Lần đầu làm mẹ, tôi thật sự lo lắng đủ điều. Sau khi sinh xong, còn “nằm cử”. Thật sự tôi rất mệt mỏi và băn khoăn đủ thứ. Chỉ cần bé khóc oe oe là tôi không dám dời mắt khỏi bé, nhiều lúc buồn ngủ lắm nhưng chẳng dám chợt mắt tí nào. Mong bé ngủ yên giấc để chóng lớn mà mẹ cũng khỏe. Những đêm thức cùng bé, ngắm thiên thần nhỏ đáng, mong bé lớn lên sẽ dạn dĩ, nhanh nhạn và có tính tự lập. Bé lớn rất nhanh. Bây giờ bé đã biết bi bô vài tiếng, biết nhận ra ai là người thân, ai là người lạ. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được làm mẹ, được nhìn ngắm con yêu lớn lên từng ngày. Càng lớn bé càng thích có người chơi đùa với bé. Mỗi khi hát một bài hát nào đó và làm theo lời của bài hát là bé cười sặc sụa, trông rất đáng. Tôi phát hiện ra là trẻ con rất thích thú khi có người chơi cùng. Và tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của việc chơi đùa cùng bé. Vậy là tôi dành thời gian để đi nhà sách, lên mạng tìm kiếm thông tin nhưng vẫn chưa hài lòng. Thật sự quỹ thời gian của tôi không nhiều, không tìm kiếm thông tin như ý mình. Mất mấy đêm lang thang trên mạng, cuối cùng đã tìm được thông tin như mình mong muốn và hơn cả sự mong đợi. Mục vui và học của website Huggies đã tiết kiệm được cho tôi biết bao thời gian. Chỉ cần vào mục này, đọc hướng dẫn cách chơi và làm theo. Rất đơn giản và dễ dàng; thú vị vô cùng. Tôi nghĩ không những mục vui và học mà còn các mục khác của trang web Huggies thật sự rất bổ ích cho những ai đã làm mẹ, đang làm mẹ và sắp làm mẹ. Không tốn nhiều thời gian cho các bạn đâu, chỉ vài phút thôi vào mục vui và học của trang website http://www.huggies.com.vn là các bạn có tất tần tật trò chơi thú vị để cùng con yêu khám phá thế giới xung quanh của bé và những thông tin thú vị khác.