Thông tin: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Ngoc Lan, 4/10/2008.

  1. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
  2. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,084
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    chị ơi em hiểu cảm giác của chị, con em cũng ko thích đi học, chả bù ngày xưa sao thích đi học thế? hicccccc đôi lúc cảm thấy buồn về giáo dục hiện nay, mẹ em là giáo viên về hưu cũng còn cảm thấy buồn với cơ chế giáo dục bây giờ bác ạ
     
  3. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Con mình k chán đi học (thích là đằng khác vì có nhiều bạn), nhưng lại k thích làm bài tập về nhà :(
     
  4. xuka_xuka

    xuka_xuka Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Giờ việc học hành là vậy. Bắt đầu từ 4 - 5 tuổi là cho con học chữ và các phép tính đơn giản rồi thế nên nếu để lớp 1 mới cho học thì chắc chắn con sẽ khó lòng theo kịp các bạn trên lớp. Cái này là xu hướng chung rồi nên bố mẹ nào cũng phải theo thôi ạ.
     
  5. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    sau này con mình đi học mình sẽ làm bài tập hộ con cho nhanh :D
     
  6. Me Sanhoo

    Me Sanhoo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/7/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    các bé học nhiều quá đâm ra ghét đi học chưa kể tới giờ học chính khóa trên lớp bây giờ về nhà các bé cũng bị nhồi nhét đi học thêm nữa, không học thì sợ không bằng con nhà người ta nên dù thương con vẫn phải bắt con đi học.học nhiều như thế nhưng chẳng biết là còn đọng lại bao nhiêu nữa cơ
     

Chia sẻ trang này