xin chào cả nhà! e lại giới thiệu lại tên. e là Huyền sn 89 quê Nghệ An ạ kỳ nghỉ vừa rồi, em và nhóm bạn đi phượt tới đảo Minh Châu-Quan Lạn. dựng lều tại đó và hưởng không khí mát mẻ trong lành nhất Công nhận biển ở đó đẹp tuyệt vời mọi người ạ. mà chỉ đi được có 2 ngày 1 đêm. về rồi vẫn còn luyến tiếc và nhớ cái màu nước biển xanh, trong vắt ấy.... buổi tối cả nhóm trải bạt ra cạnh bờ biển, tự nướng đồ ăn, có các món hải sản...vừa nướng đồ ăn vừa nghe tiếng sóng vỗ, cảm giác thật tuyệt vời thích nhất là ko phải chen chúc nhiều người. ngày đầu tiên đến đấy chỉ có mỗi nhóm em thôi. vui chơi thỏa thích với các trò chơi bóng chuyền dưới biển và đá bóng trên cát giữa Nam và Nữ. (chỗ này chưa có nhiều người biết đến, chủ yếu là dân phượt tụi em đi trải nghiệm ạ) em review cho cả nhà mấy tấm nè