Kinh nghiệm: Con trai vào lớp 1

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Mẹ đăng khoa, 24/8/2012.

  1. Mẹ đăng khoa

    Mẹ đăng khoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Chào các mẹ nó,

    Mình viết bài này, nếu mẹ nào có kinh nghiệm đã trải qua thì share với mình với.
    Cu tí nhà mình chuẩn bị vào lớp một chỉ còn mấy ngày nữa thui. Tối nào hai mẹ con tắm rửa xong là ngồi vào bàn học. Luyện các nét cơ bản. Nhưng tính con cứ viết được hai ba chữ lại : mẹ ơi con khát nước, mẹ ơi con mỏi tay, mẹ ơi con đau bụng.... và nhiều câu mẹ ơi đại loại như thế các mẹ nó. Mình không bao giờ cáu với con, nói mãi với con là viết xong rồi mới nói chuyện nhưng ngày nào cũng vào cái giờ đó con lại lặp lại các câu hỏi thế?? Thế là thế nào nhỉ.. Sau này vào năm học thì nhiều môn cần học bài hơn thì làm thế nào bây jo?? Hixx...Các mẹ biết chỉ cho mình với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ đăng khoa
    Đang tải...


  2. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    601
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    ah. nàng nhà tớ trải qua cái này năm ngoái rồi, tất nhiên con gái nó lại kiểu khác nhưng chung quy lại thì cũng như nhau.
    Mình có 1 cách để nàng nhà mình ngồi im viết xong mới nói chuyện là mình ra nghị quyết, viết xong 5 dòng hoặc 1 đoạn thì đc nghỉ 5', trong lúc viết ko đc hỏi, viết xấu bắt viết lại 1 vài dòng gì đấy tùy cảm hứng của mình :). Nhưng tóm lại là chũng nó vẫn nghĩ ra cách đấy tùy thủ đoạn từng đứa. Lớp 1 thì cũng chỉ kiểu xóa mù chữ nên mình ko cần luyện học giỏi hay gì đâu, cần luyện tư thế ngồi học, cách cầm bút và ý thức học tập thôi. dần dần là ok. Chắc hết kỳ 1 thì bọn này mới vào nề nếp đc chứ dầu năm ít đứa ý thức học hành lắm, chỉ nghĩ đến chơi và chơi thôi.
    Chúc giai nhà mẹ nó chăm ngoan, học giỏi nhé!
     
  3. Mẹ đăng khoa

    Mẹ đăng khoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    Cám ơn mẹ Linhxinh05 nhiều nhé..Nghĩ đến vấn đề này mà mệt. Mình thấy mệt hơn cả đi làm. Ngày nào cũng lý do lúc làm bài.. Có khi mình sẽ làm giống bạn . Mình sẽ bắt con viết hết 5dòng rồi mới nói chuyện và giải đáp thắc mắc của con. Nhưng cho mình hỏi lúc con học bạn có ngồi cùng con ko?? Ngồi nhiều thì mình sợ con ỉ vào mẹ, phải có mẹ mới học được, mà ko ngồi cạnh thì chữ xấu lắm.. làm thế nào bây jo mẹ nó
     
  4. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    601
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    ah. mình phải ngồi với nó mất nửa học kỳ, Sau đó mình lại ra nghị quyết là mình phải đi giặt, dọn nhà. Nếu cứ ngồi thế này thì đến nửa đêm cũng ko xong, rồi nịnh nó là con phải thương mẹ ko sẽ phải thức đêm để làm mấy việc đó ... nói chung là mình cũng tự cho mình là cao thủ, hehe., vài hôm đầu còn đi ra đi vô xem mẹ có làm gì hay đi buôn bên hàng xóm... Rồi lý do nữa là học xong sẽ cho đọc truyện, xem tivi...thế là đi vào quỹ đạo thôi, Phải học xong trước giờ chúc bé ngủ ngon!
     
