Mình thấy việc lấy chồng chảng có một công thức nào là chuẩn, nói chung là thấy nói chuyện hợp, cách sống hợp, gia đình bên chồng một số người quý mình là lấy được, còn những cái khác khắc phục sau. Mình có quan niệm lấy chồng là, chồng thoáng tính nhưng nam tính, nhà chông mà không ưa mình thì mình không lấy, vì lấy về sống mệt lắm
Dù sao nó cũng là tiêu chuẩn. Nhưng cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, chẳng theo 1 cái tiêu chuẩn nào hết. Có khi còn ghét của nào trời trao của ấy ý chứ.
B. Ngày xưa các cụ chọn chồng: 4 tiêu chuẩn. Không có cái này phải có cái kia (Đạt được 3 là lý tưởng, 4 là trên cả tuyệt vời). Không - giàu Thì phải - đẹp giai. Không - thông kinh sử Phải dài - cái kia--------> Mẹ nó ơi cho em hỏi ngu chút "cái kia" là cái gì vậy mẹ nó=))=))
Đúng là yêu nhau thì thế giới màu hồng, cái j cũng đẹp, cái xấu thì cũng thành xinh. Lấy nhau về cứ 1 năm lại thấy đã có sự thay đổi. Và cuối cùng nhiều khi sống chỉ vì trách nhiệm.
Mình đồng ý, có khi hoàn hảo với người này mà ko hoàn hảo với mình. Cho lên công thức này chỉ vui thôi chứ so sánh thì khập khiễng lắm. Đã coi như đánh bạc thì có thắng có thua, theo như các mẹ nói nó cũng là may mắn của mỗi người nữa.
Mình tin vợ chồng là duyên số, có lúc ghét ơi là ghét nhưng lại có lúc thương yêu vô cùng. Biết thế nào mà chọn, không có ai cầm dùi cui đi tán gái cả
Phải nhớ kỹ: Lấy vợ kén tông Lấy chồng kén giống. tông giống không ra gì thì chớ có bước chân vào, khổ đấy.
có phúc thì chọn bừa cũng đc anh chồng tốt. Nhưng có rất nhiều bà vợ có đc ông chồng tốt mà vẫn đi ngoại tình ý thôi. Chung quy đời người ko biết lúc nào mà lần thế nên sướng đc lúc nào thì phải hưởng.
Trộm mụ, trộm mụ em đến thời điểm nay hôn nhân nhà em đang bước sang năm thứ 4 nhưng thấy vợ chồng vẫn yêu thương nhau, chồng quan tâm vợ con, không chơi bời đàn đúm nhiều Giờ chỉ mong trời phật cho sức khỏe, cv 2 vc tốt để kiếm xiền trả nợ & nuôi các con. Vậy là em mừng rồi