Chào tất cả mọi người, tôi có con gai dăng ở độ tuổi 12 - 13, rất khó dạy bảo vì hay hờn dỗi, hay khóc, đôi khi còn cáu gắt và cãi lại bố mẹ nữa. Không biết có ai có những vấn đề giống tôi không? Chúng ta cùng bàn luận nhé.
Mình cũng đang đau đầu vì cô con gái 13 tuổi .Năm cháu lên 6 tuổi thì mình gửi cháu về VN sống với ông bà và 6 năm sau mới đón sang lại bên này sống với bố mẹ . Thực lòng mà nói ,mới hơn 1 năm từ khi đón cháu qua , mình vẫn chưa quen lắm với cảm giác tự nhiên được" làm mẹ " 1 đứa trẻ con ...lớn tướng .Nhiều lúc cố gắng nói chuyện gần gũi với con nhưng thực ra trong lòng còn gượng gạo lắm . Mình còn 1 cháu bé nữa kém chị nó 5 tuổi , khi xưa còn ở bên này 2 chị em nó rất quí nhau , chị luôn nhường em . Từ khi cháu sang lại bên này thì nó không thích chơi với con em nữa .Nó có thể đưa bạn nó về nhà nhưng khi đi học về muộn hoặc đưa bạn đi qua đường vì bạn bé sợ otô nhưng bảo nó đi chơi cho em đi cùng hoặc bảo nó đưa em đi học thì nhất định không chiụ , nó bảo : sao con cứ phải hầu nó mãi thế( đấy là nguyên văn lời nó) mình buồn quá vì 2 đứa con chẳng thương yêu nhau gì cả . Các mẹ nào có kinh nghiệm thì giúp mình với .
Mình rất thông cảm với những suy nghĩ của bạn vì mình cũng có 2 cô con gái, cô em 10 tuổi, nhỏ hơn chị 2 tuổi, hai đứa ở với nhau từ bé, có những lúc rất thương yêu nhau, nhưng có những lúc lại cãi nhau liên tục, tỵ nạnh nhau từng tý một. Mình toàn phải làm trọng tài để phân xử, nhưng nhiều lúc cô chị 12 tuổi - tự cho mình là đã lớn, còn lý sự với mẹ, mình cũng rất khó xử. Mình rút ra một kinh nghiệm là phải thật nhẹ nhàng với lứa tuổi này, nhiều khi còn phải hơi nhân nhượng một chút để không khí lắng xuống thì mới khuyên giải cháu, nếu căng lên ngay lúc cháu đang lý sự càng khiến cháu nổi nóng, cãi lại người lớn và tỏ thái độ bất cần. Mình rất mong nhận được nhiều ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm của các bạn, cảm ơn.