" Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả. Có mấy ai được yêu hết mình dù chỉ một lần " Hôm nay lang thang trên mạng, đọc được những dòng này, tự dưng suy nghĩ vẩn vơ.
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả nghe cái tiêu đề hơi bị là chứ í đấy chị ah
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả Mình đã gặp được người đáng để mình yêu mãi và mình cũng đã yêu hết lòng, đi qua những cảm xúc hạnh phúc và đắng cay... chắc mình nên coi đây cũng là một điều may mắn trong cuộc đời này
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả Tìm được rồi, lấy luôn rồi, dù hơi nghèo 1 chút hì hì ))
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả có lẽ là m đã tìm đc rồi, đc nếm đủ mọi mùi vị. dù bây giờ rất buồn nhưng cũng có lúc mỉm cười mãn nguyện, cảm ơn ông trời vì đã cho m cái duyên đó, dù ngắn ngủi....
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả em lại tưởng sắp đọc được tiểu thuyết tình yêu trong LCM cơ đấy
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả Dù cho bây giờ tình yêu của mình, người mình yêu đã cách xa mình và chắc chẳng bao giờ được yêu va yêu nữa thì mình vẫn giữ kỉ niệm làm hạnh phúc chứ không ân hận vì ở đời mấy khi được yêu chân thành..
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả Mình chưa có diễm phúc ấy... hiện thời vẫn cố gắng học cách bằng lòng với những gì đang có! Chắc bởi vì suy nghĩ DUYÊN NỢ và DUYÊN PHẬN!
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả cũng có, nhưng chỉ có nợ chứ chưa có duyên.
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả Đọc mà mọi người cảm xúc dạt dào quá nên hơi mông lung khó hiểu.híhí
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả Hihi, chắc nàng này đang rất hạnh phúc với hiện tại rồi!
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả chị dẫn link bài viết ấy đc không ạ. hihi. Buồn thế chứ em chưa tìm thấy đc
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả Mình thì thấy luôn rùi..........1 người để yêu hết lòng và 1 người cũng vì mình mà hết lòng yêu thương. Cảm ơn tạo hóa đã mang đến cho mình người chồng tuyệt vời như vậy.Mình cảm thấy thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại cho dù cuộc sống ấy còn quá nhiều khó khăn, thậm chí rất khó khăn. p/s nói chung con người thì luôn tham lam nên vẫn muốn xã quan tâm nhiều hơn nữa.hihi. Và cũng mong cs của mình sẽ bớt khó khăn đi........
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả Đúng là có duyên để gặp được người như trong mộng của mình, yêu và được yêu thì có mấy người
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả cũng mong gặp được người như vậy, đã 2 mối tình vất vả đi qua, nhưng họ không đủ mạnh để mình trao trọn cả đời mình cho họ hy vọng một ngày nào đó sẽ không xa mình sẽ tìm được Mr Right của mình.
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả Chủ top phải viết dài thêm một tí, lâm li thêm một tí cho thú vị chứ, còn câu view chứ
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả không trả lời được câu hỏi này vì "30 chưa phải là tết"
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả Mình vẫn chưa tìm được người ấy. giữa dòng người tấp lập khi nào mới bắt gặp một nửa của mình.
Ðề: Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả CũNG chẳng biết nói ai ? ai hay là ai ?