Cu Bin nhà mình 23 tháng tuổi,bình thường khá bướng bỉnh nhưng ưa nịnh và hay nịnh người khác.Nhưng 4 ngày hôm nay mình thấy con lì quá, chiều đến trường đón con nói thế nào con cũng không chào mẹ,không chào cô giáo (mẹ và cô giáo nịnh,dọa cho vào lớp học tiếp cũng không ăn thua). Ra nhà ông bà ngoại chơi cũng không chào ông bà,mà mọi khi nhìn thấy bà ngoại là cu cậu mau mồm gọi lắm, cho đồ ăn gì bảo ạ,xin cũng phớt lờ luôn. Những lúc khác thích nói thì con vẫn nói. Các mẹ ơi giúp mình xử lý tình huống này với nhé.Thanks.
Ðề: Cu Bin nhà mình 4 hôm nay lì quá eo sao giống thằng Ku Pốp nhà chú mình thế. nó ở nhà thì rõ ngoan. đến khi cho đi mẫu giáo, có 2 ngày mà về nhà bảo chào ai nó cũng nhất quyết không chào. không hiu cái bọn này nó học cái gì ở trường nữa. heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Ðề: Cu Bin nhà mình 4 hôm nay lì quá không phải đâu, bé bị thay đổi tâm sinh lý. Mẹ cố gắng động viên bé, chỉ vài hôm nữa bé sẽ lại như trước thôi.
Ðề: Cu Bin nhà mình 4 hôm nay lì quá Bé nhà mình được 3 tuổi 12 ngày rồi.Lớn hơn ngoan hơn rùi. Em muốn đóng topic này.Mod giúp với.Thanks.
Ðề: Cu Bin nhà mình 4 hôm nay lì quá Chúc bé Bin luôn ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn cho ba mẹ khỏi phiền lòng!