Cù Lao Chàm với biển trong vắt và nắng vàng ươm cùng những cánh rừng xanh um tùm đón du khách lúc sáng tinh khôi. Sau khi lang thang qua ngôi chợ nho nhỏ xem hàng quán ở khu âu thuyền của đảo chính và uống nước nghỉ chân đôi chút, hãy ghé ngôi chùa duy nhất trên đảo sau khi băng qua cánh đồng bé tí với những thửa ruộng nho nhỏ xanh xanh mát mắt thế này... So với mấy năm trước, Du lịch Cù Lao Chàm vẫn vậy dù hàng năm lượng khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm không hề giảm. Con người vẫn chân chất, cảnh vật vẫn hoang sơ và người dân ngày càng ý thức hơn về môi trường... Điều này thể hiện qua việc không sử dụng túi ni lông trên đảo. Khi ghé mua ít bánh ít lá gai hay bất cứ món đồ nào, thay vì bỏ vào bao ni lông như những nơi khác thì ở đây người bán gói trong những tờ báo cũ... Xem thêm: Du lịch Cù Lao Chàm Hội An Bãi Chồng Cù Lao Chàm đẹp không chỉ có biển mà còn có hồ nước ngọt nho nhỏ, những ngôi nhà tranh nằm chen giữa tán rừng xanh để du khách nghỉ chân hòa vào thiên nhiên cũng hết sức thú vị. Nơi đây có nhiều nhóm bạn trẻ đến cắm trại qua đêm, làm tiệc BBQ bên biển, tổ chức team building... Hải sản ở Cù Lao Chàm rất tươi và ngon. Người Đà Nẵng khi đi chợ mua hải sản thì luôn chọn đồ Hội An bởi tôm cá cua ghẹ ốc ở vùng biển này thì là số dzách (nhất). Lý do hải sản Hội An ngon như thế là tôm cá nơi đây thừa hưởng vùng tảo biển trong khu bảo tồn sinh thái cũng như nguồn nước ngọt từ cửa Đại của dòng sông Thu Bồn mang lại. Tôm cá vùng cửa Đại, Hội An trở thành thương hiệu trong các chợ, quán ăn... Nếu gặp hôm trời mưa biển động thì tàu không đi đánh bắt được thì bạn sẽ không thưởng thức được món ốc Vú nàng ngon tuyệt của Cù Lao Chàm. Ngoài ra, Cua đá cũng là đặc sản nổi tiếng ở đây. Cua đá ngày trước ở đây rất nhiều, tối lại bước ra ngõ là đạp chúng ngay. Thế nhưng do khai thác quá nhiều, biến chúng thành đặc sản để rồi săn bắt chúng triệt để, đến nỗi chúng phải được liệt vào sách đỏ và bây giờ ở Cù Lao Chàm đã cấm khai thác đánh bắt chúng. Mực ở Cù Lao Chàm cũng rất tươi và ngon. Ra đây ăn con mực mới thấy vị ngọt lịm của nó. Mưc tươi hấp, mực một nắng, mực khô... đều ăn thỏa thích. Người bán vui vẻ giới thiệu với giọng Quảng Nam hiền lành, mua cũng được, không mua cũng chẳng sao hết, cứ cười nói vui vẻ, hiền lành thấy mến vô cùng. Ra Cù Lao Chàm cũng nhớ nên thử rau rừng nhé, rau rừng luộc chấm mắm nêm với đủ loại mùi vị của núi là lạ mà ngon... Nói đến đây mới nhớ là con cua đá nó cũng toàn ăn rau rừng vậy nên thịt chúng ăn nghe mùi thuốc nam lắm. Vị hơi đắng nhưng ngon, bảo đảm cua biển không thể sánh bằng! Cù Lao Chàm tuy chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng níu chân không biết bao nhiêu du khách khi lạc bước đến đây. Để rồi lại hẹn lòng một ngày nào khác sẽ trở lại mảnh đất bình dị này, để được đắm mình trong sự bình dị, đơn sơ mà đầy ấm áp của Cù Lao Chàm Đà Nẵng. T
Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng không xa nhưng các bạn sẽ phải đổi qua vài phương tiện thì mới ra đến đảo được. Đầu tiên là đi xe buýt từ thành phố Đà Nẵng đến thị xã Hội An. Từ Hội An các bạn có thể ra bến thuyền bằng taxi – nếu đi đông người, hoặc xe ôm – nếu đi ít người. Các bác xe ôm ở thị xã Hội An rất thân thiện và nhiệt tình, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Đi Cù Lao Chàm rất dễ, chỉ cần lang thang phố cổ Hội An bạn dễ dàng nhận thấy rất nhiều nơi bán tour trọn gói. Tùy vào việc chọn lựa đi canô hay tàu gỗ mà giá cả khác nhau. Sáng 8h xuất phát, chiều 2h tàu về nhằm tránh mưa dông hay gió chiều. Ai thích thú muốn ở lại qua đêm thì có thể mua tour qua đêm. Bạn cũng có thể đi từ Đà Nẵng, các tour du lịch cũng đón bạn từ Đà Nẵng để đưa vào Cửa Đại, rất thuận tiện và dễ dàng. Còn bạn nào muốn đi tàu gỗ của người dân thì cũng có, cứ hỏi dân Hội An họ sẽ nhiệt tình chỉ cho bạn. Người dân xứ Quảng hiền hậu, chân chất và nhiệt tình lắm, vậy nên bạn cứ hỏi thỏa mái nhé! Không chừng gặp người nhiệt tình còn đưa bạn đến tận bến thuyền nữa đó. Cù Lao Chàm với biển trong vắt và nắng vàng ươm cùng những cánh rừng xanh um tùm đón du khách lúc sáng tinh khôi. Sau khi lang thang qua ngôi chợ nho nhỏ xem hàng quán ở khu âu thuyền của đảo chính và uống nước nghỉ chân đôi chút, hãy ghé ngôi chùa duy nhất trên đảo sau khi băng qua cánh đồng bé tí với những thửa ruộng nho nhỏ xanh xanh mát mắt thế này.. Ra đến Cù Lao Chàm, bạn có thể thuê thuyền đi lòng vòng qua các đảo để xem thế nào là đảo yến, thế nào là Hòn Dài, thế nào là Hòn Lao, Hòn Lá… Hoặc bạn chỉ tham gia lặn biển và nghỉ ngơi tắm biển ở bãi Chồng. Bãi Chồng với bãi cát vàng mịn, nước trong vắt và lặng yên như trong hồ bơi nên ai mê bơi lội thì được dịp thỏa thích. Nếu bạn đến khi thời tiết ở đây không nắng gắt, lại có chút gió hiu hiu thì sẽ rất tuyệt vời cho những chuyến tản bộ, chậm rãi mà khám phá đảo. Hết lặn ngắm san hô, xem cá bơi lượn rồi nghỉ ngơi ăn uống, rồi lại tiếp tục bơi trong làn nước trong mát… bao nhiêu ưu phiền, stress sẽ được trút bỏ tất cả để hòa mình với thiên nhiên khung cảnh nơi đây. Bãi Chồng đẹp không chỉ có biển mà còn có hồ nước ngọt nho nhỏ, những ngôi nhà tranh nằm chen giữa tán rừng xanh để du khách nghỉ chân hòa vào thiên nhiên cũng hết sức thú vị. Nơi đây có nhiều nhóm bạn trẻ đến cắm trại qua đêm, làm tiệc BBQ bên biển, tổ chức team building… Hải sản ở Cù Lao Chàm rất tươi và ngon. Người Đà Nẵng khi đi chợ mua hải sản thì luôn chọn đồ Hội An bởi tôm cá cua ghẹ ốc ở vùng biển này thì là số dzách (nhất). Lý do hải sản Hội An ngon như thế là tôm cá nơi đây thừa hưởng vùng tảo biển trong khu bảo tồn sinh thái cũng như nguồn nước ngọt từ cửa Đại của dòng sông Thu Bồn mang lại. Tôm cá vùng cửa Đại, Hội An trở thành thương hiệu trong các chợ, quán ăn… Nếu gặp hôm trời mưa biển động thì tàu không đi đánh bắt được thì bạn sẽ không thưởng thức được món ốc Vú nàng ngon tuyệt của Cù Lao Chàm. Ngoài ra, Cua đá cũng là đặc sản nổi tiếng ở đây. Cua đá ngày trước ở đây rất nhiều, tối lại bước ra ngõ là đạp chúng ngay. Thế nhưng do khai thác quá nhiều, biến chúng thành đặc sản để rồi săn bắt chúng triệt để, đến nỗi chúng phải được liệt vào sách đỏ và bây giờ ở Cù Lao Chàm đã cấm khai thác đánh bắt chúng Cù Lao Chàm tuy chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng níu chân không biết bao nhiêu du khách khi lạc bước đến đây. Để rồi lại hẹn lòng một ngày nào khác sẽ trở lại mảnh đất bình dị này, để được đắm mình trong sự bình dị, đơn sơ mà đầy ấm áp của Cù Lao Chàm Đà Nẵng.
