Lần này là con sẽ "để bụng" thật đấy mẹ chồng ạ! Biết bao nhiêu lần như thế này rồi, lần nào con cũng mắt nhắm mắt mở rồi thôi. Bản thân con còn phải nuôi con con, cháu nội của mẹ. Còn con trai mẹ khi bọn con về với nhau đến cái nồi cơm điện còn không biết cắm. Con biết giờ mẹ ko có tiền thành ra quẫn. Nhưng ko phải vì thế mà mẹ muốn nói gì cũng đc. Lời nói đã nói ra làm sao lấy lại được nữa. Con k...hông kể công nhưng mẹ nghĩ lại xem, ngày con chửa vượt mặt còn vài ngày là đẻ. Vậy mà chiều nào cũng chạy ngược chạy xuôi vay tiền cho mẹ. Đến tận bây giờ có chỗ mẹ vẫn chưa trả. Lúc vay thì mẹ hẹn vay 5 ngày, đến giờ ỉn nhà con 1 tháng nữa tròn 2 tuổi. Khi vay thì mẹ ngọt nhạt, đến khi người ta đòi thì mẹ: "tao đéo ăn không của ai, từ sau bà mày trát l vào". Mẹ như thế ai còn dám cho vay nữa. Cái ngày vợ chồng con cãi nhau, con bế ỉn đi. Mẹ gọi điện nói con không ra gì rồi nhắn tin: "tao nợ mày tí tiền mày khinh tao. Từ giờ đến thứ 6 tao thu xếp trả mày hết .... " tới giờ đã cả trăm cái thứ 6 chưa mẹ? Mẹ vào bế cháu cho con đi lấy hàng thì ở nhà mẹ tâm sự với mấy đứa nhân viên của con. "con Trang nó ghê gớm lắm, con Hải nó ko chịu đc có nhà mà phải ra ngoài thuê nhà". Ngoài mẹ nói cô Hải hiền, lành ... mẹ xem cả làng có ai thấy thế ko? Mẹ ngồi tỉ tê với chúng nó: "Thằng Hùng nhà cô nó chơi bài lá, xóc đĩa giỏi lắm. Hầu như toàn được. Ngày chưa vợ toàn mua quần áo, điện thoại xịn cho các em. Từ ngày lấy vợ chẳng cho đc các em cái gì". Cho cái gì? Trong khi chồng con lúc đấy tự nuôi thân còn không xong. Một tay con phải gồng gánh lo kinh tế. Bạn ỉn đc 21 ngày, mùa đông lạnh như cắt con đã phải đi lấy hàng về bán. Được như bây giờ là cả một quãng thời gian cố gắng không nghỉ. Vậy mà quanh cái làng này thỉnh thoảng vẫn nghe ai đó nói: "vợ chống nó vẫn tao phải nuôi hết". Chưa bao giờ con có ý định viết ra những điều này nhưng thật sự tủi thân và ấm ức cả đêm qua ko ngủ đc. Biết là viết ra là "cả làng nhìn thấy". Nhưng thôi, con cũng chả thiết gì nữa rồi. Ai muốn thấy gì cho thấy luôn đi. Năm lần bảy lượt mẹ hỏi con tiền, có thì con đưa, ko có thì mẹ nặng nhẹ. Con thật sự mệt mỏi lắm rồi. Cứ tiếp tục như thế này thì mẹ xin phép cho con từ chức. Không làm con dâu mẹ nữa
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. ngày nào cũng tiền tiền nong nong chóng hết cả mặt ấy mn ạ. hôm kia vào xin em 100, hôm qua lại hỏi vay 200 "tối tao trả luôn". Em bảo giờ con ko có tiền ở nhà, nếu tối trả luôn thì mẹ vay mấy nhà hàng xóm ấy. Bà bảo: "Vay được đéo ai, nhà nào tao cũng vay nóng xong mất hút rồi. Giờ chó nó cho vay". Em hết nói luôn. cả chiều lẫn tối ra ra vào vào nhà em mấy lượt để hỏi vay tiền, xui em đi vay hàng xóm rồi tỉ tê cho bà mượn họ khẩu với cmt để bà đi vay lãi em bảo ko có tiền, ko thể vay đc ai thì quay ra chửi luôn. Xã em kéo em đi, bảo ko cần nói chuyện với bà ấy nữa, muốn chửi gì thì chửi. Em đi đc 1 lúc thì nhận được tin nhắn: "Mày tưởng tiền của mày to lắm à. Tao không nghĩ con dâu tao lại tốt thế. Nhà tao vô phúc mới vớ phải mày. Từ giờ có chết đói tao cũng không hỏi mày nữa" ...... P/s: Cái câu: "từ giờ có chết đói tao cũng ko hỏi mày nữa" em nghe ko dưới 20 lần trong 3 năm nay rồi ạ.
