Thể theo yêu cầu của chị Xuân, em mở nhà mới nhé. Qua một thời gian nghiện ngập, từ một con nghiện trở thành một người bạn của bác H, và từ đó em cũng có thêm rất nhiều người bạn mới, em cảm thấy rất vui. Hi vọng mọi người cũng sẽ như vậy. Chúc mọi người 888 vui vẻ nha.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn ui tớ đc viên gạch thứ 2 nè Dạo này con ốm liên miên em chẳng qua KM đc, bứt rứt quá mà hôm nào lên cơ quan cũng phải ngó nghiêng mấy topic của bác. Từng đợt hàng về ng cứ sôi lên mà chẳng đi đc.. Thôi may mà ngắm ảnh các con yêu quá cũng đỡ thèm Nhím nhà thuymieu và Linh nhà chị L. thích thế, trộm vía, mấy bé này chẳng may có ốm tí cũng ko giảm phong độ đâu, trộm vía.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Hi hi, xí được cái mặt tiền. Em Hằng đúng là nhà văn, tên của cái topic này chị thích quá. Đặt tên là hội nghiện thì sát với thực tế hơn, nhưng "những người bạn" thì lại hợp lý hơn. Cảm ơn em nhé. Mở hàng bằng ảnh cháu Hưng chào các cô:
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Hôm qua em may mắn được một cái chăn vào cái áo len zara này hihi Em cũng góp thêm phần cho rôm rả nhà cửa, hehe . Show ảnh con zai 2 tuổi khoe với các mẹ áo Nỉ Jilê len
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Em cũng xí cái mặt tiền. Dù bận quá ít 888 được với các mẹ trong hội nhưng mẹ cháu vẫn theo dõi hội và có mặt tại nhà bác những lúc có thể.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Các mẹ ơi có ai có chăn của nhà bác ko nhượng lại cho tớ 1c được ko? tớ đang vô cùng cần, cảm ơn các mẹ lắm.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Bên này mình ít viết bài nhưng vẫn vào đọc bài của các mẹ và thấy rất vui. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, các bé lúc nào cũng khỏe mạnh để các mẹ có nhiều t.g 888.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Hoan hô!!!Công nhận cái tiêu đề hay và ý nghĩa. Chúc cho tình bạn của các mẹ nghiện đồ nhà bác H cũng như yêu quý bác H luôn bền chặt!!!!!!!!!!
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Hôm trc buôn với bác Hằng tại nhà bác H, chẳng biết nick là gì chỉ biết gặp chị vài lần rồi, lúc đi mới hỏi bác Hương, ai ngờ thuymieu là chị, hic hic em vẫn quen gọi mọi ng bằng nick. Bống bang ơi, nhìn em có con gái diện đồ mà chị thèm, mình mà đẻ đứa nữa mà giống cái Hiền là nhà toàn 4 cháu trai rồi, hãi quá. Bác Lan tưởng đi đâu hóa ra là ở nhà làm mẹ đảm, em cũng mới ở nhà chăm con 3 ngày mà tay chân đã cuồng hết cả lên, chiều quyết tâm dắt xe sang bác, cũng vớ dc bộ mũ khăn catimini, sướng quá. Papa dạo này bận đi ctac tỉnh nao the? chẳng thấy đến điểm danh gì cả. Chúc nhà mới của hội cún lu vui vẻ và rôm rả
Ðề: Cun&Lu và những người bạn L ơi, bà cố lên. chơi thêm đứa nữa, biết đâu có con gái. hay bà cứ hỏi kinh nghiệm bác H bác T, thể nào cũng như ý. lúc đấy tha hồ mà diện cho con gái, chỉ sợ lúc đấy lại kêu trời vì tốn kém thôi bà ạ hehe. tôi dạo này bị sếp đì, làm như trâu luôn. hôm qua mới lượn 1 tẹo rồi về dính keo ở ghế luôn. đời lang bạt của tôi thế là tạch rồi bà ạ ^_^
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Điểm danh cái nào. Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ. Mọi người có ai hay cho con đi xem phim không nhỉ? Tuần trước em cho 2 đứa đi xem Megamind, vui lắm
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Chị H ơi, Megamind chắc chị xem ở Mega star à? bao nhiêu tiền một vé hả chị? hôm trước em cũng cho thằng nhà em xem Shrek 3 (3D ) ở đó nhưng vé được cho. Ra chẳng kịp hỏi chỗ quầy vé xem bao nhiêu tiền một vé vì thấy mọi người bảo xem 3D ở Mega là mất nguyên một cái áo len nhà bác Hương. Tuần này em cũng cho nó đi xem Megamind vậy. Tuần trước bố mẹ đú đởn dẫn nhau đi xem " Đường Sơn đại địa chấn ". Vừa xem vừa khóc sụt sùi. Hic, thỉnh thoảng cũng phải để tâm trạng thấm đẫm nước mắt một tí không lúc nào cũng hớn hở thì lại bị đánh giá là hời hợt. Hi Hi
Ðề: Cun&Lu và những người bạn megamind 3D ngày thường là 150k thì phải. em ko biết cuối tuần có đắt hơn ko.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Chị xem vào cuối tuần nhưng không phải là giờ vàng nên 120k/vé. Nhưng có điều cái kính xem 3D đấy đeo thấy khó chịu ghê nhỉ
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Hi hi, 2 mẹ con thì mất 2 cái áo len chứ không phải một. Thế này có khi tiết kiệm áo len, tiết kiệm tiền xem phim 3D không biết trong bao lâu thì đủ 60tr để mua 1 cái tivi 3D về xem các mẹ nhỉ? Mỗi tội vào nhà mà thấy 3 người ngồi đeo kính đen giữa đêm tối thì buồn cười nhỉ?
Ðề: Cun&Lu và những người bạn ặc. đúng là chị nghiện nặng rồi đấy. giờ lại quy ra áo len cơ đấy. em là em quy ra vali luôn, thấy bằng 1/10 cái vali, thế là thấy rẻ ngay hehe
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Hi hi, e cũng phải điểm danh ngay, nhung hụt mất mặt tiền tầng 1. Chị huongcun ơi, thế trẻ em mấy tuổi được vào rạp chiếu phim? Sao e lại nghĩ là phải 1,2m trở lên mới được, thế nên chưa bao giờ có ý tưởng đưa con gái đi xem phim cả. @Vân: dạo này e cũng có vẻ bận rộn quá, tiện thể hppbirth e nhé, hôm nay à, chị k biết nên hẹn tuần sau đi ăn nhé.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn em thì ko thích cho trẻ con bé bé như Cookie nhà em hay Linh nhà chị đi xem phim. tiếng to lắm, em nghĩ vẫn bé quá. tks chị, b'day em từ thứ 3 tuần trước cơ, nhưng tuần trc thì bác H lên rừng chăn gà, tuần này thì các cô giáo còn phải nhận "hoa" nữa nên hẹn tuần sau nhé.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Chúc mừng " Ngôi nhà hạnh phúc", mẹ cháu thấy vui nhà mới có cái tên thật ý nghĩa. Nhưng theo thiển ý của mẹ cháu thì mẹ thuymieu có thể đổi lại là " Những ng bạn và (Shop) Cún&Lu nghe đầm ấm hơn ạ. Bác H vào chia vui với các mẹ đi bác ơi.