Chào các bác, tình hình là em đang rất đang đầu con trai nhà em. Hồi lúc mới sinh cháu, trộm vía ngoan ngoãn dễ thương là thế. Vậy mà lúc lớn (giờ được 4 tuổi) nghịch như giặc. Chạy khắp nhà, bày đồ chơi bảo không chịu cất, rất rất hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Được mỗi cái thông minh, nhanh mồm. Mà nói đến nhanh mồm, lúc nào có nó trong nhà là em đau hết cả đầu vì các giọng lanh lảnh của nó. Liệu con nhà các bác có thế không? Ai có kinh nghiệm giúp em với Cám ơn các bác rất nhiều
con mình cũng vậy... mọi người thì khó chịu... còn mình thì thấy con khỏe mạnh, mình thấy con đáng yêu....hihi..
Thực ra mình vẫn thấy con đáng yêu bạn ạ. Mỗi tội nó nghịch quá, mình đi làm về mệt ơi là mệt Bạn có cách nào để con đỡ nghịch hơn ko?
mình ko cản con nghịch nhưng dạy con tự lập... ví dụ như... con nghịch bẩn..thì con tự đi rửa tay, thay quần áo, tự xúc cơm, tự tắm....tự dọn đồ chơi, tự mặc quần áo... con mình tự lập từ khi 2 tuổi..mình chỉ kiểm tra lại giúp con..... còn vẽ bẩn thì mình mua cái bẳng và bút xóa..con vẽ xong tự xóa, vẽ lại...hoặc gián giấy to...con vẽ hết mình lại dán tờ khác...
ừ.. có thể con nghịch bẩn...nếu mình tự dọn...thì sẽ rất căng thẳng...mình sẽ cáu..nhưng nếu mình bỏ chút thời gian dạy con tự chịu trách nhiệm thì mình sẽ nhàn.... mà cho con nghịch...con cũng thông minh, con tự dọn...thì mình ko căng thẳng... cố gắng lên...
Đến tuổi lớn bé như thế đấy là bình thường bạn à. nhưng mà giờ bạn nên rèn bé luôn, không sau này bé sẽ không nghe lời đâu. ví dụ khi bé chơi đồ chơi mà không chịu dọn, ban sẽ nói với bé là nếu chơi đồ chơi và không chịu dọn thì lần sau sẽ không được chơi nữa, và thực hiện đúng như thế. Bé sẽ tự giác nhận ra và thay đổi. và bạn cũng phải làm gương cho bé như dùng cốc chén xong thì phải dọn ngay. Bạn tham khảo mấy cách dạy trẻ của mỹ hoặc nước ngoài ấy, mình thấy rất hay. trẻ lớn lên cũng rất tự lập, biết suy nghĩ