Cuộc đời còn nhiều ngã rẽ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Minh Lâm, 10/7/2014.

  1. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Một bài viết có thật, muốn chia sẻ cùng các mẹ :)

    Chị ơi, giấc mơ có hình gì thế?
    9:00 pm, e ngủ rồi, ngày mai mình thi đại học nhỉ. Nhìn dáng e ngủ mà chị nhớ chị của hai năm trước, cũng thời gian này, c lo đến gầy người . Ngày ấy c lo bao nhiêu thì bây giờ c lo gấp mấy. C lo cho e gái của c, gầy yếu, mỏng manh mà gánh nặng e mang trên vai lớn thế.

    C chưa bao giờ nghĩ rằng c có thể ngồi đây, bên cạnh e và gõ những dòng chữ này. C là lớn trong nhà nhưng c chẳng lo được cho các em, c đỗ đại hoc nhưng lại thành gánh nặng của gia đình. Nhà mình nghèo lại đông em, e trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bố mẹ. Ngày e vui sướng báo tin được giải ba quốc gia, c đã vui biết nhường nào cô gái ạ. C đã tưởng tượng đến cảnh e gái chị, trong bộ quân phục màu xanh vẫy chào chị. E gái chị xinh thế mà, mặc cảnh phục chắc chắn phải đẹp rồi nhỉ.

    E học văn kém, e lo lắm, chỉ mong được qua điểm sàn để đỗ vào cảnh sát, niềm mơ ước cháy bỏng của e. Còn nhớ cái hôm 2 chị e ngồi nói chuyện ko, e nói “Nếu e đỗ cảnh sát, e sẽ nuôi bố mẹ và các em, chị chỉ cần kiếm tiền xây nhà thôi”. Ừ, nhìn trong ánh mắt ngây thơ ấy lấp lánh một niềm tin và nụ cười, lòng chị tự nhiên lại trùng xuống thế.

    Mọi chuyện những tưởng sẽ tốt đẹp cho đến cái ngày có tin báo về giải ba của e chỉ được cộng 1 điểm. Nhà lại ko có ai trong ngành. Bố mẹ như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn bình tâm để trấn an e. C đi làm mà đứng ngồi không yên. Ngày chị về nhà đưa e đi thi, nhìn e vẫn bình thản, cười hóm hỉnh trêu chị: làm gì mà mặt chị nghiêm trọng thế, được cộng 1 điểm là tốt lắm rồi. C cũng chỉ biết cười nhạt rồi pha trò lại thôi, lúc e quay đi, c thoáng thấy 1 nét buồn và ưu tư trong đôi mắt ấy. Đứa e mới 18 tuổi của c mà đã phải lo lắng đến như thế rồi, ngày bằng tuổi e, dù chị có lo cách mấy, cũng đâu thể nào bằng được áp lực e đang phải chịu đâu.

    Chị em mình cùng ôn thi, e hỏi “Chị ơi, giấc mơ có hình gì thế?” “Chắc hình tròn”. E cười vu vơ. Cô gái ạ, c chẳng đủ tinh tế để nhận ra ẩn ý của e đâu, chỉ là c thấy sao mình nhỏ bé trước e thế. Nhớ ngày xưa e còn thần tượng chị cơ đấy, thế mà giờ hình như là c đang thán phục e mất rồi. Mạnh mẽ lên nhé.

    Quả thực, c ko dám hy vọng vào kết quả cuối cùng, 26 điểm khối C là quá sức với e. C ko dám mong vào 1 tương lai màu hồng, cuộc đời đâu dễ dàng và bằng phẳng. Nhưng c luôn tin và luôn chắc chắn e chị sẽ vượt qua được tất cả. E mạnh mẽ và can đảm hơn chị nhiều.

    E à, mỗi người có một giấc mơ, và giấc mơ ấy, dù là hình gì đi chăng nữa, luôn luôn là toàn vẹn, là đẹp đẽ và đáng trân trọng. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, kiên cường như e đã từng và dẫu cho thế nào, chị sẽ cùng e, đi tìm giấc mơ của e nhé.
    Giờ thì ngủ ngoan nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Minh Lâm
    Đang tải...


  2. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chị ơi, giấc mơ có hình gì thế?

    Em họ em cũng thi vào an ninh vì bố mẹ ko có đk nuôi nên muốn cho em ấy vào đó. 25 điểm cũng là quá sức đv em ấy. Nhưng cầu mong em ấy sẽ thành công.
     
  3. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị ơi, giấc mơ có hình gì thế?

    Chúc cho em ấy và cô bé trong bài viết này đỗ đạt. Nhưng dù kết quả thế nào thì vẫn hy vọng m.n đều có đc hướng đi mới, ko quá đau buồn
     

Chia sẻ trang này