bà ra bà bảo cháu ( hoặc bố) giúp chị là phải khuyên dạy cháu lần sau không được đánh mẹ,hay cào cấu,ăn và nữa nhé kẻo mẹ đánh đòn đau nhé...con phải ngoan rồi mẹ cho đi chơi nhé..nói chung là đánh đòn nhưng phải cho trẻ hiểu nguyên nhân bị mẹ đánh đòn. Cháu nhà tôi mỗi khi bị bố đánh đòn đều có bà nội dạy " lần sau con không hư,không được như vậy nhé..kẻo bố con mắng bố con đánh thì đau lắm.." kết quả là cháu nhà tôi 22th tuổi, bố rất ít khi dọa cầm roi nếu mà bố đã đứng dậy cầm roi thì... đang nằm ăn vạ cũng lập tức bật ngay dậy chạy ra chỗ bà...nhiều lúc nghĩ mà phát cười...trong khi chẳng vụt cháu cái nào,mà chỉ toàn dọa cháu bị bố đánh đau lắm\\/hiện tại cháu tuy bướng không bằng lòng phải ý cái là cào cấu,tự ái nhưng bố mắng cái là...hết ngay.. mỗi người có một cách dạy dỗ riêng cho con mình cách của tôi chỉ là một cách để cho mẹ coccon tham khảo..
Ðề: Con tôi quá bướng Mẹ này có cách dạy rất giống với tôi,cách này khi trẻ bị bố-mẹ đánh đòn có người ra giải thích giảng giải cho đúng,và tạo cho trẻ hướng đi đúng không lệch lạc trống đối, ông cha ta có câu: " dạy con từ thủa còn thơ,dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về" mà\\/ cháu nhà tôi tôi tự thấy cháu rất bướng bà mắng cũng chẳng sợ làm gì cứ làm nhưng khi bố mắng thì lại thôi ngay,bố mà dọa lấy roi cái là... bảo gì nghe đấy nhưng tôi không mấy khi dọa lấy roi,và cái roi nhỏ nhỏ xinh xinh của riêng cháu luôn được đặt ở góc tường...mỗi khi ra gần cái roi là bà lại dứ thành ra cháu nhà tôi sợ roi lắm\\/mặc dù hầu như chẳng bao giờ sử dụng