Thời gian tốt nhất để đi Cù Lao Chàm? Thời gian tốt nhất là từ tháng 5 đến hết tháng 9 vào mùa hè, vì mùa mưa trời giông sẽ khó có thể khám phá hết Cù Lao được, tuy nhiên vào thời điểm này lượng khách đến với Cù Lao Chàm rất đông. tháng 5 đến tháng 9 là mùa du lịch tại Cù Lao Chàm, mỗi ngày có tới 6.000 khách trên Đảo. Mặc dù, Phòng thương mại du lịch TP Hội An đã kiểm soát số lượng ca nô ra Đảo chỉ với 3000 khách vào buổi sáng và 3000 vào buổi chiều nhưng chừng đó cũng là quá tải với dịch vụ trên Đảo. Theo kinh nghiệm nếu bạn đi vào tháng 10 đến tháng 1 là đẹp nhất, mặc dù những tháng này có mưa và giông tuy nhiên bạn đừng lo vì Đội Biên Phòng Cảng Cửa Đại quản lý rất tốt, nếu thời tiết xấu không có bất kỳ tàu nào được rồi bến. Đi vào tháng 10 đến tháng 1 lượng khách rất ít, các bạn sẽ được nhận dịch vụ tốt nhất và giá tour cũng tốt hơn vào mua cao điểm. Một góc tường tại Chùa Hải TạngVật dụng chuẩn bị khi đi Cù Lao Chàm: - Dép kẹp (tốt nhất nên mang dép vì nếu đi giày cao gót hoặc giày bata sẽ dễ bị ướt giày và bị cát vào chân rất khó chịu) - Mũ hoặc dù - Đồ tắm, khăn tắm, xà bông - Kem chống nắng - Một bộ quần áo khô - Thuốc đau bụng, thuốc say xe Vật dụng không nên mang: - Giày cao gót - Túi ni lông Phương tiện: - Nếu bạn ở Đà Nẵng muốn đi vào cảng Cửa Đại: + Xe bus từ Đà Nẵng vào trung tâm Hội An rồi sau đó đi taxi từ Hội An ra Cửa Đại. + Xe taxi từ Đà Nẵng vào Cửa Đại (khoảng 30km) + Bạn có thể mua tour Cù Lao Chàm 1 ngày từ Đà Nẵng. Tham quan: - Đi Cù Lao Chàm các bạn sẽ tham quan khung cảnh khá thanh bình và đơn sơ theo kiểu làng quê, nhưng nếu đi vào mùa du lịch thì trên đảo nhộn nhịp người đi lại. - Điểm dừng chân đầu tiên là khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Tại đây, các bạn sẽ tham quan sự đa dạng của sinh vật biển. - Sau đó là giếng cổ Chăm Pa, giếng này đã có tuổi thọ trên 200 năm, nước ở giếng này không bao giờ cạn ngay cả khi trời khô cạn. - Chùa cổ Hải Tạng trên 200 tuổi với kiến trúc độc đáo, muốn hiểu rõ nhất về lịch sử của chùa cổ, tốt nhất bạn nên đi theo một hướng dẫn viên bản địa, những người được mệnh danh là thổi hồn cho Cù Lao Chàm với những giải nghĩa lịch sử vô cùng đơn sơ, gần gũi nhưng nhớ mãi không quên. - Cuối cùng là điểm mà ai ai đến Cù Lao cũng phải một lần trải nghiệm đó là lặn ngắm san hô, nói là lặn biển ngắm san hô với một thế giới màu sắc sặc sỡ. Các bạn đến Cù Lao sẽ được thưởng ngoạn nước biển sạch và xanh màu ngọc lục bảo. Rất đặc biệt! Ngoài ra bạn có thể bắt chuyện với vài đứa bé trên đường đi để có thêm nhiều địa điểm thú vị khi tham quan. Nếu bạn đến Đà Nẵng, đừng quên dành ra từ 1 đến 2 ngày để khám phá Cù Lao Chàm nhé!
Chưa ăn chưa biết vú Nàng Ăn rồi mới biết vú Nàng hơi dai Hơi dai những vẫn cứ xơi Không thì sẽ mất nữa đời như chơi.
