Con Yêu Bố Thứ ... Không! Vì Số 0 Đứng Trước Số 1 Mà! Yêu Thứ 0 Tức Là ... Yêu Đầu Tiên Ấy!!! :* :*

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Ha Duc Thien, 26/10/2016.

  1. Ha Duc Thien

    Ha Duc Thien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/8/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ à con yêu mẹ nhất
    Yêu bố là thứ hai thôi
    Bí mật riêng con với mẹ
    Đừng cho bố biết mẹ ơi

    Ấy nhưng nếu mà bố biết
    Sẽ buồn lắm đấy mẹ ơi
    Rồi còn bao nhiêu trò chơi
    Bố chẳng chơi cùng sao được

    Thế nên con yêu bố nhất
    Nhưng mà bằng mẹ mà thôi
    Thế là chẳng cần bí mật
    Yêu bố mẹ nhất cuộc đời!

    À nhưng con nghĩ lại rồi
    Số 0 còn đứng trước 1
    Thế nên bây giờ con quyết
    Yêu bố mẹ thứ… Không thôi!

    p/s: Đã xin phép tác giả

    Xin chữ thanks nếu thấy hay cả nhà nhé! :))
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ha Duc Thien
    Đang tải...


  2. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,958
    Đã được thích:
    2,289
    Điểm thành tích:
    913
    ý hay nhưng câu văn vẫn hơi lc
     

Chia sẻ trang này