6 tháng tròn nặng 6.7kg. (mới sin: 3kg, con trai) Em đi làm bận giao hết cho bà nội ở quê ra trông cháu. Về nhà, em chăm con đủ kiểu rồi. Vẫn biết con cần ăn gì, uống gì mà không làm cho con ăn được... Em có nên ở nhà chăm con không? Liệu có cách nào chăm k, em đọc nhiều và thấy nhiều bé k thể chăm được hơn nữa,.... Con em vẫn ngoan, ăn ngủ tốt, k rụng tóc, k quấy khóc, chơi ngoan, chỉ là k uống sữa ngoài, k thích ăn j ngoài cháo trắng, hoa quả Hipp nhưng cũng chỉ được 1 vài thìa (em cho con ADKN). Bà nội thì k quan tâm lắm, ở nhà 2 bà cháu ngủ suốt, k ăn mấy, em về mới chăm được bao nhiêu thì chăm, bà cũng k cho uống sữa ngoài được. Vẫn biết kg không là tất cả nhưng ........ Em đang có vị trí khá ở Công ty NN, em mà nghỉ 1 tháng thì chắc thôi luôn, mới nghỉ sinh xong mà. Bấn loạn!!!
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! hixx.thế con em cũng bị suy dinh dưỡng rồi.chán quá...8 tháng đc có 8kg
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! cân nặng thế chưa phải là quá nghiêm trọng đâu bạn, trẻ con ít nữa lớn hơn ăn tốt hơn bạn đừng lo. giờ nghỉ ở nhà mất thu nhập mà xin việc khó lắm. bạn góp í với bà xem.
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! bạn nói với bà cho cháu ăn thêm sữa ngoài đi đc bao nh thì bao nh.Cân nặng tuy k phải là quan trọng nhất nhưng nên cho bé thực đơn chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.trẻ đag tuổi ăn tuổi lớn mà
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! hơi còi, nhưng đâu đến mức "suy dinh dưỡng" nhỉ? mẹ nó thả lỏng nào
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! FCon mình 1 tuổi 8kg mà k bác sỹ nào bảo con mình SDD kìa, còn bảo k có gì phải lo. Các mẹ cứ thấy con khỏe mạnh, chơi ngoan là vui rồi, đưmgf stress chuyện con nặng bn kg nữa các mẹ ạ. Chủ top ơi, nếu bạn k có cách nào khác ngoài gửi con cho bac thì cố gắng chấp nhận thôi. Các bà khó thay đổi đc lắm, nhất là mẹ chồng chứ k phải mẹ đẻ mình. Bạn hãy nghĩ la bạn may mắn hơn tớ đi. Có người trônng con để đi làm, dù gì bà nội vãn hơn osin nhiều bạn ạ.
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! Con gái mình giờ 16.5 tháng rồi, được 10kg. Sau hơn một ngày bỏ ăn cho đi khám thì bác sỹ bảo bị "viêm amidan có mủ", thế là cân còn có...........9.1 kg ( ôi, tôi đi chết đây.......xót quá là xót......
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! Cùng hoàn cảnh rồi! Con trai của mình được 18 tháng cũng mơi 9.5kg thôi. Lúc đẻ được 2.3kg. Nhưng được cái khỏe, nhanh nhẹn, ít ốm vặt nên mình cũng đỡ stress. Ăn cũng được mà chẳng thấy lên cân gì cả.
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! Thế này thì làm gì đến nỗi suy dinh dưỡng, mẹ nó cứ bình tĩnh.
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! Mẹ nó có thể dẫn bé đi khám dinh dưỡng đi ạ, để bs chẩn đoán coi bé thiếu chất gì rồi bổ sung thêm vào, chúc bé nhà chị sớm lớn nhanh như Thánh Gióng nhé, hihi
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! Mẹ nó cho bé dùng thuốc bổ đi , JoBee ăn ngon cũng được đấy mẹ nó ah , bé nhà mình đang dùng thấy ăn uống cũng tốt hơn , mà bé nhà mình thích uống cái này lắm
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! Bé nhà mình thì thừa chiều dài mà thiếu cân nặng, trộm vía ngoan và nghịch lắm. Cũng không thích sữa, thích ăn cháo và đồ sền sệt, không phải bột nhé. Mình cho ăn sữa S 26 và thêm sữa Babushkino Anti của Nga,vì sũa này sánh như nước cơm, dành cho các bé biếng ăn và thiếu cân, trộm vía tăng cân và trông yêu hơn nhiều. Bé nhà mình chỉ bú bình lúc sáng sớm , còn 2 bữa trong ngày mình cho ăn bằng xi lanh uống thuốc của Falin, rất sạch sẽ ,và bé cũng thích uống. Mọi người thử xem nhé.
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! Con mình chính thức đã suy dinh dưỡng ở thể thường. Bé lười ăn,... nhiều lúc chỉ muốn khóc, các mẹ chỉ giúp xem nên làm thế nào, mà mấy hôm nay bé đang bị lên Sởi (rõ ràng là đã tiêm phòng sởi, thế mà vẫn lên).
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! 6 tháng là bé ăn dặm rồi chị nhỉ, có khi nào chị nên thay đổi chế độ ăn dặm cho bé không ah?
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! hjic. hay chị thuê người giúp việc một vài tháng xem sao. Chứ để bé như này cũng thấy xót
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! haza ...gần giống mình đến 80% về chuyện bé chỉ ngủ và lười ăn...nhưng bé nhà bạn còn ăn,ngủ ngoan,.,chơi ngoan ,.,..con t thì ngủ hư,.,ăn hư..choi cũng hư nốt ...đêm dậy nghìn lần ............... t mặc kệ ...cả ngày có khi chỉ ngủ mà ăn có 30ml sữa ...mẹ đi làm k về buổi trưa nhé rồi tg qua đi ..1-2-3-4 tuần .. giờ thì ăn bột trở lại ....
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! Vào ngâm cứu xem các mẹ cho chế độ ăn của bé thế nào để cải thiện cho cô con gái nào.
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! Em chưa có kinh nghiêjm trong việc này nhưng nghe nhiều mẹ nói thì chị nên yên tâm nhé, chỉ cần bảo bà chăm cho cháu ăn vặt thêm là được rồi, còn nghỉ việc thì dễ xin vào lại khó gấp trăm lần ây ạ
Ðề: Con trai em chính thức suy dinh dưỡng rồi! Giờ tìm được việc tốt khó lắm em ạ. Chị nghĩ em có thể lên lịch ăn của con, dán vào tường để bà cho con ăn. Còn nếu ko được thì thuê thêm giúp việc (vụ này phải kheo khéo ko lại phật ý các cụ) . Chúc bé hay ăn chóng lớn!