Con Trai 4 Tuổi Hay Dỗi, Không Tập Trung, Nhát Khi Gặp Người Lạ

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Chợ quê 37, 11/10/2017.

  1. Chợ quê 37

    Chợ quê 37 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/10/2017
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Chào mọi người, Em mới tham gia diễn đàn và đọc được mấy bài viết rất hay của các mẹ trên này nên cũng hy vọng học hỏi được thêm kinh nghiệm dạy dỗ các bé . Em cũng có 2 bé, bé trai lớn đã 4 tuổi, bé thứ 2 thì 10 tháng, càng lớn thì bé càng bướng, ít nghe lời, hay dỗi mẹ. Bé cũng có vẻ kém tập trung, lúc ăn cơm cứ chạy nhảy không chịu ăn, mẹ dạy học thì nhanh quên hoặc đọc lái sang một cái gì khác không liên quan :( Mỗi lần gặp người khác, em đều dạy bé chào nhưng bé không chào cũng không dám nói gì, lúc quen rồi thì lại rất nghịch ngợm. Đi học trên lớp thì có ngủ trưa còn về nhà không trưa nào bé chịu ngủ. Nhiều lúc em không biết phải làm sao nữa, thấy người ta vừa chăm con vừa đi làm còn em vật vã với 2 nhóc là hết cả ngày luôn rồi. Đọc sách nhiều nhưng áp dụng thực tế nhiều lúc cảm thấy khó quá mn ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chợ quê 37
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Thiết bị vệ sinh nhập khẩu Hàn Quốc

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,246
    Đã được thích:
    933
    Điểm thành tích:
    823
    mình phải tập cho con chứ lớn rồi nó sẽ theo như vậy đấy ạ
     
  3. thanhnt87

    thanhnt87 Thiết kế Website bán hàng miễn phí

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    1,252
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    mẹ nó cứ nghiêm khắc với con vài lần đầu, trưa bé không ngủ tắt hết các thiết bị điện thoại, ti vi, cất đồ chơi cho bé vào phòng ngủ bắt nằm trên giường. Cứ xuống giường là mẹ phạt, lần đầu bé khóc mè nheo nhưng kệ rồi bé sẽ quen ạ
     

Chia sẻ trang này