Theo mình thấy và nhiều người cũng cùng luận điểm như mình , con trai đi xa nhà ( đi học , .... ) hay gặp bất cứ khó khăn gì thì người đầu tiên nhớ đến là Mẹ tại sao không là Banhĩ ??? Còn con gái thì hoàn toàn ngược lại. Mọi người thấy vấn đề này đúng không nhĩ, theo chính bản thân mình thì thấy đúng.:-k
Ðề: Con trai, con gái và ba me Mình thấy cũng đúng. Bố thường quan tâm đến con gái, mẹ thường quan tâm đến con trai. Quan tâm thường đi cùng với lo lắng cho con Vì sao lại có chuyện quan tâm chéo như vây?? Theo hiểu biết của mình đó là vì cùng giới thì sẽ hiểu nhau hơn, do bố mẹ đã từng trải qua giai đoạn giống con rồi nên không cần lo lắng nhiều.
Ðề: Con trai, con gái và ba me con nào thì cũng là con thôi, bố thi thường hay quan tâm và quý con gái, mama thì quan tâm con zai, đặt điạ vị em, em cũng như thế thôi, Nhưng cũng tùy trường hợp thôi hì
Ðề: Con trai, con gái và ba me mỗi lần em có chuyện gì hay vấn đề gì đều hay gọi về cho mẹ hơn là ba.
Ðề: Con trai, con gái và ba me như mình đi lấy chồng rồi, việc gì cũng nghĩ đến mẹ đầu tiên chứ ko phải bố hi hi, chỉ hồi bé thui
Ðề: Con trai, con gái và ba me MÌnh nghĩ còn tùy việc gì chứ, nhưng đại đa số thì mình thường nói chuyện với mẹ m hơn là bố mình dù m là con gái.
Ðề: Con trai, con gái và ba me mình thì thường nhớ cả bố lẫn mẹ, nhưng hay nghĩ về bố hơn, vì bố có tuổi và tâm lý hơn, toàn lo nghĩ sâu xa cho mình
Ðề: Con trai, con gái và ba me Lúc bé là thế thôi chứ khi lớn lên rồi thì các mẹ sẽ thường nói chuyện với mẹ mình nhiều hơn ba( đa phần)
Ðề: Con trai, con gái và ba me mình lớn rồi mà nhiều lúc làm ăn thất bại mẹ hay gọi làm ăn dc không con và có đủ tiền sống không ??? Nghĩ muốn ứa nước mắt .