Hihi, tình hình là xã nhà em chuẩn bị đi du lịch cùng lớp cấp ba nên em quyết tâm giảm cân, làm đẹp cho xã nở mặt mày. - Đối với giảm cân: Sau một thời gian low carb không triệt để và đi tập arebic thường xuyên thì cơ thể cũng săn lại tí nhưng chẳng giảm được cân nào. Đen cái em lại vừa bị tai nạn xe máy nên không tiếp tục đi tập được, thế là quyết mua 2day-diet mới uống được 1 viên và tiếp tục ăn theo low carb. - Làm đẹp: Em mới mua sản phẩm tắm trắng của 1 em bên box mỹ phẩm. Dùng kết hợp cùng muối tắm yoko, sữa non và kem dưỡng nivea serum. Mới có 1 lần thấy cũng được, da sáng hơn tí chứ không trắng luôn . Thôi, thế cho nó yên tâm chứ không lại bị bóc hết da thì chết. Mặt thì hàng ngày rửa SRM xong lấy nước chanh pha loãng hoặc nước hoa hồng để ngăn đá xoa, rồi bôi kem dưỡng ez'up. 2ngày đắp mặt 1 lần. Chủng loại mặt nạ thì thập cẩm tùy húng. Mẹ chồng em đang có sáng kiến bôi mật ong nghệ nên body cho em nhưng chắc phải đợi sẹo chân nó khô lại đã. Có mẹ nào đang thực hiện kế hoạch giảm cân, làm đẹp nào thì zô với em. Cùng báo cáo kết quả để lên dây cót tinh thần nha! Tặng hoa cho các mẹ có quyết tâm nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)