Con sinh ra vào những ngày cuối năm, vào lúc cái rét lạnh thấu da thịt kéo dài hơn tháng trời vào năm người ta vẫn bảo không lên sinh con gái, đó là những ngày cuối cùng của năm canh dần, mẹ còn nhớ như in. Các cụ nhà mình vẫn thường bảo con gái đã dần còn gánh thêm chữ canh đằng trước thì tình duyên lận đận sau này. Là mẹ, mẹ cũng không tránh khỏi sao động khi nghe những lời như thế. Nhưng trời đã định con làm con của mẹ, đã đưa con đến với bố mẹ, đó là điều hạnh phúc hơn tất cả. Bạn mẹ cũng nhiều cô tuổi dần, có cô đã có gia đình, có cô chưa nhưng có một điều mẹ cảm nhận thấy đó là tất cả các cô ấy đều rất thông minh, giàu tình thương và tràn đầy sức sống. Cuộc sống và sống như thế nào là quyết định ở mình phải không con và vì cuộc sống là muôn màu sắc lên sẽ không thể tránh khỏi những lúc vấp ngã hay sụp đổ. Mẹ luôn mong con lớn lên trong hạnh phúc và sẽ tìm được một nửa con thật sự thương yêu, sẽ có một gia đình đầm ấm nhưng nếu trên đường đi có vấp ngã hãy dũng cảm và tự tin đứng lên bước đi tiếp con nhé. Hạnh phúc có thể từ chối một lần nhưng không thể từ chối mãi với người thật sự muốn tìm đến nó phải không con. Vì vậy con hãy tin rằng dù có sinh năm canh dần hay năm đinh mão, dù con có là con gái hay con là con trai thì hạnh phúc chỉ thật sự đến với những người chân thành tìm tới nó và lắm giữ nó. Mẹ tin rằng phụ nữ Canh dần cũng có quyền được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như bao phụ nữ sinh vào năm khác. Yêu con thật nhiều hổ con của mẹ.
Ðề: cún con tuổi dần Mình cũng thấy có mấy bạn mình quen tuổi dần,bạn nào cũng tài giỏi cả mẹ nó ah. Tuổi cũng không quan trọng lắm bằng việc con sẽ được giáo dục thế nào mẹ nó nhỉ? Chúc bé con ngoan, khỏe, giỏi giang!
Ðề: cún con tuổi dần Thanks mẹ nó nhiều nhé. Đồng ý với mẹ nó tất cả do giáo dục mà ra. Chúc mẹ nó đắt hàng nhé.
Ðề: cún con tuổi dần con gái mình cũng sinh năm canh dần nè, mình thì không lo nghĩ nhiều như mecaphe.Mình chỉ mong con khỏe mạnh, ngoan ngõn thôi. Còn sướng khổ thì ai cũng phải trải qua hết.
Ðề: cún con tuổi dần Đọc cái tiêu đề của bác hay quá, "cún" rồi lại "tuổi dần". Đùa bác thôi chứ đứa cháu con chị gái em nó cũng con gái tuổi canh dần mà nó "ghê" lắm thôi, cả nhà cứ bảo ko biết giống ai mà ghê thế
Ðề: cún con tuổi dần hổ mà mẹ nó " ghê gớm lắm". mình cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thế dưng mà các cụ bảo thế lên cứ lăn tăn. hihihi.
Ðề: cún con tuổi dần Chị Ba em tuổi Canh Dần, chị hiền hậu, đảm đang, chắc có cái "cực" như người ta nói là chị lo cho mọi người, hihih. Chị rất giỏi, cái gì cũng làm tốt, giỏi chuyên môn, giỏi việc nhà, nên cực, vì việc gì lớn chị cũng quyết. Em nói thế thôi, từ "cực" em để trong ngoặc kép mẹ cún con ạ. Con gái sẽ lớn lên thông minh và tài giỏi mẹ nó nhé. Cái quan trọng nữa là mẹ cún đừng cho con nghĩ về chữ "canh" của mình, nó ảnh hưởng suy nghĩ của con đó, và hãy nói cho con biết là con gái tuổi dần thì mạnh mẽ và rất thông minh (cái này là thật chứ không phải là "nói cho con" đâu mẹ cún nhé)
Ðề: cún con tuổi dần Con gái mình cũng Canh Dần dây, mình nghĩ tuổi nào cũng có người sướng người khổ, và sướng khổ là do chính bản thân mình tạo ra mà thôi, nên cứ AQ cho nhẹ đầu bạn ạ
Ðề: cún con tuổi dần mỗi tuổi đều có ng sướng ng khổ nhưng mà thấy con khôn lớn bên cha mẹ là điùe vô cùng hạnh phúc