Cù Lao Chàm dù nằm trong khu vực du lịch nổi tiếng với Đà Nẵng – Hội An – Cửa Đại – Thánh địa Mỹ Sơn nhưng vẫn còn nhiều nét hoang sơ. Nơi đây được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2009 và không hiếm các bạn trẻ muốn tự du lịch Cù Lao Chàm. Hãy xem qua vài kinh nghiệm và những thông tin hữu ích cho chuyến đi của bạn nhé! Tàu gỗ- phương tiện đi lại của người dân buôn bán. Chuẩn bị gì để tự đi Cù Lao Chàm ? Trước khi tham gia tour Cù Lao Chàm bạn nên dành thời gian để chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết cho mình như: – Khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng – Áo, quần, đồ bơi. – Kem chống nắng (không về đen xì), thuốc bôi chống côn trùng. – Mũ, nón, và ô thì tốt vì rất nắng nóng – Máy ảnh, máy quay. (Nên mang chân máy đi vì chụp phong cảnh biển của Cù Lao Chàm rất đẹp) *Lưu ý khi đi du lịch tại đây nên kè kè chai nước vì ở đây rất nắng và nóng. – Thuốc đau đầu, đau bụng để phòng trường hợp ăn của lạ không hợp. Phương tiện đến Cù Lao Chàm ? Từ bến tàu ở Cửa Đại các bạn cũng có thể chọn các loại phương tiện để ra đảo. Thuê ca nô ra đảo mất khoảng 15 phút. Cano dành cho những ai thích cảm giác mạnh và muốn tiết kiệm thời gian thì mua vé đi ca nô từ các công ty lữ hành. Book Tour Cù Lao Chàm 1 ngày sẽ bao gồm chi phí ca nô. Nếu muốn đi chậm ngắm cảnh biển thì có thể chọn thuyền vận tải (khoảng 9h00 sáng xuất phát tại bến Cửa Đại, 11h30 từ Đảo trở về, 01 chuyến/01 ngày) Nếu đi bẳng tàu chợ thì bạn nên có mặt lúc 7h. Thời gian đến Cù Lao Chàmkhoảng 10h30-11h30, tùy thuộc vào lượng hàng hóa cần vận chuyển hôm đó. Khoảng 13h tàu sẽ xuất bến từ Cù Lao Chàm để trở về Hội An. Tàu chợ tốn thời gian và hơi cực với những ai say sóng. Đi đâu, Chơi gì? Yên bình và nhỏ nhắn, cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây bắt đầu từ buổi sớm khi mặt trời chưa thức giấc. Phiên chợ cá nhộn nhịp với những con thuyền chở nặng đầy, tấp nập mua bán. Buổi trưa, hãy để làn nước trong lành bao bọc lấy bạn, vỗ về và mát xa nhè nhẹ cơ thể. Bạn cũng có thể nằm dài lười biếng trên bãi biển hưởng ánh nắng sớm dịu dàng. Bãi gần làng chài nhất là Bãi Xếp. Đi theo con đường dọc triền núi nhìn xuống là thấy ngay bãi này. Cứ bỏ xe ở bên vệ đường, leo xuống phía dưới. Cát trắng mịn, biển trong xanh, nắng vàng. Bãi khá ngắn nhưng chỉ tóm gọn 1 từ "Đẹp", không hề có hàng quán hay bất cứ dịch vụ nào ở đây, chỉ có bạn với bạn. Từ bãi Xếp đi tới Bãi Chồng (bãi biển đẹp nhất ở đây) cũng chạy xe khoảng hơn chục phút. Đường đi bộ từ trên đường xuống bãi Chồng dốc hơn, cheo leo và khó đi hơn nhưng quang cảnh vẫn khiến bạn phải dừng bước để chụp vài tấm hình. Bãi này lớn hơn bãi Xếp, dài hơn. Các tour du lịch thường đưa khách tới đây nên ở đây có đầy đủ dịch vụ. Nước ở đây dĩ nhiên vẫn cực kỳ trong xanh nhìn xuống được tận đáy. Nước lặng đến nỗi bạn có cảm giác như đang bơi ở hồ bơi. Còn một hoạt động thú vị khác đó là lặn biển ngắm san hô. