Các bác ơi có ai kinh nghiệm đánh giá giúp e tình trạng bé Bảo Nam ntn với nhé. Cách đây gần 2 tháng ( lúc đó cháu 27thang ) e đã cho cháu đi khám tại bv NĐ2 . cháu lúc đó do k hợp tác nên bs chỉ nghe bố mệ kể và yêu cầu về cho cháu đi can thiệp đb. Sau đó e về trước hết là din cho cháu học mầm non , đồng thời cũng cho học 1h/1tuan đb . nhưng theo e đanh giá thì coi như k can thiệp đb vì e thây thời gian ít quá với lại chỉ mới đi 3 buổi thôi . Hiện bây giờ Bảo Nam đang như sau ; Biết tự đi vệ sinh ( chắc ở lớp cô dạy ) Giao tiếp mắt tốt với người thân , còn người lạ thì chưa có. biết chỉ tay nhunyw đôi khi vẫn còn chỉ lung tung biết lúc đi học bố bảo đi lấy dép và cặp thì đi lấy. bảo bye ai thì nhìn vào người đó và bye ( chưa nói chỉ vẫy tay ). có giao tiếp với các bạn ở lớp . Ở nhà chơi đùa với bố rất vui . có thể chơi qua lai như lém bóng . trốn tím và rượt đuổi. rất thích khi được mua đồ chơi mới . bị đau đưa lên miệng bố để bố thổi ( số ít lần và đang có dấu hiệu ). Thấy các ace trong nhà chơi vui cũng chạy vào chơi cùng. níu tay bắt ace chơi cùng . biết khoanh tay nói "Xin" mỗi khi muốn ( còn rất ngọng ) khi chơi oto nói Zinzin. chơi súng nói "bùm bùm "chỉ vào bức tranh chó và vịt kêu gâu gâu . cạc cạc và tay có điệu bộ vẫy gọi . đi chơi biết nói "Chơi". bắt trước hành động của người lớn rất nhanh. Bắt đầu bi bô theo âm điệu bài hát , có các động tác bắt trước trong bài hát . Vẫn còn rất nhiều yếu kém như ngôn ngữ cực ít và pt chậm khi đc dạy , chưa hợp tác nhiều , ra đường vẫn chạy , hay ăn vạ nhưng k có hành động tự gây hấn , thỉnh thoảng có quay vòng ngưới , chơi đố chơi đúng cách khi chán là quay ra xếp thành hàng . ngủ thỉnh thoảng vẫn quấy khóc đêm , Chưa có giao tiếp mắt nhiều đặc biệt với người lạ . Mấy hôm nay bố thử dạy kiểu " quân phiệt " thấy biết sợ hơn ( hôm trước ra đường đòi xuống đường chạy bố đánh cho 2 cái vào mông , quay ra ôm mông khóc . bố bế lên đòi xuống tiếp lúc ấy bố quát to Không Được thì mặt phụng phịu rỗi , nhìn vừa tức vừa buồn cười , nhưng tuyệt nhiên không đòi yêu sách đó nữa ) . Trước đây khi còn nhỏ hơn đã có một số lần dạy bằng kiểu đó cũng thấy có kết quả khả quan nhưng do ông bà bảo nó còn nhỏ k được đánh nên thôi. Em đang tính tư giờ trở đi e sẽ áp dụng pp cứng rắn này ( tất nhiên là tuỳ từng trường hợp và khi mềm mỏng không được ) Thôi tạm thời e viết vậy và mong các bác cho e những lời khuyên để e tiếp tục đồng hành với con nhé. e viết hơi lan man các bác thông cảm nhé . em xin trân thành cảm ơn.
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được mình nghĩ bé hơi chậm nói, bạn khoan hãy áp dụng cách cứng rắn, vì nhiều khi con nhát, thấy thế càng sợ, ko nói luôn. bạn cứ nhẹ nhàng, chơi với con, nói chuyện nhiều hơn, hãy nghĩ những cách giao tiếp hai chiều, sao cho bé cũng phải mở miệng trò chuyện với người khác. ngoài ra, bạn dùng tranh ảnh, đồ vật dạy con nói thì sẽ ồn hơn đấy.
