Mai định mang cún đi tiêm phòng, mà hôm nay tự dưng cậu bị sốt 38.5 độ, mà chỉ sốt không thôi. Không biết là triệu chứng gì nhỉ, có mẹ nào giúp mình với. Lâu lắm rồi cún không bị sốt như thế này. Không biết làm cách nào để mai còn đi tiêm phòng nữa? Mẹ nào có cách nào giúp mình nhé..
Mẹ nó ơi, em bé đang sốt thế thì đừng cho đi tiêm phòng nữa, để đợt khác vậy. Sốt thì chắc phải theo dõi thêm thôi, nhiều khi cũng là phản ứng với thời tiết. Bé nhà em sốt suốt, nên cũng có kinh nghiệm lắm:mrgreen:
Mình cũng nghĩ là do thời tiết, vì bé chỉ sốt thôi ko có triệu chứng gì kèm thêm nữa cả. Sáng nay thấy bé ra nhiều mồ hôi, chắc là hết sốt rồi. Nhưng cũng không dám cho đi tiêm, đành đợi mấy hôm nữa xem thế nào rồi cho đi tiêm ngoài vậy. Bé nhà mình bị lỡ mấy mũi tiêm phòng rồi.
Bé nhà em đêm qua cũng tự nhiện bị sốt 39 độ. Em cho uống 1/3 gói cảm trẻ,sáng nay đỡ rồi. CŨng ko thấy triệu chứng gì kèm theo cả,tối qua còn nô như quỷ mà. Hi vọng chỉ là do thời tiết thay đổi.
Bé nhà mình cũng vậy đấy, vẫn đùa nghịch bình thường, đến lúc đi ngủ thì sốt. Mình đánh gió cho bé thấy sáng nay hết sốt. Bé nhà libra82 hôm nay có cho đi tiêm phòng không?
hiện nay hình như đang có dịch thì phải, bé nhà minh hôm nọ cũng sốt, vợ chồng minh cứ nghĩ cu cậu mọc răng nên cho uống 1 gói hạ sốt ai dè đêm cụ cậu sốt đến 39.7 độ, hoảng quá hai vợ chồng lật đật chở con đi nhi đồng, thì ra cháu bị viêm họng. Hôm nay cu cậu đỡ hẳn và viu đùa lại rồi, làm 2 vợ chồng mình 1 phen hết hồn
dạ thời tiết này em cũng đang nóng đầu đây chị ơi. Miền Bắc sợ nhất mùa nồm. Có trẻ con giữ gìn nhất vào mua nồm. Sợ nhất phổi bị viêm.huhu.
Trẻ con tự nhiên sốt là chuyện bình thường mà. Có thể do thay đổi thời tiết cũng có thể bé sốt chuyển giai đoạn.Tuy nhiên mẹ cần phải theo dõi sát sao.
các chị ơi con em không chịu bú bình, em toàn phải xúc bằng thìa thôi. Các chị có cách nào không giúp em với