Cuộc Cãi Nhau Của Những Con Chim Cút

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi Hột, 12/6/2014.

  1. Hột

    Hột Guest

    Ngày xưa có nhiều con chim cút sống cùng nhau trong rừng. Con khôn nhất trong bọn chúng là con chim đầu đàn.

    Có một người sống gần rừng và kiếm tiền bằng việc bắt chim cút và bán chúng. Ngày qua ngày anh ta nghe giọng của con chim đầu đàn gọi đàn. Dần dần người này, người bẫy chim, có thể gọi những con chim cút lại. Nghe thấy giọng này, những con chim cút tưởng là con đầu đàn đang gọi chúng.

    Khi chúng đến đông, người bắt chim quăng lưới vào chúng, và anh mang vào thị trấn, nơi anh bán được những con chim cút mà anh đã bắt được.

    [​IMG]

    Con đầu đàn đã thấy kế hoạch của người bắt chim để bắt những con chim cút. Nó gọi những con chim cút lại và nói, ”Người bắt chim này đã mang nhiều người của chúng ta đi, chúng ta phải chấm dứt điều đấy. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch; nó như thế này: Lần sau người bắt chim quăng lưới lên các bạn, mỗi người hãy chui đầu qua một cái lỗ nhỏ ở lưới. Rồi tất cả bay đến bụi gai gần nhất và cố thoát ra.”

    Những con chim cút nói đó là ý tưởng hay và chúng sẽ thử lần sau người bắt chim quăng lưới lên chúng.

    Ngày hôm sau người bắt chim gọi chúng lại. Rồi anh ta quăng lưới vào chúng. Những con chim cút bay đến bụi gai gần nhất, nơi mà chúng bỏ lai cái lưới.

    Chúng bay lại với con đầu đàn rồi nói rắng kế hoạch của nó hoạt động rất tốt.

    Người bắt chim mất công đến chiều để gỡ lưới ra khỏi bụi gai, và anh đi về nhà tay trắng. Mọi chuyện lặp lại vào ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa. Vợ anh ta rất tức vì anh ta không mang được tiền về, nhưng người bắt chim nói, “Những con chim đó đang làm việc với nhau. Khi anh ném lưới, chúng bay đi, để lại cái lưới ở bụi gai. Ngay khi chúng cãi nhau, anh sẽ bắt được chúng.”

    Không lâu sau đấy, một con chim cút hạ xuống bãi ăn của chúng, vô tình giẫm lên đầu con chim khác. “Ai giẫm lên đâu tôi đấy?” con thứ hai kêu lên.

    “Tôi, nhưng tôi không cố ý. Xin đừng giận,” con thứ nhất nói, nhưng con thứ hai tức giận và chửi bậy.

    Cuối cùng những con chim cút chọn phe trong cuộc cãi nhau. Khi người bắt chim đến, anh ta quăng lưới vào chúng, và lần này thay vì bay đi, một bên nói, “Bây giờ, các bạn nâng lưới đi,” và bên còn lại nói, “Hãy nâng nó một mình đi.”

    “Các anh bắt chúng tôi nâng lên một mình à?” một bên chim cút nói.

    “Không, chúng tôi sẽ không làm thế!” bên còn lại nói. “Các anh bắt đầu và chúng tôi sẽ giúp.” Nhưng không bên nào bắt đầu cả.

    Thế là những con chim chút cãi nhau, và khi chúng cãi nhau người bắt chim tóm gọn tất cả trong cái lưới. Anh ta mang chúng đến thị trấn và bán chúng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hột
    Đang tải...


  2. meyeukenny

    meyeukenny Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2010
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cuộc Cãi Nhau Của Những Con Chim Cút

    bài này hay ghê ^^..................
     
  3. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,425
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cuộc Cãi Nhau Của Những Con Chim Cút

    thế mới thấy, nếu ko có tính đoàn kết khi ở trong tập thể, thì cả tập thể sẽ suy yếu và mỗi cá nhân đều thiệt thòi. như những con chim cút ngôc nghếch lo cãi nhau mà ko biết số phận gặp nguy hiểm :rolleyes:
     

Chia sẻ trang này