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần đến bến thuyền trên đảo đăng ký tham gia hoạt động này. Bạn sẽ được đi cano ra biển, được trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc lặn biển và đặc biệt luôn có những nhân viên cứu hộ đi kèm với bạn. Sẽ thật tuyệt vời khi chúng mình được chạm tay vào những rặng san hô mềm mại, được xem những cá nhiều màu sắc đang bơi lượn khắp nơi. Xem một du khách nói về lặn biển ngằm san hô Mua sắm, ăn gì ? Đến Cù Lao Chàm thì nhất định phải ăn hải sản rồi. Đặc sản của Cù Lao Chàm là món vú nàng, cua đá cùng các loài hải sản tươi như mực, tôm, tôm hùm… ngoài ra có món rau rừng rất ngon.Bạn nên mang theo đồ ăn vặt vì ở đây còn hoang sơ chưa có nhiều cửa hàng. Ở Cù Lao Chàm Mua sắm chủ yếu quà thủ công mỹ nghệ thì ốc, sò… Hải sản ở đây rẻ hơn so với Hội Ạn như mực khô, cá… Nhà nghỉ, khách sạn Cù Lao Chàm Trên Cù Lao Chàm không có các khách sạn hay resort mà là các nhà nghỉ kiểu homestay nhưng rất thú vị với bất cứ ai muốn khám phá hòn đảo xanh xinh đẹp này. Giá dịch vụ tại nhà dân khoảng 50.000 đồng/người. Nếu bạn không thích ở các ngôi nhà homestay thì hãy thử cắm trại đêm trải nghiệm cảm giác hoang sơ, bạn với sóng biển về đêm trên những bãi cát.
Về Lịch sử, Cù laoChàm là một di tích văn hoá lịch sử gắn với sự hình thành và phát triển của đô thị thương cảngHội Anvới nhiều di tích mang dấn ấn nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa và Đại Việt. Trong lịch sử, khu vực này đóng vai trò quan trọng trên bản đồ hàng hải quốc tế ven biển Đông, từng là điểm dừng chân quen thuộc của thương thuyền nhiều nước ở phương Đông cũng như phương Tây trên các tuyến hải trình dọc theo các con đường hương liệu, tơ lụa, gốm sứ trên biển. Về Địa lý, Cù Lao Chàm là một khu vực với sự đa dạng sinh thái rất lớn. Những loài hải sản quý hiếm, rạn san hô nhiều màu sắc được bảo tồn trong môi trường tốt nhất khiếnCù Lao Chàmtrở thành điểm đến lý tưởng với những người yêu thích vẻ hoang sơ của tự nhiên. Cùng điểm qua các điểm du lịch Cù Lao Chàm. Nhà Bảo tàng biển Cù lao Chàm Điểm dừng chân đầu tiên khi thuyền cập bến tàu Cù lao Chàm chính là nhà bảo tàng biển Cù Lao Chàm. Đây là nơi các bạn có thể tìm hiểu lịch sử hình thành, các phong tục truyền thống, các lễ hội, các sản vật biển… của vùng đảo này, giúp các bạn có cái nhìn toàn cảnh về hòn đảo và con người nơi đây. Giếng cổ Chăm Hay còn có tên khác là Giếng Xóm Cấm, có niên đại khoảng 200 năm, nằm tại ngã ba con đường bê tông của khu dân cư xóm Cấm, cách 500m về phía Đông Bắc là di tích Tiền Sa Huỳnh Bãi Ông, cách di tích khảo cổ Bãi Làng 300m về hướng Tây Nam. Cấu trúc của giếng mang đặc trưng giống với nhiều kiểu giếng Chăm khác ở Hội An như: hình ống tròn, thành giếng hình tròn, nền giếng hình vuông, ở mỗi góc có một trụ vuông, lòng giếng xây gạch theo kiểu “vành khăn”. Người dân tại thôn Bãi Làng cho biết Giếng Xóm Cấm là nguồn cung cấp nước dồi dào cho người dân trong khu vực. Điểm đặc biệt là nước của giếng này không bao giờ cạn, cho dù là vào mùa khô kiệt nhất. Chùa Hải Tạng Chùa Hải Tạng là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngường thờ Phật kết hợp với thờ thánh thần nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của ngư dân trên đảo Cù Lao Chàm và cho các thương thuyền ghé vào hành lễ cúng Phật với cầu mong được phù hộ trên con đường làm ăn, buôn bán. Ngôi chùa cổ Cù Lao Chàm Chùa được xây vào năm Cảnh Hưng thứ 19 (1758) ở vị trí cách vị trí hiện tại khoảng 200m về hướng Bắc. Sau do bão làm hư hại nặng nề nên để thuận tiện