Giờ nhìn thấy chỗ nào, việc gì, cái gì cùng liên tưởng tới việc đào ra tiền từ nó. Mình lậm đồng tiền rồi hả ta? Uh thì phải lậm thôi. Nó là chén cơm hộp sữa và tổ ấm tương lai của 2 đứa con. Mình đi 60km cả đi lẫn về đưa đón con hàng ngày. Mình làm việc cty 12h/24h. Mình muốn kinh doanh online thêm. Mình suy nghĩ, làm việc như thể ngày mai ko còn cơ hội nữa... Nếu điều gì đó có xảy ra, mình cũng toại lòng vì những gì để lại được cho 2 đứa con...Mẹ yêu các con!
tiền cũng quan trọng,,,để lại cho con là tốt nhưng,,,ban nên cân nhắc,,,kiếm thì khó mà phá thì núi cũng đễ tan,,,ví dụ chỉ cần kiếm đủ tiền 500t mua cho con mảnh đất, 500t cho tài khoản học tập,,,,,thế thôi,,,còn lại là cuộc đời của mẹ...quan trọng vẫn là thời gian gần con, dạy con cách sống, học tâm và cach ứng phó với bão đời,,,hãy cho con 1 cần câu tốt, 1 ao cá vừa túi tiền ủa bạn và dạy con cách câu,,,chứ đừng cho con sẵn cá trong thau, ko tốt đâu,,, - đời ai người đó sống,,,yêu con đến mấy rồi 18t chugs cũng sẽ có cuộc sống riêng, có người yêu,,,bố mẹ chỉ là 1 phần của đời con thôi,,,đời ko dài nên ta ũng phải nghĩ ho mình,,,vùa sống vừa hưởng thụ,,,,đó mới là cuộc sống đihs thực,,,
Mn nói đúng quá. Có bệ phóng cho con là tốt nhưng bản thân con cũng phải tự biết cách lsao bay cao và duy trì dc, nếu k thì cũng rơi xuống