Chuyện là chị mình đang mang thai đứa con đầu lòng, hai chị em được cái tâm đầu ý hợp, chuyện trên trời dưới bể đều tâm sự với nhau hết cả. Hôm trước, chị kể với em, từ lúc mang thai, đêm nào chị cũng mơ giấc mơ rất kỳ lạ, khó lý giải được. Có lần, chị mơ chồng mình đi ngoại tình với người khác, mà ngay trên giường 2 vợ chồng luôn ý. Có đêm, chị mơ chị nuôi mèo con mới sinh mà trong khi đó bà ý bị dị ứng với lông mèo. Thậm chí, bà ý còn mơ mình đi ngoại tình mới kinh. Thấy thế, em bảo chị nên đi bác sỹ tâm lý tư vấn cho mẹ mang thai mà bả nhất quyết không đi, bà bảo những giấc mơ đó mang ý nghĩa tâm linh. Em đăng để hỏi các bác là có mom mang thai có gặp giấc mơ kỳ lạ nào không? Có phải ai mang bầu cũng mơ như thế? Em cảm ơn mọi người
Chắc mn nghĩ ngợi nhiều nên sinh ra mơ đó. Thông thường các mẹ bầu hay có cảm giác mất an toàn với ck mình mà.