Cornelius Và Cây Đậu

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi Hột, 26/6/2014.

  1. Hột

    Hột Guest

    Có một người sống ở Ceylon (nay là Sri Lanka) tên là Cornelius, anh ta thích ngồi ngoài hiên và tưởng tượng. Một ngày anh ta thấy cây đậu của anh ta trong vườn nảy hoa, anh ta nói một mình, “Không lâu sau mình sẽ có nhiều đậu từ cái câu này. Mình sẽ mang nó ra chợ rồi bán. Rồi mình sẽ mua dừa, và rồi bán chúng, rồi mình sẽ mua gia cầm. Các tàu ở cảng sẽ trả mình nhiều tiền cho chúng, rồi mình sẽ có đủ tiền để làm việc khác. Rồi mình sẽ đồng hành cùng một nhà buôn người Ấn Độ và gả con gái cho con cả của anh ta. Rồi mình sẽ có cả dãy cửa hàng ở trên mảnh đất này, và mình sẽ giàu.”

    [​IMG]

    Cornelius ngừng suy nghĩ nhìn cây đậu và cười; sau đó anh ta cau mày. “Thế này không được,” anh ta nói. “Câu đậu đứng ngay chỗ mình muốn để cửa hàng.” Cornelius đứng dậy, cầm rìu, và chặt cây xuống. Ngay lúc đó vợ anh ta đi ra hiên.

    “Anh làm gì vậy?” cô ta nói. “Tại sao cái cây này lại nằm dưới đất?”

    “Đừng làm anh mất tập trung,” Cornelius nói. “Rồi em sẽ là một người phụ nữ giàu với áo vải lụa và trang sức,” rồi anh ta nói những gì anh ta đã tính.

    “Nhưng anh đã chặt cái cây manh lại sự may mắn!” vợ anh ta nói, rồi lúc đó chồng cô ta nhận thấy điều ngu ngốc mà mình đã làm.

    Ngày nay ở Ceylon, khi một thứ ngu ngốc được nói hoặc làm, người ta nói, “Nó nhưng chặt một cây đậu vậy!”

    Nguồn: World of Wonder, A Beka Book
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hột
    Đang tải...


Chia sẻ trang này