Có những con người đã đi qua cuộc đời cô và con, họ không bị khuyết tật trí tuệ như con trai cô nhưng hình như họ lại bị khuyết một trái tim. Nguồn : http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2012/05/cua-no/
Ðề: "Của nợ ...." Mình cũng từng đọc đâu đó câu, đại ý là con người khuyết tật về thể xác không chắc đã xấu, nhưng người bị khuyết tật về tâm hồn thì không thể coi là đẹp.
Ðề: "Của nợ ...." từ rất lâu mình ko post bài nào trên diễn đàn vì mình đã quá mệt mọi khi một ngày mình chia sẻ tâm sự với các mẹ trên diễn đàn bị chồng mình phát hiện rồi gửi cho cả gd chồng đọc và mình vẫn đang gánh hậu quả của nó đến bây giờ. Mình đã khóc khi đọc bài này vì con mình cũng giống bé này và hai mẹ con mình đang sắp phải đối diện với chính cuộc sống của hai nhân vật trong bài viết,. mình đau thắt lòng các mẹ ạ.
Ðề: "Của nợ ...." Mình xin lỗi khi động chạm đến nỗi đau của mẹ nó! Mình không cố ý đâu, chỉ tình cờ gặp được hoàn cảnh éo le quá nên mình đưa lên đây để các mẹ khác đồng cảm và chia sẻ thôi ạ. Thành thật xin lỗi !
Ðề: "Của nợ ...." Không có người nào sinh ra trên cuộc đời này mà ko có lí do cả, Đứa trẻ sinh ra dù có khiếm khuyết đi chăng nữa nó vẫn là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho loài người. Các bạn ạ, có rất nhiều thiên tài là những người khuyết tật, và dù thế giới có ko hoàn hảo thì chúng ta cũng sẽ làm cho nó tốt hơn. Ông cha chúng ta nói : KHôn thương ít, dại thương nhiều. Hãy ghi nhớ điều đó vào trong lòng
Ðề: "Của nợ ...." nếu thấy một ngừoi khiếm khuyết ...dù là khiếm khuyết về dáng vẻ, hay hệ thần kinh không bình thường....hãy cảm thấy rằng ..những người đó đang chịu đựng những điều đó cho chúng ta lành lặn....
Ðề: "Của nợ ...." Những người đó cũng là một mảnh ghép trong bức tranh cuộc sống...Tuy rằng nhiều người cảm thấy họ vô dụng nhưng thực tế cái họ gánh nặng hơn chúng ta rất nhiều mẹ nó ah!!
Ðề: "Của nợ ...." Em hiểu ý mẹ nó, nhiều lúc không phải máu mủ ruột thịt thì lại động lòng trắc ẩn hơn cả những con người thân thích, vẫn biết cuộc đời có người này người nọ, nhưng nhiều lúc người ta tàn ác với nhau quá, thậm chí còn tàn ác với cả chính mình
Ðề: "Của nợ ...." Nhiều lúc mình cú ngẫm khi nhìn về những người mang khuyết tật trong trí não...không hiểu trong đầu họ đang xuất hiện những suy nghĩ gì...và cuọc sống tâm hồn ấy ra sao..!! Đúng là họ không máu mủ, chẳng thân thích nhưng họ cũng là con người , cũng có tên để gọi , cũng đang tồn tại song song với chúng ta..chẳng hiểu sao em có cảm giác "nợ" điều gì đó nơi họ khi nhìn thấy những mảnh đời khuyết góc
Ðề: "Của nợ ...." đọc bài này cảm động thật đó, hãy từ bỏ những gì không xứng đáng để tự đem đến cho mình những điều tốt đẹp hơn. cuộc đời còn dài lắm. hãy sống để yêu thương chính bản thân mình và người mình thương yêu nhất
Ðề: "Của nợ ...." Xúc động quá, thương cả 2 mẹ con nhà này. Nhưng chắc chỉ là câu chuyện chứ sự thạt thì gd chồng ác quad
Ðề: "Của nợ ...." Đúng là mẹ, chẳng bao giờ có thể bỏ được con mình.con dù lành lặn hay khuyết tật thì mãi mãi vẫn là con của mẹ