Bộ ảnh tuyệt đẹp ghi lại khoảnh khắc chào đời của một thiên thần nhỏ khiến cộng đồng mạng phải nghẹn ngào. Thai nghén 9 tháng 10 ngày là khoảng thời gian đầy khó khăn nhưng vô vàn ý nghĩa của các bà mẹ. Được nhìn thấy thiên thần bé nhỏ đang dần hình thành, lớn lên từng ngày trong bụng thật sự là một điều tuyệt vời mà không có ai có thể cảm nhận được. Những cái đạp của con làm mẹ quặn đau, nhưng cái đau nhanh chóng qua đi để lại một niềm hạnh phúc khi biết con đang khỏe mạnh, quấy phá trong bụng mẹ. Khoảnh khắc chào đời là thời điểm nguy hiểm nhất của mẹ và con. Khi con cất tiếng khóc chào đời là sự đau đớn của mẹ đều có thể vượt qua tất cả. Mới đây, một ekip nhiếp ảnh mang tên "Cradled Creations The Birth Photographer" đã thực hiện bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời của người phụ nữ trong quá trình sinh con. Những hình ảnh chân thật, độc đáo và sáng tạo trong từng góc máy khiến không ít người phải nghẹn ngào xúc động. Nguồn:tin
Phụ nữ được tạo hoá ban cho một điều kỳ diệu là hoà dòng máu của Nam và nữ để tạo ra một đứa con... Khi mang thai bạn có thể lo lắng, nhưng khi sinh con thì bản năng thúc đẩy cho bạn hướng đến việc hợp tác tốt nhất để nghe con khóc chào đời.... Phụ nữ thường nói :không có cái gì quên nhanh bằng quên đau đẻ... Và khi sinh xong họ sẵn sàng cho việc tiếp tục ngay là vì thế đấy... Không nên sợ vì thực ra bản năng làm mẹ sẽ giúp bạn rất nhiều!
Cô ơi, cháu biết là đến lúc đau đẻ thì vẫn phải đẻ thôi. Nhưng có lẽ lúc đó thì chỉ mong sao sao cho nhanh để được nhìn thấy con, được bế con thôi. Thực sự qua hình ảnh cháu cũng thấy sợ nhưng kiểu gì cháu cũng phải trải qua, ko tránh đc
Cô bảo rồi, khi đó bản năng hối thúc, mong đc nhìn thấy con chẳng ai còn thấy sợ nữa... Nhất là bây giờ Y học hiện đại luôn giúp cho cuộc vượt cạn của chúng ta luôn được yên tâm..
Khoảnh khắc lúc con chào đời thật tuyệt vời và thiêng liêng. Lúc y tá bế Kevin và Kem ra cho mình nhìn mặt, tự nhiên nước mắt chảy ra vì HẠNH PHÚC.