cho các tín đồ hành lễ nên Chùa được dời về vị trí hiện tại và được xây dựng khang trang hơn. Việc xây Chùa gắn liền với truyền thuyết các cây cột được làm từ ngoài Bắc chuyển bằng tàu thủy về phía Nam nhưng khi đến Cù Lao Chàm thì trời tối nên phải neo nghỉ. Ngày hôm sau, tàu đi tiếp nhưng biển bỗng dậy sóng, vần vũ khiến tàu không ra khơi được. Sau có người trong đoàn lên đảo cúng xin keo thì mới biết dàn cột này phải ở lại để dựng Chùa trên đảo, không được đem đi. Cũng vì thế mà Chùa xây xong lấy tên là Hải Tạng, Hải là biển, Tạng là kinh, ý nói Chùa là nơi hội tụ kinh tạng mênh mông như biển cả. Chợ Tân Hiệp Chợ Tân Hiệp nơi mua quà mang về Đến Cù Lao Chàm, khách du lịch không thể bỏ qua chợ Tân Hiệp, nhiều người gọi là Chợ Cù Lao Chàm, nằm ngay khu vực bến tàu. Chợ bán các đặc sản rừng, biển và cả quà lưu niệm. Khách thường mua mực một nắng ở đây về làm quà cho bạn bè người thân. Trong chợ cũng có thể trả giá nhưng thường trả giá một chút thôi vì người bán hàng không nói thách nhiều. Miếu tổ nghề Yến Nằm ở Bãi Hương, Miếu Tổ nghề Yến được xây dựng hoàn chỉnh vào khoảng đầu thế kỷ 19 để thờ tổ nghề Yến và các vị thần bảo hộ nghề Yến. Hàng năm vào ngày 10 tháng 3 AL, cư dân và những người làm nghề khai thác yến tổ chức cúng rất linh đình để chuẩn bị cho vụ khai thác mới. Trên bàn thờ, ngoài các bài vị bậc tiền bối khai sáng nghề Yến sào là các vị thần liên quan đến sông biển. Các bạn có thể book Tour Cù Lao Chàm 1 ngày để tham quan các điểm du lịch Cù Lao Chàm. Chơi gì ở CÙ LAO CHÀM lặn ngắm San hô Hầu hết các tour du lịch Cù Lao Chàm đều có các hoạt động lặn ngắm san hô. Các bạn tự đi thì có thể mua vé ở ngay bến tàu hoặc nhờ nhà nghỉ mua hộ. Giá vé là 150k/người với đầy đủ dụng cụ, áo phao, tàu đưa các bạn ra khu vực lặn… và có cả người hướng dẫn đi cùng. Tuy nhiên, thời gian gần đây với lượng khách du lịch đến Cù Lao Chàm ngày càng tăng thì áp lực khai thác trên vùng rạn san hô là rất lớn làm cho rạn san hô phục hồi chậm ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng cho hệ sinh cảnh biển tại Cù Lao Chàm. Vì vậy nếu các bạn tham gia lặn biển ngắm san hô thì tuyệt đối không bẻ san hô hoặc mang san hô về đất liền. Đi tham quan các đảo bằng thuyền Xung quanh Hòn Lao là 7 hòn đảo khác nữa nên nếu muốn các bạn có thể thuê thuyền đi sang các hòn đảo này. Nếu thuê trọn gói trong 1 buổi sáng hoặc 1 buổi chiều, giá tiền là 600k/ thuyền, chở được khoảng 10 người. Nếu các bạn đi ít người thfi hãy làm quen, rủ thêm vài đoàn khác nữa cho tiết kiệm. Với giá này, chủ thuyền sẽ đưa các bạn đi thăm Hòn Bà, Đảo Yến, lặn san hô (chưa có phí thuê đồ lặn) và có thể nghỉ tắm ở Bãi Bìm. Nếu các bạn chỉ muốn đi thăm đảo Yến thì giá khoảng 300k/thuyền thôi. Cù Lao Chàmlà nơi duy nhất của tỉnh Quảng Nam có loài Yên hàng sinh sống. Thuê xe máy khám phá toàn bộ đảo Cù Lao Chàm được trời phú một hệ sinh thái rừng phong phú, sẽ rất phí nếu tới đây mà bạn không dành thời gian chạy xe đi đến tận cùng của hòn đảo xinh đẹp này. Đường đi nhỏ có nhiều đoạn xóc khó đi, phải vững tay lái lắm mới đi được. Điều thú vị khi đi xe máy là bạn có thể dừng lại trên đường để thưởng thức những