    Mẹ đăng khoa thích bài này.
  5. Mẹ đăng khoa

    Mẹ đăng khoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    He.he.. cảm ơn mẹ nó, sang tuần là bé vào lớp một học chính thức rồi, mình sẽ áp dụng thử các chiêu của mẹ nó...hi..hi.. nghĩ mà buồn cười lắm.. Cảm ơn mẹ nó nhiều nha. Chúc một cuối tuần vui vẻ nhé:)
     
  6. thancunvanghe

    thancunvanghe hạt điều lụa, bán buôn, bán lẻ dây da đồng hồ

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    990
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    nghe các mẹ kể mình viết vài dòng ở đây tâm sự về tình trạng con mình
    Với tư duy là để con mình chơi cho đỡ mất tuổi thơ vì phải học nhiều sẽ sinh ra chán học, sợ học nên mình không cho con học trước, học được ở trường mẫu giáo chữ nào biết chữ ấy, ở lớp chủ yếu là tập tô, ghép những chữ cơ bản
    Đến ngày 15/7 vừa rồi mình xin học cho con vào trường làng gần nhà mình ( trường tiểu học vạn phúc- phường kim mã, quận ba đình, một trường không có tiếng tăm gì, nằm trong ngõ đội cấn thông ra cả đường Kim Mã), với 1 lớp hiện tại như lớp con mình là 33 cháu. Một sĩ số lý tưởng. vì mình cũng học ở đây mà ra, đến khi đi học đi làm cũng ok, đỗ đại học, rồi hiện giờ là thạc sỹ có vấn đề gì đâu, vấn vào thẳng cấp 3 Phan Đình Phùng đó thôi. Với suy nghĩ như vậy nên mặc dù có khả năng xin vào trường khác như cát linh, phan chu trinh, thậm chí là Kim đồng mình cũng có thể xin được ( nhưng các trường đó sỹ số quá đông, liệu cô giáo có quan tâm hết được các học sinh của mình không?). Mình cho con vào lớp chọn : lớp A( lớp này là do khả năng tài chính của phụ huynh, lớp chất lượng và cơ sở vật chất ( giáo dục tương tác, máy chiếu đa lập thể, máy chiếu, điều hòa hai chiều...) Tóm lại mọi phương tiện giáo dục hiện đại nhất hiện nay trong khuôn khổ một trường công lập lớp đó đều có, mà lớp thường thì không có, cô giáo thì là cô giáo là giáo viên giỏi cấp quận,có tiếng nhất ở trường. Nhưng do con mình không học trước. Mà lớp con mình đến 80%
    đi học trước nhà cô giáo rồi.
    3 hôm đầu sau khi học ở trường cô giáo nói với con mình là về bảo bố mẹ điện thoại cho cô ( cô nói cháu không có ý thức, hôm nay quên mang bảng, đi học muộn) mà lỗi học muộn là do mình mình ngủ cố nên con có bị đi học muộn 2 phút, cái này mình nhận lỗi ngay.
    Con nhà mình về nói: mẹ ơi cho con đi học thêm nhà cô, các bạn học thêm hết, các bạn viết chữ đẹp còn con chữ xấu. Thẳng thắn mà nói con gái mình chữ không hề xấu, nhưng vì tay còn cứng nên chữ nó chưa được tròn thôi, và nó là đứa rát đi học mẫu giáo thì trẻ con chơi với nhau có những đứa tinh lanh hơn, to khỏe hơn các bạn cũng bắt nat, hít le... trẻ con ấy mà
    thành ra đến lớp nó chưa hòa đồng được, không chơi với bạn nào ( theo lời cô bảo: mặt buồn, và thì thầm rằng : em nên đi khám cho con sợ nó bị trầm cảm, tình cảm nó dồn hết vào trong không bao giờ cười, chào cô thì không nhìn thẳng vào mặt cô )
    Mình cũng bị tâm trạng lo lắng và cũng đem con đi khám nhưng mọi chỉ số hoàn toàn bình thường cháu không có vấn đề gì, mỗi tôi con mình đẻ hôm rằm tính ngang nghạnh, ưa nịnh chứ bình thường nhà mình cũng đông người, có 3 anh em sàn tuổi nhau, chúng nó chơi với nhau, nô, đùa nghịch như quỷ
    Mình tâm sự với mấy chị ở cơ quan, mấy bà ấy bảo : Điên, con mày mà trầm cảm, tự kỷ cái con khỉ gì, do tính nó nó không thích chơi với bạn, nó chưa quen, chứ nó đến đây nghịch như giặc, vấn đề là nó không phải là người dễ quen, hay bắt chuyện, còn quen rồi thì con mày là đứa nghịch nhất, thông minh, hoàn toàn bình thường.
    Do mày áp lực lớp chọn cho con mày, tối nào cũng bắt học nên nó sợ
    Rồi mình quyết định cho con đi học thêm nhà cô chủ nhiệm ( 120k/ buổi. 2 tr/ tháng).
    Thế là ngày 4 buổi đón ( 2 buổi đi về học thêm hè ở trường), chiều học thêm nhà cô, riêng chuyện đưa đón thôi mình cũng thấy mệt,. mình thuê xe ôm tin tưởng đến học thêm nhà cô khoảng time 15h 30, chiều về tất tả đón đứa bé đang học mẫu giáo, rồi đứa lớn đại học chữ to này)
    Cả mẹ và con đều thấy áp lực, con gái tôi nó bảo với em trai nó : "em không biết đâu đại học chữ to ( câu tôi hay trêu nó) qui tắc lắm, không như em học mẫu giáo thích thì có thể nghỉ học, được đi học muộn ( do con trai nhỏ tôi học trường tư thục nên tôi hay cho con tôi đến muộn) còn chị qui tắc lắm, lớp đại học chữ to khổ lắm"
    Nó là đứa thông minh, tình cảm, nhưng hơi ương bướng. Nhưng đã 3 lần rồi, cô giáo vẫn nói cháu bị trầm cảm.
    Tôi cũng rất buồn. Truyền thông bây giờ làm cho người ta nhiều khi bị ảo lúc nào hơi một tý bé có biểu hiện không giống những đứa trẻ khác, do tính cách cũng bảo bị tự kỷ, trầm cảm...
    Tóm lại là tôi có thể đã quá kỳ vọng ở con, cho con vào lớp chọn, dễ bị áp lực nên giờ nó sinh ra không thích học, học không tự nguyện, mà suốt ngày phải mặc cả với mẹ là học xong phải được chơi game ( game giáo dục mà tôi cài vào máy tính để cháu học )
    Tôi thấy rất mệt mỏi, áp lực hơn cả việc đi làm Tôi đang suy nghĩ nếu con mình không hòa đồng, vẫn nghe cô giáo nói những lời cũ với mình ( thực ra cô cũng tốt thôi, nhưng áp lực thành tích) sợ có những cháu không theo kịp ảnh hưởng đến thành tích
    COn tôi toán cô nói cháu học được, phải luyện viết nhiều hơn chứ cháu không kém, cũng theo được các bạn, mỗi tôi trầm cảm, không chơi với bạn, trong khi những đứa trẻ khác hết giờ học nó ùa ra sân chạy nhảy
    Tôi hỏi cháu tại sao như vậy nó bảo : con thích chơi với mẹ, em nhật minh... liệt kê hết tên những đứa trẻ mà nó hay chơi, con không thích chơi với các bạn, vì sợ các bạn đánh ( mặc dù nó chưa bị bạn nào đánh cả từ lúc vào học hè ở trường lớp 1)
    Tôi nghiệm ra 1 điều đừng quá tạo áp lực cho con, đừng nên cho con vào lớp chọn, quá bị áp lực về thành tích, tùy theo khả năng của con, không ép con như tôi) Giờ tôi nghĩ thông suốt điều đó, nên thay đổi chiến lược dạy con, và nếu khi nào tôi cảm thấy con không hòa đồng môi trường lớp đó, có thể tôi sẽ chuyển con tôi sang lớp thường, hoặc chuyển trường
    Đấy là vài dòng tâm sự của tôi, hy vọng học hỏi và chia sẻ với các bạn đang trên con đường cho con vào lớp 1, định hướng cho con bước những bước đi đầu đời, vững chắc
     
