Gửi con yêu của mẹ ! Hình như mẹ thấy suy nghĩ của mẹ đã quá già so với tuổi đời của mẹ thì phải, hay người nào làm mẹ cũng như vậy??? mẹ đã không còn bận tâm đến chưng diện, xúng xính áo quần hay tụ tập những nơi đông người. Mẹ chẳng dám bỏ ra vài trăm để sắm sửa cho bản thân nhưng mẹ lại móc cạn ví cho đồ của con và những vật dụng gia đình ... Mẹ thích đi bất kì đâu,ăn bất kì món gì ngon cũng phải có sự hiện diện của bố con,và sau này là cả con nữa. Một kỳ nghỉ tuyệt vời với mẹ có thể chỉ là đi một nơi nào đó khiến bố và con vui vẻ, đó là hạnh phúc của mẹ. Người ta bảo đàn bà khi lấy chồng,có con thì lại càng phải chưng diện, đừng để chồng nhìn mình với một hình dạng đầu bù tóc rối, người nồng nặc mùi đố ăn hay mùi sữa ... hãy làm đẹp, ko phải cho mình mà cho chồng ^^ mẹ đang sợ không khéo mẹ cũng đi phải cái lối mòn suy nghỉ "lấy chồng rồi, có con rồi, đâu cần ai ngắm" ấy thì phiền lắm. Nhưng mẹ biết, bố con sẽ không chê mẹ đâu, vì bây giờ mẹ cũng đã luộm thuộm lắm rồi.... Ôi không!!
Ðề: Con trai tròn 3 tháng tuổi Entry hay chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc mong sao con zai của chị cũng hiểu người mẹ một cách đơn giản cũng như cuộc sống và cách ăn mặc của mẹ nó hi. Chúc chị buổi chiều vui vẻ ha .!
Ðề: Con trai tròn 3 tháng tuổi Hầu hết các mẹ đều vậy mà. Mẹ mình cũng thế, mua đồ cho bản thân thì toàn mua đồ rẻ, đồ thùng, nhưng mua đồ cho baba và tụi mình thì luôn cố gắng lựa loại tốt nhất có thể
Ðề: Con trai tròn 3 tháng tuổi suy nghĩ của mẹ nó hầu như những ai đã có gia đình đều nghĩ vậy đó, tất cả mọi nhu cầu cho bản thân đều giảm so với hồi chưa có gia đình
Ðề: Con trai tròn 3 tháng tuổi chuẩn ! suy nghĩ của mẹ nó hầu như những ai đã có gia đình đều nghĩ vậy đó
Ðề: Con trai tròn 3 tháng tuổi trước mình cũng đã từng có suy nghĩ như bạn, rồi giật mình nhìn lại thấy mình ...và thấy một số người khác...cho nên mình cũng đã cải tổ lại bản thân, vẫn làm đẹp, vẫn vui chơi và vẫn hoàn thành nghĩa vụ với gia đình...lại còn thấy cuộc đời đáng yêu hơn
Ðề: Con trai tròn 3 tháng tuổi Trẻ con có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, cần phải lưu giữ. Mình thường quay lại
Ðề: Con trai tròn 3 tháng tuổi Con gái mình giờ cũng gần 14 thang rồi, cứ mong 1 tháng rồi 2 tháng......con lớn từng ngày vui lắm các mẹ ah.
Ðề: Con trai tròn 3 tháng tuổi chị là người phụ nữ thật tuyệt với, chúc chị luôn khỏe mạnh và may mắn nhé hi
Ðề: Con trai tròn 3 tháng tuổi Phụ nữ muốn ngươi khác yêu mình thì nên yêu mình trước, chúc chị vui vẻ.
Ðề: Con trai tròn 3 tháng tuổi Khi có con thì sẽ muốn dành tất cả mọi thứ cho con.. chị cùng cơ quan em cũng thế... Mẹ thì mặc bình thường cũng đc nhưng mà sắm cho con thì rất nhiều đồ đẹp.. hì