Zai bé nhà em được 6 tháng các mẹ ạ. Hồi zai lớn thì em ở nhà chăm nên ko coa vấn đề gì. Đến zai bé thì e phải đi làm rùi nên nhờ bà nội chăm bé. Em bắt đầu cho con ăn dặm lúc 5 tháng. Ban đầu là bột ngọt với hoa quả rau của. Sang tháng 6 này bắt đầu ăn bột mặn là thịt và rau. Em hay mua thực phẩm sạch ở siêu thị 1 lần sau đó chế biến đóng hộp trong ngăn đá cho 1 tuần ăn. Vấn đề bắt đầu từ đây. Bà nội cháu cho rằng làm thế mất chất, rau của tươi ngon ko muốn cứ thích để ôi ươn ra à, rồi thì lúc bà nựng cháu bà bảo con mẹ mày lười chảy thây, về bữa nào xay cho mày bữa đấy thì ko làm cứ làm 1 lần rồi cất đi ăn dần. Khổ thân cháu bà mới mấy tháng đã phải ăn đồ đông lạnh, báu bở gì đâu...bla bla (nguyên văn đấy ạ) Em giải thích, dẫn chứng nhưng bà toàn lờ đi thôi. Rồi sáng đưa cháu đi dạo toàn mang chuyện đó ra nói xấu em với hàng xóm. Các mẹ bảo em phải làm sao?
Cái này là vấn đề muôn thuở rồi mn ạ, mn nếu làm công tác tư tưởng với bà không được thì cứ kệ đi thôi ạ, mình chăm bé như nào mình biết mà, mấy bà hàng xóm có nghe như nào thì cũng kệ, quan trọng là tránh để vì thế mà căng thẳng rồi lại khổ cho bé
sống cùng bm ck mà, nhưng mà nhiều khi thấy buồn cười kiểu mẹ ck đi nói xấu con dâu, ko hiểu các cụ đang nghĩ gì mà có nhiều hành động ko khác gì trẻ con, người ta nói tốt khoe mà xấu thì che lại, đằng này toàn hành xử ngược lại. haizz
Cũng tại nhiều cụ tính cổ hủ quá, lại bảo thủ, cái gì cũng phải theo ý mình, đấy là mới việc ăn của bé thôi chứ đến lúc dạy bé nữa mới lắm cái để nói, tốt nhất là cứ mặc kệ thôi mn ạ, mà kể cũng lạ, nhiều cụ em thấy nếu có không ưa điều gì thì cũng thường chả mấy khi đi kể cho hàng xóm làm gì, cuối cùng lại xấu mặt các con mình chứ xấu ai
Hoặc có hiểu nhưng truyền đạt thông tin không đầy đủ nhằm khiến người khác nghĩ xấu về mình mẹ nó ạ. Cảm giác bất lực và ức chế ghê gớm
Ôi đúng đấy mẹ nó ạ Cu lớn nhà e 4 tuổi. Mỗi lần cháu e mắng cháu là bà hay nhảy vào nói xen ngang, làm vai trò của e với con ko còn uy nữa. Tính con em chậm chạp, lề mề, e hay đặt mốc thời gin cho con, nếu trong từng này thời gian mà con ko làm xong cái này thì con sẽ không được chơi ipad tối nay nữa.. Những lúc thế bà nhảy vào nói gớm bme có nhanh nhẹn đâu mà cứ bày đặt áp lực với nó. Đấy con sẽ nghĩ j về bme nó chứ. Haizzz
Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mẹ nó à, không sao đâu nếu là người tốt thì nghỉ nhiều làm gì cho đâu đầu ra, hãy sống một cách lạc quan yêu đời đi nhé.
Em nói thật là ở cùng các bà thì cũng nhần hơn nhưng lại dễ ức chế vì kiểu chăm con. Con em lúc 4 tháng về bà chơi, cả họ và hàng xóm xúm lại bảo 4m rồi mà chưa ăn để nó còi dí ra à? sau nó lười ăn chứ? Em kệ tập 1, 6m mới cho ăn. Lúc con đc 9m về quê ăn Tết, con ăn dặm ko mắm muối, cả họ lại xúm vào: ko ăn muối nó chê, ko ăn thì yếu,..em kệ tập 2. Giờ con 17 tháng ăn uống tự lập, món cơm phở bún mỳ j cũng ăn đc, biết tự xúc ăn lúc 13 tháng. Bà ko nói j nữa mà rất thích. So với mấy bé cùng tuổi ở gần nhà bà giờ chưa ăn đc cơm nát mà cơm vẫn xay nhuyễn, làm trò đi rong mới ăn.