  7. CongTHPD

    CongTHPD Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    bài viết rất ý nghĩa, thanks mẹ nó nhé!
     
  8. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    ui giống tình cảnh của mình. Đang ngồi học cu cậu nói: mẹ ơi con mỏi tay, con đi vệ sinh, con buồn ngủ quá... Thậm chí đang ngồi học ở lớp cu cậu hỏi cô giáo: cô ơi hôm qua mẹ cháu gặp cô ở chợ à. Như đang ở ngoài chứ ko phải lớp học nữa. Con trai khó dạy quá, đi học 2 hôm rồi được 5 điểm lý do là viết không đúng theo quy định, và ngồi trong lớp còn nói chuyện không chịu viết. Về nhà mình cho ngồi luyện chữ, mắng thậm chí đánh đòn rồi nịnh cu cậu học hôm nay gọi là tạm ổn. Cu cậu đã bắt đầu bắt nhịp được với việc học cả ngày cũng chịu khó viết, cũng không còn ngồi suy nghĩ nữa. Mà tối qua đang ngồi học cậu ngẩn người ra mình hỏi sao con không viết đi, cu cậu nói: "Mẹ để con còn nghĩ chữ đó là chữ nào đã chứ" trong khi đó chữ ấy vừa viết xong
     
  9. MHphuonganh

    MHphuonganh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/8/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    cu cậu biết mẹ thương nên cứ thế đó chị ah,phải nghiêm vào cho nó có tinh thần tự giác.
     
