Thông tin: Cuộc Chiến Nuôi Con Của Mẹ Bỉm Sữa

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Huy Lân, 6/7/2017.

  1. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    Tình cờ đọc được tin này, nhặt về chia sẻ cùng các mẹ.

    Hnay nổi hứng kể cho cm nghe về công cuộc đấu tranh nhà e nhé. Nuôi con ko ph là cuộc chiến với con nhưng là cuộc chiến với tất cả mọi ng [​IMG]
    E ko chăm chỉ đc như cm nên hồi bầu e chỉ tưng tưng ôm bụng bầu mà vuốt ve với ăn ngủ thôi. E chả đọc gì cả [​IMG]:)) tất cả những gì e đọc và tìm hiểu chỉ sau khi thằng con đã chui ra khỏi bụng nằm bên cạnh e. Và cuộc chiến bắt đầu [​IMG]:))
    Nói trc vs các mẹ rằng e vs chồng e bị phản đối suốt 6 năm yêu nhau. Ko chửa chắc cũng chửa đc cưới [​IMG]:)) mẹ chồng e thì gia trưởng. Tư tưởng ta là nhất. May lắm mới đc vào nhà bà. Bố chồng e tưng tưng. 3 xu rượu vào ngồi chửi cả ngày. Nhà e có thêm bà chị chồng. Nuôi con đúng kiểu các cụ. Mà trv thằng bé cũng khoẻ mạnh. Nên cả nhà tự hào lắm. Kể sơ qua cho các mẹ mường tượng ra cuộc chiến của e sẽ vất vả thế nào
    Sau khi bé con đc 1m thì 2 mẹ con e chuyển về nhà nội. Ở đây có mạng nên e mới bđ đọc đc nhiều về nctkh. Cũng ph đến tầm 2m e mới khám phá ra đc easy là gì. Và lợi ích ra sao. Nên con e ko đc tập cuốn gì hết. Giật mình liên tục. Bjo thì hết rồi [​IMG]
    Sau khi đọc và rõ hết thì cũng tầm 4m rồi. Và e xin kể 1 vài trường hợp e bị chửi te tua [​IMG]:))

    1. Ko rung lắc

    Ai đến nhà cũng đòi bế con e. Mà bế rồi các bà lắc vs nhún như lên đồng. Chả biết cm ý tứ ra sao. Chứ e phi ra ngay. Nói luôn. Ko rung đâu ông bà ạ. Vì blablabla. Nói ko đc là e giật con lại khỏi bế luôn. Vì chuyện này mà bố chồng e đứng giữa nhà chửi e là t nuôi bnh đứa dã chừng chúng nó ngu hết đấy. Chồng m vs chị m đã bị làm sao chưa. E mặc kệ. Và 1 thời gian dài e ko cho ông bế cháu [​IMG]:)) bế là e đứng canh [​IMG]:)) dần dần rồi cũng hết

    2. Chuyện đấm mồm

    Các ông các bà thì có kiểu tội nghiệp thế nó nhìn nó thèm. Rồi à à ông cho miếng nhá. Có hôm bố chồng e đang cúm. Cắn 1 miếng đậu xong quay ra tính đấm mồm con e. May e phản ứng nhanh. Giật luôn lại. Bảo ông đang cúm. Ông đừng có đấm mồm cháu. Rồi thì ăn cỗ ở nhà ai cũng hở ra là đút mồm cháu tí. Nào mỡ nào muối cũng thi nhau đút. E liên mồm giải thích là ko đc. Nó loạn khuẩn đường ruột rồi nó đau bụng thế nọ thế kia. Đòi cho cháu thử hết từ rượu đến chè. Nói chung thời con e nhỏ nhỏ dưới 6m đi đâu e dính chặt con để còn kịp thời ngăn cản [​IMG]:))

    3. Chuyện thơm mồm

    Nói thật là e thì cũng thi thoảng hửi mồm con nhà e. Vì mồm nó thơm sữa lắm. Nhưng e có ốm thì e cạch tiệt luôn. Và e cũng chẳng bjo thơm con nhà ai cả. Nhưng khổ nỗi nhà e có bà chị chồng hơi bị duyên quá mức. Bnh lần cứ nhè mồm thơm. E bảo ko đc đâu bác ạ. Thì lại còn cố thơm thêm lần nữa và bảo bác cứ thích đấy. A gấu bác cũng toàn chíp mỏ thôi. Rút cuộc là e cũng ph đứng giữ vì có hôm bà ấy cúm mà cũng định xông vào thơm mồm con e. Hơn nữa bà nội e nằm liệt 1 chỗ. Ko đánh răng đc. Lại hay bị lở mồm. E sợ nhất là bà thơm. Nên ngày nào e cũng ph lải nhải vài trường hợp thơm miệng rồi bị thế này thế kia. Rồi thì ngày nào cũng ph kể lể là mồm miệng nh vi khuẩn thế nào. Bẩn ra sao. Bà ph giữ cháu nhé. Nhưng nói chung vẫn ko rời mắt đc

