Mình không hiểu sao , cháu mình lại cứ thích chơi đồ chơi con gái( của em gái nó). Tính thằng bé nhu mì, toàn bị bắt nạt ,rồi khi cô ngồi sơn móng tay cũng đòi rất giống bé gái. Có mẹ nào giúp mình giải quyết vấn đề này với. Chứ mình lo cháu bị ảnh hưởng giới tính sau này quá
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái con nhà mình cũng thế, cũng thích cả những đồ của con gái nhưng đồng thời thích cả siêu nhân..chẳng sao đâu...........
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái Con nít thì có thể lẫn lộn nhau và bắt trước chơi trò chơi của nhau. Nhưng người lớn chúng ta nên giải thích cụ thể để bé hiểu và phân biệt được thì là hay nhất.
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái uh có lẽ. chắc mua mấy thứ siêu nhân cho nó quá. suốt ngày chơi với em nó.
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái hj, bạn nên định hình ngay từ nhỏ, hướng cho bé chơi những đồ chơi dành cho bé, khuyến khích bé và giúp bé nhận thức được bé trai bé gái chúc mẹ thành công
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái Không sao đâu mẹ nó ạ,con nít còn bé chưa nhận thức được đâu là trò chơi của con trai hay của con gái cứ thấy hay hay là chơi thôi.Mẹ nó uốn nắn từ từ là ổn mà
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái Nếu thích đồ chơi của con gái, thông thường thì tính cách sẽ mềm mại, nhưng sau này sẽ bị xu hướng nhu nhược và thiếu quyết đoán đó mẹ nó ạ. Em nghĩ mẹ nó nên hướng cho bé trai năng động như nên hạn chế tiếp xúc với các bé gái, xu hướng khuyến khich con chơi với các bé trai. Đồ chơi thì ko cho chơi búp bê ))... nói chung hướng hoạt động vào các hành động của bé trai hơn
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái Minh cũng có 1 đứa cháu trai, năm nay là lớp 2 rồi, rất thích chơi búp bê, may quần áo hay quấn búp bê bằng khăn bông khéo lắm, hơn cả con gái ý. Thêm nữa nhóc này rất mê xem phim hoạt hình, đi chơi (thường là chơi với con gái nhá) thì vẫn ok nhưng có lúc ở nhà 1 mình cả ngày xem tivi chả cần chơi với ai. Chả biết có bị làm sao không các mẹ nhỉ? Những dấu hiệu khác vẫn bình thường, mấy cái đó mình nghĩ đã có dấu hiệu tự kỷ, nhưng là cháu chồng nên chỉ ý kiến với chồng, chả dám nói với ai cả, lại ở quê nữa...
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái Mình nghĩ là ko sao đâu bạn ạ, Vì mình có 2 đứa (trai và gái) mà vẫn chơi đồ chung nhau. Hihi
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái Mình nghĩ chả làm sao đâu ) Thằng Ku nhà mình toàn giật búp bê, xong tốc váy với lột quần áo của nó ra cơ =)))))
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái Hi hi,đúng rồi hồi nhỏ mình thấy cháu nhà mình cũng thế mà,chơi cả 2 sau thì cũng bình thường .
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái Không sao đâu mẹ ạ, cháu còn nhỏ nên thấy đồ chơi là thích mà. Thằng cháu con bà chị em, lúc nhỏ ông anh rể toàn mua váy và lấy váy của các chị nhà bác cho nó mặc. Đến giờ nó học lớp 5 rồi mà nghịch như giặc, thôi thì trên dời dưới có nó là 1, chả giống lúc bé tí nào! Mẹ đừng lo,
Ðề: Con Trai thích đồ chơi của con gái thằng ku hồi nhỏ toàn bị các chị lôi ra làm đầu với sơn móng tay cho ) mà lúc lớn lên vẫn ra dáng đàn ông, ga lăng lắm nên là k phải lo đâu mẹ nó ạ!