Hạt lúa mới được gặt được phơi dưới nắng đấy con gái! Con giơ tay ra đón những hạt ngọc của quê mình nào! Con nhận lấy và cảm nhận này! Còn đây là cây lúa đã phơi rồi, con gọi là "rơm" cho mẹ nhé! Giờ con gái đã biết gọi "lúa" gọi "thóc" gọi "rơm" rồi mẹ ơi! Và quan trọng hơn, con biết yêu hạt lúa, biết trân trọng "hạt ngọc" của đất trời ấy!
Ðề: Con yêu quê Lúa lắm mẹ ơi! Mẹ nó cho con học về hạt lúa ý nghĩa lắm đó, ngày xưa e đi học còn có đứa bạn chả bít cây lúa nó hình thù như nào cơ, hơi buồn. Chúc 2 mẹ con đoạt giải!
Ðề: Con yêu quê Lúa lắm mẹ ơi! Bộ ảnh mới này đẹp đó em ạ và hợp lệ nữa, bộ ảnh trước thời gian chụp thực sự hơi quá xa so với ngày gởi ảnh.
Ðề: Con yêu quê Lúa lắm mẹ ơi! Trẻ con giờ cho tả con gà nhà em cũng khó . Mẹ nó cho con học về hạt lúa rất là ý nghĩa đấy. Vote cho 2 mẹ con nhé :heart:
Ðề: Con yêu quê Lúa lắm mẹ ơi! cái mẹt này đã lang thang vào đây rồi ah. he he. chúc bé nhà chị đạt giải
Ðề: Con yêu quê Lúa lắm mẹ ơi! Chúc con đoạt giải nhé con gái.............................................