    4. Chuyện easy

    Khi biết easy thì con e cũng ~4m rồi. Ko quấn ko tập đc từ đầu như cm. E cũng ko theo easy hoàn toàn. Vì e tự nhận thấy ở nhà e ko thể thực hiện đc. Và easy là 1 chuỗi ăn ngủ chơi chứ ko chỉ mỗi ngủ. Nên e chỉ đón đúng giờ ngủ của con. Tiêu chí là ngủ đủ số giờ, đúng số giấc. Đúng giờ. Ngủ sớm. Ko bế ru. Vậy là thời gian 4m con e bắt đầu cắt nap. Chuyển sang 2-3-4. E cũng tranh thủ mà chuyển nếp cho con luôn. Có những hôm 2 mẹ con e đi ngủ từ 6h tối [​IMG] thời gian này thật sự rất mệt mỏi. Vì con cắt nap thì hay quấy khóc. E đóng cửa. 2 mẹ con ôm nhau trên giường. Nhất định ko bế rung. Mà nó khóc khủng khiếp. Và ông bà cũng kêu gào khủng khiếp. Nào là ph dỗ nó đi. Ph bế nó đi lại cho quên đi. Nó còn bé thế ph dỗ nó chứ bla bla. Và thêm 1 khó khăn nữa là ông nội lúc nào cũng thích ru cháu ngủ [​IMG]:)) vừa dậy xong mà đưa ông bế là ông lại đu đưa và à ơi ngay lập tức [​IMG]:)) khó khăn nhất là cắt giấc lúc 5h chiều. Vì xác định có ông ở nhà là ông cho ngủ [​IMG] nhăn mặt 1 cái là cháu đc bế ru ngủ ngay lập tức. Và rồi cả nhà gật gù đấy, trẻ con nó ph ngủ nháp như thế đấy [​IMG] vì chuyện này mà e lại bị bố chồng ko nhìn mặt mấy ngày. Vì e đang để cho nó nằm chơi ở giường. Thì ông vào bế cháu à ơi. E lập tức bế lại. Và lại quẳng nó ở giường, rồi liên mồm nói ko cho nó ngủ bjo đâu. Để tí nó đi ngủ sớm. Thế là e bị ghét ra mặt [​IMG]
    Tiếp tục câu chuyện ạ
    Thời gian đầu mẹ con e vất vả lắm. Mẹ nào luyện cho con thì sẽ biết. Thời kì đang cắt nap ăn ngủ rất ltinh. Có hôm 2 mẹ con e đi ngủ từ 6r chiều. Và thế là lại bài ca ngủ gì mà sớm thế. Cái câu này thì ca đến tận bjo luôn. Khi nó đã vào nếp và quen giấc rồi. Hồi nhỏ thì đi ngủ ông bà chỉ kêu 1 câu là xong. Càng lớn lại càng muốn cho cháu chơi muộn hay sao ý. Mỗi lần nó đang chơi. E bế lên bảo đi ngủ con ơi là lại làu nhàu như kiểu e ko thích cho con chơi vs ông bà nên kiếm cớ đi ngủ ý. Bảo e cho nó chơi muộn nó ngủ mới say. Đang chơi bắt đi ngủ thì ngủ sao đc. Cú nhất là nhà e ko có phòng riêng. Tắt đèn cho con đi ngủ thì cứ bắt bật lên. Xong làu nhàu việc gì ph tối thế. Rồi cứ đi qua đi lại. Nói rõ to. Làm thằng bé bị phân tán. Ú ớ kêu là lại chạy vào bế thốc ra xong bảo đấy. Nó đã ngủ đâu mà
    Hno còn bảo e là ngta sang vì v. Con ngủ muộn tí ko sao. Nhà có khách mà cứ bế con đi ngủ. Khổ cái khách ph ngồi đến 9r 10h. Mà con e bjo 8h ngủ. Nếu ko có ng đi qua đi lại đằng hắng vs nch thì e chỉ vỗ 5ph là con e khò khò luôn rồi. Nhưng mà thôi cứ kệ chứ. Lần nào nói e e cũng bảo là cho nó đi ngủ sớm cho chóng nhớn. Nó ngủ sớm nó cũng vẫn ngủ trọn 12 tiếng đêm. Có dậy đâu mà cần ngủ muộn làm gì. Mà quan trọng là con mệt lắm. Nó ngủ muộn con ko trông đc. Thật luôn ạ. E quen kiểu con ngủ sớm rồi. Lỡ có hnao nó mải chơi hoặc giữ quá 10h đi ngủ là e sợ vàng mắt [​IMG] nên khuyên chân thành cm nên tập cho con ngủ sớm. Nhàn lắm [​IMG]

