Cả nhà ơi, thực sự là e đang rất rối bời, cần được mọi người tư vấn lắm ạ. Vì e là công an nhưng lại yêu a là người nước ngoài. Hiện tại a đang làm xây dựng ở vn. Chúng e yêu nhau cũng được năm rưỡi rồi và cho đến bây giờ e chỉ thấy a là người đàn ông tuyệt vời nhất mà e k thể tìm thấy 1 người nào khác như a. E k biết liệu công an có được lấy chồng nước ngoài như thế k nữa. Hay nếu a ấy đổi quốc tịch sang vn thì chúng e có lấy nhau được k ạ ??????? E nghe bảo có người kết hôn với công an nhưng lý lịch có vấn đề như theo đạo công giáo hay gia đình có người là tội phạm hay có người theo chế độ cũ... đều "chạy" được hết ạ. Vậy trường hợp của e k biết có "chạy" được bằng cách gì k các chị ??? Hic hiccccc.
bạn ơi, chạy đạo, chạy gia đình tội phạm thì có, thế bạn định chạy cho anh ấy thành quốc tịch vn, nhưng ai gặp anh ấy thì đều biết a ấy là người nước ngoài mà
hichic chắc chắn là ko dc, và b cũng ko đi nước ngoài dc. Lý lịch công an xác minh 3 đời mà nếu lấy thì ra khỏi ngành thui, còn mỗi cách đó
chạy đạo được hả các mẹ, giờ mới nghe, cũng liều phết nhỉ, e có ông anh yêu 1 iem vừa lùn vừa xấu vừa béo , răng vổ vô công rồi nghề thất nghiệp ,lại theo đạo, bị nó bỏ bùa gần chục năm rồi, mãi mà chưa dứt ra được.
Nếu lấy chồng nc ngoài thì xác định ra khỏi ngành mn ạ, phải lựa chọn giữa tình yêu và công việc thôi