Mình mới có U26 công việc thì đang dang dở, tết rồi về quê mà một ngày nghe câu mẹ mong sang năm mày có đứa nào yêu rồi hốt luôn cho mẹ nhờ không dưới vài chục lần 1 ngày mà nản quá. 26 tuổi không có mảnh tình vắt vai có bác nào tin không nhỉ, ngày xưa đi học cũng có 1 bạn trong lớp thích mình, mà ngày đó ham chơi có biết gì đâu nên bỏ qua, đi làm rồi có một người thích mà không biết người ta đi lấy chồng mới nhắn cho cái tin. thế là ế đến tận giờ thêm cái tội không biết nói chuyện với gái nữa vậy là xong. Thực ra đi làm thì cũng đỡ phần nào nhưng về nhà là bị hỏi nên nhiều lúc chán quá. Biết làm gì bây giờ
Mọi người lấy câu chuyện làm quà hỏi cho vui ý mà. Người Việt có xu thế hay hỏi mấy vấn đề riêng tư vì tính tò mò. Trai U26 còn trẻ chán. Lo gì. Xây dựng sự nghiệp cho chắc chắn đi đã, công việc còn dở dang, tuổi đời còn trẻ mà lo lấy vợ thì ko ổn lắm.