    5. Chuyện ăn dặm

    Từ khi sinh ra e đã dự định cho con adkn. Nên e đọc nh sách nhật lắm. Mà chỉ cách đó 1w là e quay luôn sang blw [​IMG]:)) cũng ph đọc nghiến ngấu cho hết những thứ quan trọng. Rồi cho chồng xem video để đẩy tinh thần. Đọc vào tai cho chồng nghe những cái đã note để chồng hiểu. Có ai nói gì chồng còn nói đc. Cm cũng nên thế ạ. Vì mình nói thì kêu láo chứ chồng nói cả nhà im re.
    Thực sự là vẫn ph chiến đấu ạ. Vì thời gian trc thì e quả quyết là dưới 6m e ko cho con đấm mồm cái gì đâu. Thì đến qua 6m e lại ph chiến đấu một lần nữa. Để xem cái gì đc đút mồm và cái gì ko. Mỗi lần đi ăn giỗ là e lại thêm 1 lần mang tiếng láo. Vì các bà đòi đút nào thịt chó. Nào chua ngọt. Nào măng chua. Tất cả các thể loại muối mặn. Rồi lại đến bánh kẹo. Ôi mệt mỏi lắm. E ph nói rõ từng ng. Nhà cháu ko cho ăn muối. Ko cho ăn bánh kẹo. Ko cho ăn bim bim. Nên cái gì là đồ luộc nhạt thì các ông bà cho ăn thoải mái. Còn các thứ còn lại cháu ko cho đâu.
    Hồi mới 6m. Bđ ăn những bữa đầu tiên. Ai nói gì e cũng cười hề hề xong bảo cho nó ngồi vào đấy để cháu ăn cho tiện. Đỡ quấy [​IMG]:)) hỏi ko cho ăn bột à. E bảo cháu lắm sữa lắm. Kệ nó. Mút mát thế này thôi. Và thế là mẹ con e đạp trên dư luận để vượt qua 2m đầu ăn dặm
    Đến 9m mới thực sự là cao trào cuộc chiến [​IMG] vì thấy 9m rồi mà "ko cho thằng bé ăn cái gì" nên từ bà nội đến bà dì bà nào cũng sốt ruột. Bà nội nằm nhà suốt ngày tỉ tê ko cho nó ăn nó đói. 9m rồi ph cho ăn thêm. Ko nó rút cho thì chết. E vẫn càng cổ ra ai bảo bà nó ko ăn gì. Nó ăn bnh thứ. Ăn hết cái đùi gà còn muốn thế nào nữa. Sữa con đầy. Mà đêm nó cũng chỉ bú 2 lần. Rút con chịu [​IMG]:))
    Thấy nói ko ăn thua bà nội gọi cho bà ngoại bảo bà làm cho cháu tí bột. Xong bà nói mẹ nó. Chứ khổ thằng bé. Mẹ e chưa kịp nói vs e e đã bảo mẹ ko ph nói. Con ko nghe đâu. Tính con thế nào mẹ biết rồi đấy. Mà ko ph là e chỉ nói cùn đâu nhé. E chỉ giở giọng cùn sau tất cả các bài giải thích của e thôi [​IMG]
    Rồi các cuộc họp gia đình liên tiếp xảy ra. Các bà tập trung bảo e ph thế này ph thế kia. Ng lớn nói ph nghe. Rồi ăn thế này nó hóc. Nó ko lớn. Nó có làm sao thì m chết. E chốt lại con cháu, cháu còn xót hơn các bà gấp mấy lần. Cách nuôi con của các bà bjo lỗi thời rồi. Bjo có khoa học. Khoa học đã cm thì mình ph sửa. Cháu đọc sách đọc tài liệu hẳn hoi. Nguồn chính thống chứ ko ph lèng tèng. Mà cháu đọc rất nhiều chứ ko ph ít. Thế nên các bà nói thế nói nữa cũng ko thay đổi đc cháu đâu (vì bảo e là nghe mạng mẹo vớ vẩn rồi nuôi con thành dặt dẹo rồi đừng lôi con ra làm thí nghiệm) e bảo ko ph có mình cháu nuôi thế này. Mà rất nh ng, ngta còn viết thành sách rồi. Chẳng qua các bà chưa gặp. Sau này con dâu các bà ở thời đại mới rồi chúng nó cũng chả khác gì cháu đâu