  10. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    chiều qua đi làm về con trai nói: mẹ ơi hôm nay con được cô giáo khen. Cũng bõ công tét cu cậu một cái hôm trước, dùng roi cũng thấy thương nhưng đành phải nghiệm khắc một lần cho cu cậu sợ còn có tinh thần học.
     
  11. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,788
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    Năm sau cu nhà mình vào lớp 1 rồi, mình cũng chỉ định cho ào trường gần nhà thôi chứ ko chọn trường hay lớp cho cháu, nhưng giờ thì cu cậu lười lắm tối đến mình bắt ngồi tập tô 1 trang cho thành thói quen, nhưng toàn mặc cả là con viết xong mẹ cho con mượn máy tính, hix. Không biết năm sau vào lớp 1 thì thế nào.
     
  12. mlinhlinh

    mlinhlinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    mình nghĩ bạn thử nên quát con một lần đi, làm như vậy trẻ sẽ không nhu nhơ, lần sau cứ răm rắp nghe theo thôi, cứng thì cứng mà mềm thì vẫn cứ phải mềm
     
  13. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,788
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    Giống cu nhà mình quá, hic hic.................viện đủ lý do để ko phải ngồi học
     
  14. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,465
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    ui cái vụ này chắc đau đầu lắm nhỉ các mẹ em hóng thui chứ k có kn
     
  15. me tit va top

    me tit va top Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    Cu nhà mình tính ra chỉ còn mây tháng nữa là vào lớp 1 rồi, thế mà hiện giờ vẫn chưa đâu vào đâu, không biết sắp tới daỵ kiểu gì đây.
     
  16. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,184
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    có thể trẻ chưa quen c tập thói quen cho trẻ nhé
     
  17. mebon1618

    mebon1618 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/1/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    Cho con theo học với cô chủ nhiệm như vậy sẽ khiến con bị áp lực, không tư duy tốt, không phát triển nâng cao mà chỉ học theo ách ép buộc lấy thành tích thôi chị ạ.
    Em nghĩ chị lên chuyển lớp hoặc cho bé học trường khác. Đây gọi là không đi học thêm nhà cô.. Con chị có nhiều vấn đề hi hi.
    Em thì không nhiều tiền, nhưng có quan niệm tìm chỗ tốt, chỗ dạy hay gửi con mình vào. Hiện bé nhà em mới 5t chuẩn bị vào lớp 1. Em cũng tìm hiểu nhiều trung tâm dạy toán tư suy như Ucmasc, Mathnasium, PoMath.... Mỗi trung tâm có 1 chương trình dạy khác nhau. Cũng đã tham khảo chán chê và quyết định cho con học tại Pomath. Chương trình phát triển tư duy đồng đều không thiên về 1 phương pháp tính như Ucmas. Học 2 tháng em thấy bé so với đứa chị họ bằng tuổi, phát triển hẳn về suy nghĩ, về nhận biết. Chị thử cho bé học tại các trung tâm về toán xem sao? chứ theo cô cũng tốt nhưng học 1 cách ép boọc và lấy thành tích như vậy vừa tốn tiền lại khi ra môi trường nâng cao hơn bé nhà mình không đáp ứng được chị ạ.
     
  18. hoangminh_231

    hoangminh_231 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/1/2009
    Bài viết:
    8,560
    Đã được thích:
    1,579
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    Tớ cũng k muốn cho bé đi học trước, nhưng kiểu này k học trước cũng k ổn. Đến lúc đi học bé đuối nhất lớp thì khổ thân cho bé lắm.
     
  19. MeBinvaBush

    MeBinvaBush Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    1,438
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    Con mình tháng 9 này cũng học lớp 1 rồi. Tình hình cũng giống như con của các mẹ, cứ phải quát thì mới chịu hoc. Cô giáo dạy mẫu giáo thì khuyên không cần phải ép con học viết đâu, chỉ cần dạy trước 2-3 tháng thôi, dạy sớm quá trẻ chủ quan nên sẽ học kém hơn đấy
     
  20. Hạ Long

    Hạ Long Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    1,944
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con trai vào lớp 1

    Mình nghĩ cô giáo nói đúng đấy, với lại cũng phải lựa theo tính cách của từng bé. Bé trai bao giờ cũng phát triển muộn hơn bé gái nên đừng sốt ruột khi nhìn thấy cậu con mải chơi hơn cô bé con nhà hàng xóm nhé.
     

Chia sẻ trang này