...Củng cố đời con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi mecuti_2001, 15/4/2011.

  1. mecuti_2001

    mecuti_2001 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    3
    Năm 2001, ba của em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bỏ đi khi Hạnh vừa mới sinh. Mẹ của Hạnh, chị Hà Thị Thu Trang, không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày đi bán vé số nuôi hai con ăn học. Ba mẹ con nương tựa nhau trong một ngôi nhà nhỏ ở số 286/6 Thống Nhất do ông bà ngoại đã mất để lại. Hằng ngày chị Trang đi bán vé số từ 5 giờ sáng, đến trưa về nhà nấu cơm cho hai con, hơn 1 giờ chiều lại đi bán và trở về nhà lúc 5g30 chiều. Thu nhập của chị tùy vào lượng vé số bán được, nhưng ngày nào may mắn lắm mới kiếm được bốn mươi ngàn đồng, còn bình quân chỉ được khoảng ba mươi ngàn mỗi ngày.
    Gia cảnh neo đơn nên 2 chị em Hạnh phải tự đi bộ đến trường. Nhà không đủ tiền cho Hạnh ở bán trú nên buổi trưa em đi bộ về ăn cơm với mẹ rồi chiều lại đi học. Không có tiền học thêm, mẹ lại không biết kèm nên hai chị em đều phải tự ý thức và tự học. Một chiếc bàn nhựa nhỏ cùng một ghế nhựa được đặt sát cửa phòng chính là góc hóc tập của hai chị em. Nhưng sự khốn khó không thể làm em nản lòng vì đi học là niềm yêu thích của em. Hạnh đến trường rất chăm chỉ, không dám nghỉ bữa nào. Mới Tết năm nay, em bị té bị thương ở đầu gối rất đau, mẹ bảo em nghỉ học một vài bữa cho bớt rồi đi học lại nhưng Hạnh nhất quyết không chịu, gắng gượng đi học. Và còn bởi vì Hạnh có một ước mơ: “Con sẽ cố gắng học giỏi để mai mốt làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ”. Hạnh thấy mẹ bị bệnh hen suyễn mãn tính nhưng vẫn phải đi bán vé số vất vả lo cho mình nên rất thương mẹ, ráng học giỏi để có thể tự mình chữa hết bệnh cho mẹ. Nhìn thấy con mình chăm học và học giỏi, lại rất thương mẹ, chị Trang xúc động rưng rưng nước mắt. Chị nói: “Tui không biết gì để kèm tụi nhỏ nhưng may sao các cháu biết tự học nên tui mừng lắm. Tui chỉ cần các con cố gắng học để có thể tự lo cho bản thân mình sau này, chứ không mong con phải chăm sóc cho tui”.
    Khi nghe chúng tôi hỏi về thành tích học tập ở trường, Hạnh hào hứng khoe mình học giỏi nhất môn Toán và Chính tả, các môn khác cũng đạt loại giỏi. Cô Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/4 trường Tiểu học Phương Sơn cung cấp thêm: “Ở trường, Hạnh học chăm, tích cực xây dựng bài và tham gia các phong trào của Đội. Em cũng có năng khiếu vẽ và viết văn. Em học rất tốt, sáng dạ, tính tình thì hiền lành, ngoan ngoãn nên được thầy cô, bạn bè quý mến”. Ngoài giờ học, Hạnh hay phụ mẹ rửa chén, dọn dẹp nhà cửa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecuti_2001
    Đang tải...


Chia sẻ trang này