    Cơ khổ thằng nhà e. Smht mà 4,5m nó đc 8kg. Nên hồi đó các bà khoái lắm vì cháu bụ bẫm. Xong sau đó nó lên cân đều nhưng ít. 6m chưa biết ngồi. Nhưng 5m đã giữ đứng nhảy tưng tưng rồi. 7m biết trườn và đặt ngồi đc. Nhưng nó chả thèm tập bò tập ngồi gì cả. Nó trườn như trạch khắp 3 gian nhà. Thế là có hôm e thì vội vàng nấu cơm một mình dưới nhà. Ở trên nhà thì nào ông nội, bà nội, bác gái túm tụm chỉ chỏ thằng này yếu, bệu, tay yếu ko chống đc ng lên nên ko biết chống đẩy. Thằng gấu bằng này chống đẩy ầm ầm( thằng gấu là a họ, nuổi truyền thống. Ko biết trườn, chỉ biết chống đẩy. Con e biết trườn thì nó trườn luôn chứ chống đẩy 1 chỗ làm gì) rồi thì có cho ăn gì đâu mà chả yếu, bằng này nhà ngta ăn bát tô bột. E vẫn cặm cụi nấu cho con ăn blw. Và hạnh phúc từng ngày vì thấy con yêu đồ ăn đến điên cuồng [​IMG]:))
    Nhưng rồi 8m ku nhà e leo cầu thang thoăn thoắt dù chưa biết bò. 9m vừa biết ngồi, biết bò, lại biết đứng luôn. 11m con e đi những bước đầu tiên. Và giờ 15m con e chạy khắp ngõ thì con hx bđ tập đi [​IMG] con e nói leo lẻo thì con hx vẫn ê a.
    Đấy. Bảo con e ko cứng. E bảo 9m nó biết đứng. 11m biết đi.thế ko cứng thì thế nào mới cứng. Bảo ko cho ăn cháo thì lớn làm sao. E bảo sao ph cho ăn cháo. Mỗi ngày lượng ăn của con cháu đủ cả hoa quả, thịt đạm, tinh bột. Chỉ là cháu cho ăn ít tinh bột thôi. Ăn nh tinh bột đái đường chứ có báu gì đâu. 12m nó có thể xơi gọn 1c đùi gà. Ăn bốc rau. Xong lại xơi thêm 1 cuộn cơm nắm và 1 quả cam đc. Nhìn thấy đồ ăn là xin. Biết chắp tay ạ cụ để xin đồ trên bàn thờ. Mặc dù bjo e cũng đến là xấu hổ vs cái điệu chết đói của nó [​IMG] nhìn thấy ai ăn cái gì nó cũng thèm thuồng chạy xa xin ăn bằng đc thì thôi. Ah hx nhà e bảo e nhàn vì ko ph nấu bột cháo cho con. Xin thưa ạ. Mẹ nào cho con ăn blw sẽ hiểu. Cho tất cả vào nồi nấu cháo đơn giản hơn nh so vs việc nghĩ hnay nấu cho con ăn gì. Đổi món gì. Vì bé ăn blw rất khôn mồm. Ko ngon ko ăn [​IMG]
    Những câu chuyện này có lẽ mẹ nào cũng gặp. Chắc cm sẽ gật gù giống nhà mình thế. E kể ra để mn chia sẻ. Cm đã qua có thể cho thêm kn. Để cm chưa tới thì lên sẵn tinh thần. Nuôi con là cả 1 cuộc chiến trường kì. Đến tận bjo e vẫn ngày ngày chiến đấu. Nhưng đã thành thói quen nên giờ có đồ ăn gì lạ mn sẽ nhìn e xem có đc cho ku nhà e ăn ko [​IMG]:)) các bà tới nhà thấy nó ăn nhoay nhoáy cũng đã ko còn ý kiến nữa mặc dù vẫn kêu ca là thằng bé gầy thế(con e 15m gần 11kg. Cao hơn 80cm. Các bà chả bjo để ý đến chiều cao đâu mà chỉ so chiều ngang thôi [​IMG])
    Chúc cm sắp tới giai đoạn này ăn trái bơ thật ngon và vui vẻ [​IMG]:))

    Nguồn: FB Ngọc Yến
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Huy Lân
    Đang tải...


  2. chocopie0208

    chocopie0208 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi chị giống em thế, vụ rung lắc cũng bị chửi thế đấy
     
  3. anhlavodoi1

    anhlavodoi1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Rung lắc nên hạn chế, xem mấy video trên mạng của mấy chuyên gia nước ngoài nói mà thấy sợ
     
  4. mebapcai231

    mebapcai231 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2017
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Vừa có con đứa bạn mình bị xuất huyết não, lên đọc thì có cả nguyên nhân do hay rung lắc đấy cm ạ, nên giờ cm đừng rung lắc con nữa nhé, m nghe tin con của bạn m xong mà m sốc luôn, nó mới đc gần 2 tháng thui
     

Chia sẻ trang này