bãi biển cát trắng vắng người và ngắm cả hòn đảo từ trên cao. Ngoài ra, các bạn có thể ên núi Cù Lao Chàm để ngắm cảnh toàn đảo từ trên cao. Trời nắng trong thì có thể nhìn thấy tận đất liền. Ngắm sao vào ban đêm Đêm Cù Lao Chàm vô cùng tĩnh mịch, không có quá nhiều ánh sáng điện như ở thành phố nên còn gì tuyệt vời hơn nếu bạn nằm trên bãi cát mịn, nghe sóng vỗ rì rào và ngắm bầu trời đầy sao. Đây sẽ là trải nghiệm lãng mạn nhất trong cả chuyến đi của bạn. Các trò chơi khác, Còn một số trò chơi khác mà khác du lịch ít chơi hơn như: Đi thuyền thúng ở bãi Hương, hay lặn sâu…. Nếu như có dịp đặt chân đến phố cổ Hội An hay Đà Nẵng và bỗng dưng lại thấy hứng thú muốn trải nghiệm một cảm giác du ngoạn thú vị hơn, bạn hãy thử làm một chuyến hành trình ghé thăm các điểm du lịch Cù Lao Chàm, hòn đảo được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển Thế Giới nhé. Với những bãi tắm đẹp nước trong, cát trắng mịn, phơi mình giữa vùng trời rộng lớn cùng một bầu không khí trong lành với chút yên bình không pha lẫn tạp âm ồn ào như thị thành chắc chắn sẽ khiến đến cảm thấy đến rồi chẳng muốn đi.
Khi đến khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm bạn sẽ thấy ở đây có kiểu “chào quý khách” không giống ai. Họ chào bằng hai câu treo ở cổng chợ: “Không phát túi ni lông cho người mua hàng” và “Xách giỏ đi chợ- phong cách của người nội trợ”. Rất cụ thể, không hoa hòe hoa sói, đó là tính cách của người dân ở Cù Lao Chàm. Thay vì chỉ một câu chào xã giao treo ở đầu bến cảng, Cù Lao Chàm còn kèm thêm hai câu mang tính vừa cảnh báo lại vừa khuyến cáo như trên. Nói “không” với túi ni lông một cách quyết liệt và triệt để. Để loại được một thứ vật dụng rất tiện lợi này ra khỏi đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây là điều không hề dễ dàng, nếu không nói là quá khó, điều đó đòi hỏi cả chính quyền lẫn người dân đều phải hợp tác và thực hiện một cách tự giác, đầy ý thức. Nói như ông Nguyễn Sự, Bí thư thành ủy Hội An: “Sự hợp tác của người dân và chính quyền để thực hiện một chủ trương nào đó nó cũng giống như hai người tát nước bằng gàu sòng vậy. Cả hai cùng kéo chứ không thể người kia kéo còn người nọ đứng nhìn thì nước sẽ không lên ruộng được!”. Từ câu chuyện nhà xí trên khu du lịch Cù Lao Chàm Chỉ hai năm sau khi được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (2001), Hội An đã đón vị khách thứ 1 triệu nhưng Cù Lao Chàm khi ấy gần như bị khách du lịch bỏ quên. Hòn đảo này như một cô gái đẹp nhưng chỉ biết rón rén đứng nhìn cuộc thi hoa hậu vì không có đủ những điều kiện cần thiết để tham gia cuộc tranh tài nhan sắc với bạn bè. Những nhà quản lý thị xã Hội An khi đó đã sớm nhận ra viên ngọc Cù Lao Chàm bị che mờ bởi một lớp bụi mà chỉ cần lau sơ qua thì mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía ấy. Nhưng làm gì để viên ngọc kia được lấp lánh và hấp dẫn du khách thì đó là một bài toán không dễ giải đối với các nhà quản lý. Là bởi, mang tiếng là dân thị xã Hội An nhưng 600 hộ dân Cù Lao Chàm vẫn được xếp vào diện “vùng sâu vùng xa”. Sự cách trở về không gian địa lý đã kéo theo nó rất nhiều phiền toái. Mỗi một thói quen của người miền biển nơi đây là một cản ngại lớn trong việc thu hút du khách. Chuyện làm “quận công” là một ví dụ Nhiều người già, mặt rầu rầu: “Hồi mô chừ quen ra biển “ị” cho … mát rồi, giờ bắt làm việc đó ở trong nhà xí, răng chịu nổi, ông chủ tịch? Với lại, tiền mô mà làm nhà xí, mỗi cái đến 2 triệu lận?”