Ðề: "Của nợ ...." Mẹ nó ơi cố lên nhé , mình đọc bài viết rồi nghe tâm sự của mẹ nó lòng mình thắt đau nước mắt chảy ra lúc nào ko hay . Mình ko ở trong hoàn cảnh của các mẹ , con mình là đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh và xinh xắn thậm chí là rất thông minh vậy mà cháu cũng bị chính cha ruột của cháu chối bỏ ( vì hắn đi theo gái ) . Sao bọn đàn ông bạc bẽo vậy hả trời . . . lẽ nào con của riêng những người phụ nữ thôi sao
Ðề: "Của nợ ...." Thương bé, thương cả con của mình quá........ Mình là 1 ng mẹ không tốt. Mình có 2 thiên thần. Nhưng chỉ vì con mình không được khỏe mạnh như con người ta mà mình rất hay mặc cảm. Mình không cho con đi chơi xa khỏi cái ngõ nhỏ vì sợ người ta bàn tán, chỉ trỏ. 1 bé không nhìn thấy, 1 bé bị lác nhiều.Mỗi khi thấy con vui đùa, cười khanh khách hay mò mẫm tìm đồ chơi là tim mình lại đau nhói. cả gia đình luôn dành những gì tốt nhất cho con, mà sao mình không tránh khỏi những suy nghĩ , không biết tương lai của các con sẽ như thế nào.......... Đau lòng lắm các mẹ ah.
Ðề: "Của nợ ...." Mẹ bé cố lên nhé, thương các bé nhưng mẹ bé biết không trời không lấy đi của ai tất cả đâu, mình tin như thế
Ðề: "Của nợ ...." Ôi, sao lại có thể như thế được, nhìn 2 bé yêu đến vậy mà sao trời nỡ....Thương 2 con quá, mẹ Un In ơi phải tự tin lên thì con nó mới có tự tin được mẹ nó ạ
Ðề: "Của nợ ...." Ối! sao mà nhiều người khổ thế?Mình nghe mà tim đau thắt vào,cứ nghĩ chẳng may mà mình rơi vào hoan cảnh đó ko biết mình có đủ dũng cảm không?Buồn quá, mẹ nó ơi cố gắng lên nhé, tất cả hãy vì con mà cố gắng lên.Tương lại của con là tương lai của mẹ
Ðề: "Của nợ ...." Hi vọng bạn sẽ mạnh mẽ như người mẹ trong truyện kia. Mạnh mẽ lên bạn. Những đứa trẻ dù không nói được hay có khiếm khuyết vẫn là những bé có tâm hồn mạnh khoẻ, không sao đâu. Chúc mẹ nó sớm vượt qua. Mẹ tớ cũng từng dạy những học sinh khuyết tật, và họ cũng rất giỏi, cũng rất biết hoà nhập và sống tự tin. Cố lên bạn nhé.
Ðề: "Của nợ ...." Bạn ơi, bé không nhìn thấy thì có lẽ không can thiệp được, nhưng bé bị lác thì bạn cho bé đi khám ở BV Mắt TW ấy, có thể mổ và điều chỉnh được, sau mổ có thể tập nhìn cho bé. Mổ trước 3 tuổi thì mắt bé sẽ bình thường đấy. Hoặc bạn đi khám ở PK bác sĩ Thủy - BV Mắt xem sao (Số ĐT: 0912 074 626). Mình quên mất địa chỉ nhà bác ấy rồi. Hi vọng các thông tin này sẽ hữu ích cho bạn.
Ðề: "Của nợ ...." thương cả 2 mẹ con và thương tất cả những con người có hoàn cảnh éo le,và thương cả cho em nữa
Ðề: "Của nợ ...." Câu chuyện buồn nhưng đầy cảm xúc , đọc xong suy nghĩ về cuộc đời thấy cảm ơn uộc đời vì mình thât may mắn! Vì đã ko có 1 ng bố nthe
Ðề: "Của nợ ...." Khổ thân nhất vẫn là đứa trẻ. Có con rồi, luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất nên khi thấy những đứa trẻ đáng thương mình thấy đau như chính con mình vậy.
Ðề: "Của nợ ...." tại sao đối với đàn ông, chỉ 1 chút khó thôi, thì những đứa con bé bỏng của họ lại biến thành của nợ luôn đ?