con vẫn muốn ngủ nữa mà sao mẹ lai gọi con dậy huu

Thảo luận trong 'Ảnh đẹp của con' bởi annam, 4/7/2009.

  1. annam

    annam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
  2. Bongxinhxinh

    Bongxinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2007
    Bài viết:
    1,572
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    Ui, bé nhà mình cũng vậy đấy. Nhiều lúc thương lắm nhưng chỉ cho ngủ 2 ngày nghỉ cuối tuần thôi. Còn mình toàn dùng chiêu: Con không dậy thì tí nữa đến giờ mẹ cứ đi làm con tự đến lớp một mình nhé...He he thế là cu con mắt nhắm mắt mở phải lổm ngổm dậy ngay.
     
  3. annam

    annam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    híc hôm qua muôn pótt tiếp vào bài kia mà lại post nhầm me bongxinhxinh vao mục chau An Nam nha tôi để ngắm con nha mẹ nó có post hình con lên ko?
     
  4. dang viet dung

    dang viet dung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Nhà mình thì 9h kém rồi mà nó vẫn chưa dậy, sợ nó lỡ mất bữa cháo sáng nên khẽ khàng gọi nó. Nó mở mắt ra quát AA 1 tiếng rồi nhắm mắt vào lăn sang 1 bên ôm gối ngủ tiếp. Hư thế k biết. Nó mới 2 tuổi. Ghét thế.
     
  5. annam

    annam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    hì anh chị gọi cháu dậy liên tiếp mây ngày là sẽ thành thói quen của cháu thoi mà nhóc nhà em cứ đang ngủ mà nghe mẹ bật nhac to là tự mò dậy đừng ghét cháu tôj nghiệp con vẫn còn nhỏ mà
     

Chia sẻ trang này