Thấy được quý mến, bé Na (11 tuổi) thường qua nhà Nguyễn Văn Xây chơi và xin “ông” tiền tiêu vặt nhưng đã bị người này dụ dỗ quan hệ tình dục. Hôm nay, toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Xây (ngụ Bến Tre) mức án 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Nguyễn Văn Xây Theo án sơ thẩm, bé Na ở gần nhà ông Xây nên thường xuyên qua chơi và xin tiền tiêu vặt khi đi học. Tuy nhiên, cô bé không hề biết ông già này đã nảy sinh ý định đồi bại với mình. Tháng 10/2008, Na lại đến xin ông Xây 10.000 đồng để ăn quà. Lúc này, thấy không có ai ở nhà, ông lão 70 tuổi quyết tâm thực hiện ý định đen tối nên gọi Na vào buồng ngủ. Tại đây, bị cáo cởi hết quần áo của bé Na để giao cấu rồi dặn nạn nhân không được cho ai biết sự việc. Khoảng 2 tuần sau, cháu Na lại đến xin “ông” 25.000 đồng để mua sách vở đi học. Mọi việc lại xảy ra như lần trước nhưng “giữa chừng” thì có người đến nhà nên bị cáo bảo Na mặc quần áo vào và đuổi về. Hành vi của “yêu râu xanh” chỉ bị phát hiện khi dì ruột của Na phát hiện vùng kín cháu mình bị mẩn đỏ. Gặng hỏi, Na kể lại toàn bộ sự việc nên gia đình của cô bé đã tố cáo với công an. Tại cơ quan điều tra và tại toà, bị cáo Xây đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. * Tên nạn nhân đã được thay đổi. Theo VnExpress
Khốn nạn quá! sao đời lại có những thằng động vật máu lạnh này nhỉ?70 tuổi- cái tuổi mà đáng lý ra phải có những hành xử để các con cháu kính trọng , đằng này lại cư xử như 1 kẻ vô đạo đức!Không biết lương tâm và đạo đức của ông ta đánh rơi ở đâu rồi nhỉ... còn con cháu của ông ta nữa chứ... khổ thân con bé quá...
Lão này mà xử tù nhẹ quá...phải làm gì nặng hơn mới đáng tội ...già rồi còn không nên nết ...:evil::evil::evil:
Sao lại có người như thế cơ chứ? Ông ta k còn có cái gọi là lương tâm, k còn biết xấu hổ nữa rồi. Bé gái đó thật đáng thương.
Mình cũng nghĩ lão này phải xử nặng hơn chứ 12 năm tù có đáng gì, khổ thân bé gái, mới 11 tuổi thôi mà.
uh,bi giờ đẻ ra con gái thi lo nó bị thế này thế kia,con trai thì nó nghiện ngập,rồi..............ế vợ các mẹ nhỉ
Nói chung là có con gái thì nỗi lo bị xâm phạm là đáng sợ nhất, còn có con trai thì sợ bạn bè rủ rê nghiện ngập, ko nghiện thuốc phiện, heroin, cần sa, tài mà thì sợ nghiện game online, nghiện chat, nghiện cờ bạc, lô đề, đá gà, cá độ bóng đá, ôi xã hội này là thế, cho nên có con thì phải lo dạy dỗ và bảo vệ chúng khỏi cạm bẫy mà thôi.