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được Up lên ntn hả bạn? mình mới vào dđ nên k biết. hi vọng mọi người chia sẻ giúp mình
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được E thấy nếu bé chịu chơi, chịu giao tiếp với các trẻ khác thì sẽ nhanh biết nói đó mn ạ. Nếu mn quá lo lắng có thể đưa con đi khám xem.
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được hic con mình 26 tháng mà cũng chỉ nói tiếng tàu là chính. lười nói mặc dù mình biết hắn biết nói. nhưng lại là đứa rất dạn dĩ với người lạ. huhu... chẳng biết làm thế nào với con nữa
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được chị cho con di học chưa ah em thấy trẻ con đi học có môi trường sẽ nhanh biết nói hơn nhiều
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được con chị gái em hơn 3 tuổi mới biết nói lúc đầu chị ấy cũng cho đi khám rồi buồn khi mọi người xì xào nhưng mà là do cháu chậm nói chị ah
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được Mẹ cố gắng hướng dẫn cho con nói theo xem kết quả ntn,rồi tìm các biện pháp phù hợp.
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được mẹ nào biết trh này thì cho mẹ bảo nam xin thêm ý kiến nè !!!!!!
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được chưa mẹ nó ạ. hic...mình nghĩ con mình chậm nói và lười nói. vì rõ ràng nó biết nói. hic
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được nói tiếng Tàu á? Con mình cũng 26 tháng này, cũng chậm nói nốt, nếu mẹ bảo nói và đang sắp có gì cho ăn hoặc chơi thì nói theo ngay, còn không thì thích lắm mới nói
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được chắc do bé chậm nói thôi, cho bé đi học rồi giao tiếp với các bạn bé sẽ học hỏi dần
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được em cũng học hỏi kinh nghiệm bé nhà em 23 tháng mà cũng chậm nói như bé nhà mẹ nó đó
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được con nhà em cũng chậm nói quá ạ,sốt ruột rồi,cũng sợ nữa,hichic.Hiện j mới chỉ nói đc mấy từ thôi như:ô tô,tàu,nhanh,đi,úi....Còn bà thì ko gọi,mới biết nói từ mẹ nh giống như mịe ấy.Thấy ai cũng kêu làm em nóng lòng quá
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được bé bị chậm nói mn ạ, em có cháu là con anh trai bị chậm nói, đi cũng chậm đi hơn những bé khác, ( là bé trai ) gd anh chị em thấy bé phát triển chiều cao hơn là cân nặng sợ bé bị suy dinh dưỡng nên đưa bé đi khám bác sĩ, thì ra bé ko bị suy dinh dưỡng mà ra chỉ số IQ cao và chỉ số EQ thấp, có nguy cơ lớn lên bé dễ bị tự kỉ, hiện tại đang vừa theo học ửo trường , và theo học lớp học EQ mỗi tháng khoảng 10tr nữa, nên theo em, gd mn cho bé đi khám để yên tâm hơn nhé
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được chị thử cho bé ra ngoài chơi nhiều, giao tiếp nhiều xem sao, nhất là chơi với trẻ con ý. bên cạnh đó bố mẹ cũng nên dành nhiều thời gian hơn chơi và chuyện trò với con chị ạ, chúc bé nhanh biết nói cho bố mẹ đỡ lo nha
Ðề: Con trai tôi 30 tháng chưa nói được Chắc bé chậm nói bác ạ, chứ nếu bé có vấn đề về thính giác thì bé sẽ ko nghe được và cũng ko nói được từ nào , ở gần nhà em có 1 bé như vậy, tội nghiệp gọi gì cũng ko biết, Cố gắng lên nhé mẹ bé