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. chia sẻ với mẹ nó, theo mình đằngnào cũng mang tiếng rồi, lần sau có hỏi thì cũng ko cho vay nữa mẹ nó ạ
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. Trơi ơi, gì thế này, chắc mẹ ck nhà chị dân chợ búa ah, sao ăn nói ghê gớm thế. Sống yêu thương nhau chẳng đủ nữa là cứ làm khổ nhau, khổ thân chị thật. vợ ck nhà chị tìm nhà khác mà ở đi cho thoải mái.
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. Có mẹ chồng như thế đúng là ko chịu nỗi thật.Em nghĩ lần sau ko cho vay nữa,vì ai cũng biết chuyện r mà nên sợ gì.Ai mà chịu mãi như thế được
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. khổ thân mẹ nó, đọc mà em tức thay cho mẹ nó, em cũng bi mẹ chồng chửi bậy mẹ nó ạ, và em cũng "để bụng: em ứ chịu được.
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. Đọc xong mà tức dùm chị. Nhưng mà ko thấy chị kể về chồng chị nhỉ. Phản ứng của chồng chị có tốt không. Chứ nhiều lúc mệt mà gặp vậy chắc muốn độn thổ sớm quá.
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. chia sẻ với mẹ cháu nhé! đọc tâm sự của mẹ cháu mà .... hic hic. khổ thân. Đúng là phận gái như hạt mưa sa. Cố gắng lên mẹ cháu nhé! Ông trời không cho ai tất cả nhưng sẽ không lấy đi cảu ai tất cả đâu mẹ cháu ạ
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. áp lực thế đủ rồi,hãy làm sao để sống cho thoải mái mn ạ.Cuộc đời có mấy tí đâu
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. mẹ này dân đề đóm đây mà,ko dưng tự nhiên nợ lắm thế?
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. Hix cái bà mẹ chồng phổi bò này thì cũng phải có ngày nói cho ra nhẽ cho bà biết tay, chứ cứ hiền ko thèm nói như mẹ nó thì bị bắt nạt cả ngày . Mẹ chồng với bố chồng tớ cũng ghê gớm lắm ấy, Đợt đầu mới về tớ cũng hiền thực sự, mà cả nhà kể cả chị dâu cả luôn, ko ai dám ho he cãi lại 1 câu nào, bà chửi như đài hát hay ấy . Tớ về ngay trận đầu bà nói tớ đã cãi rồi, ông bố chồng tớ cũng thế, mấy lần đầu chửi tớ ko nói gì, đuổi mẹ con tớ ra ngoài tớ cũng ko nói gì . Được 1 hôm con tớ ốm ông lại chửi tớ nữa, còn đuổi nữa, Lúc ấy 3 máu 6 con lên tớ cãi cho 1 hồi, Cãi xong hôm sau bế con đi Hà Nội 6 tháng ko về . Mãi đợt vừa rồi ông nói riết quá nên em mới cho con về, Giờ chẳng chửi gì nữa, Uống r*** say về là bảo bố uống r*** say ko cãi bố nhé . Hixhix
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. chia sẻ với mẹ nó, chúc mẹ nó mau tìn được lối đi cho riêng mình, bà mẹ này cơ mà quá đáng
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. úí trời, Lại gặp cái bà đề đóm, đúng là khổ, mấy bà đề đóm là dễ nỗi máu điên lắm. Em mà là mẹ chủ top thì em ko chịu ở cùng nhà với mẹ chồng.
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. Sợ quá, em chưa lấy chồng nhưng mẹ ng iêu em cũng là dân chợ búa ạ. Em về chơi mấy lần thấy bà cũng bình thường, chẳng pít sau này về chẳng may làm gì đắc tội có bị ăn chửi như thế không nhỉ??????????????? Bà thương con dâu thì con dâu thương lại bà, sau này bà ốm đau nằm đấy còn có người chăm sóc, chứ bà ăn ở không ra làm sao, lúc nào cũng bới móc, săm soi, con dâu thì nhân nào gặt quả nấy thui ạ
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. Chia sẻ với mẹ nó và em thực sự khâm phục mẹ nó đấy. vất vả quá mà bà không thương lại còn này nọ. em chắc k cố đc như mẹ nó đâu. CHúc mẹ nó hạnh phúc nhé
Ðề: Con xin từ chức - không làm con dâu mẹ nữa. Mẹ chồng với con dâu đúng là thật khó mà để hiểu nhau và hòa hợp. Chia sẻ với mẹ nó