Mình thấy mình không giàu có, nhưng được cái cứ hết tiền y rằng hôm sau lại có khoản gì đó, thế là ta lại có tiền để tiêu. Tất nhiên là không có nhiều để mua sắm này nọ, nhưng thế là hạnh phúc rồi phải không các mẹ. Chứ lắm hôm e nhìn vào ví, hết tiền thế này thì mai lấy gì ra mà ăn, hức...Lại nhớ đến hôm đi xem bói, bà bói bảo mình cứ hết tiền lại có, ngẫm cũng đúng, hi. Nhưng xem tử vi thì mệnh mình là mệnh thiên lương, ba chìm bảy nổi lắm, may mà vẫn còn nổi, chìm mãi thì chết ah. Hiihi, hôm nay mình vui quá, vì mình hết tiền nhưng lại có rùi, hi....( mấy hôm nữa hết tiền lại ngồi khóc cho coi, HIc, kệ, cứ sướng trước)
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii Tự sướng với bản thân là hạnh phúc lắm rùi đó bạn ah,mình mong mà chẳng dc hix
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii Như bạn là sướng nhất đấy, như mình tiền chỉ có thế tiêu ko cẩn thận là tèo ngay chứ ko phải hết là có đâu.
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii e đi xem bói bà bói cũng bảo ko bao giờ thiếu tiền =)) hết là có. Chắc do e bản tính ko biết lo nghĩ gì nên trời thương :">
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii Cảm giác cứ hết lại có thì tuyệt vời rùi ....tớ cũng chỉ mong được như vậy thui.....hehe mà nhìu lúc hết mà mãi nó chẳng có mới bùn chứ lị ................................
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii Mình cũng có time như bạn chủ top.... cho đến khi những may mắn đó chợt rời xa mình. mình mới nhận ra, cs chẳng phải như mơ... Mình ko chuẩn bị và có dự phòng thì khi xảy ra bất trắc sẽ sẽ bị nó đánh gục....
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii Hehe, tính em cũng hay lo xa giống chị nên em chả bao giờ để đến lúc hết sạch cả (trừ trường hợp bất khả kháng).
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii phục bà thật đấy, hị hị m cũng mới bt lo xa thôi, mới bt tiết kiệm chứ ko thì có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nghĩ đến tiền mà vật vã quá
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii Hôm nào nàng cho mình mượn tạm cái ví của nàng vài hôm để lấy hên nhé, hihihihi....
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii đúng rồi mẹ nó ơi, hết lại có mà, nên cứ yên tâm mà vui vẻ hưởng thụ thôi.
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii Hehe! Hồi SV có lần tớ đi xem tướng cũng được phán như vậy ấy! Có răng khểnh ở khuôn mặt tớ là có lộc, hết tiền là có tiền, ko bgio lo đói. Con bảo tớ "Trẻ dc nhờ chồng, già dc nhờ con". Tớ nghiệm lại đúng như vậy! Ông thầy xem tướng còn bảo là do cái răng khểnh của tớ! Hihi! Sau này đừng bao giờ nghĩ đến việc chỉnh thẩm mĩ nhé! Thế là phá tướng là mất lộc! Tớ cũng chưa bgio ý định chỉnh sửa bất cứ cái gì liên quan đến cơ thể mình cả! Hi vọng là bác ấy xem đúng, tớ đến xem đúng 1 lần và chưa bgio quay lại xem lần nữa. Chỉ nhớ mang máng là nhà bác ấy ở Triều Khúc!
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii Hic, mình cũng chỉ dám vui vui thôi, chứ vẫn biết phải bản thân mình làm việc thì mới có cái mà ăn. Mẹ nó không biết, chứ bản thân mình đã rơi vào bế tắc rồi đấy,sạch tiền và còn nợ nần ( nhưng ko phải do mình tiêu, hic) nhưng vấn thoát chết bạn àh
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii Mình đi tẩy những 4 cái mụn ruồi trên mặt đấy, định để 1 cái lại làm duyên thì bác sĩ tiện tay xóa luôn, bảo mụn ruồi trên mặt ko tốt đâu, xóa hết.
Ðề: Cứ hết là lại có, hiii Trộm vía, mình mua cái ví đấy từ hồi lương còn ít lắm, mà = 1/5 tiền lương nữa chứ, sau đấy cứ tằng tằng mà tăng lương, mình cưng nó lắm đấy, hi