. Ông Sự quả quyết: “Không quen rồi sẽ quen, cứ tập cho quen, còn tiền làm nhà xí thì thị xã cho không!”. Ba tháng sau, ông Sự và “đoàn liên ngành” lại ra Cù Lao Chàm, đến từng nhà kiểm tra. Gia đình nào cũng xây nhà xí nhưng là để … chứa củi! Lại kiên trì vận động, lại thuyết phục dân không nên ra bãi biển để xả bậy. Cách 30 phút xuồng máy mà không gian giữa Cù Lao Chàm và phố cổ di sản ấy mới diệu vợi làm sao. Họ mãi mãi đứng bên lề di sản nếu như không có những cuộc bứt phá quyết liệt của chính quyền thành phố. Làm nhà vệ sinh cho mỗi gia đình cũng chỉ là bước khởi đầu để biến Cù Lao Chàm trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng trăm ngàn du khách mỗi năm khi họ đến với Hội An. Bây giờ thì câu chuyện vận động làm nhà vệ sinh ở Cù Lao Chàm ngày nào đã thành chuyện cổ tích. Nước biển trong xanh tại Cù Lao Chàm Đến nói “không” với túi ni lông tại khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm Chị Phạm Thị Mỹ Hương, chủ của một homestay nhớ lại: “Cách đây 3-4 năm, chả ai dám qua đêm với Cù Lao Chàm đâu. Chừ thì khác rồi, túi ni lông hết nổi lềnh bềnh nơi bến cảng rồi, san hô cũng bắt đầu hồi sinh rồi. Dĩ nhiên là du khách đã bắt đầu tấp nập đến với Cù Lao Chàm” Việc đầu tiên để dẹp túi ni lông ở Cù Lao Chàm là … họp dân. Dân bây giờ rất ngại họp hành. Ấy thế mà nghe họ bàn chuyện dẹp túi ni lông, nhà nào cũng có người đại diện, thậm chí có nhà đi hai người. “Không phải họ đến cuộc họp để giơ tay nhất trí hoàn toàn chủ trương dẹp túi đi lông đâu, họ đến để hỏi đấy”. Chủ tịch xã Tân Hiệp Nguyễn Văn An, nhớ lại. Vậy nên, trong cuộc họp, nhiều người hỏi ngang: “Rứa thì lấy chi mà đựng cá, đựng rau mỗi khi đi chợ đây?”. Những câu hỏi như thế đã được chính quyền Hội An tiên liệu. Và câu trả lời sẽ là: “Thưa các cô, các dì, có “nó” đây ạ!”. Miệng giải thích, tay trao ngay mỗi gia đình hai chiếc giỏ nhựa để đựng thức ăn khi đi chợ, trao ngay hai cặp lồng bằng nhựa và inox để đựng cháo, đựng chè. Trong Hội An, một cuộc phát động rầm rộ do Đoàn TNCSHCM chủ xị, vận động toàn dân tặng báo cũ, may thành túi để gửi ra Cù Lao Chàm. Rồi lá chuối, lá bàng bị bỏ quên ngày nào giờ chợt thức dậy để góp phần vào việc xua đuổi túi ni lông. Rồi nhà máy xử lý rác thải cũng đã gấp rút xây dựng và đưa vào sử dụng tại Cù Lao Chàm, khiến cho rác và túi ni lông không có điều kiện làm “bẩn mắt” du khách nữa. Cấm cái nọ nhưng mở cho dân một lối thoát khác, đó là cách làm của một chính quyền “vì dân” vậy. Nghe khen dân Cù Lao Chàm quá tự giác trong việc “dẹp loạn” túi ni lông, chị Trần Thị Thu bán chè đầu ngõ, nói: “Cái gì mà mang lại lợi ích cho dân thì họ tự giác thực hiện ngay chứ giỏi giang gì em. Trước đây, hàng ngày chị vẫn dùng túi ni lông để đựng chè, giờ bỏ nó, thấy cũng bất tiện, nhưng bù lại, mình bán được nhiều chè hơn do khách du lịch ra đây ngày càng đông hơn”.