Tôi một cô gái trẻ, có học thức, không hẳn là đẹp nhưng ưa nhìn! Cũng như bao bạn bè khác, tốt nghiệp Đại học tôi may mắn kiếm được một công việc phù hợp và quen anh- một chàng trai lịch lãm, có chút gia trưởng nhưng rất biết cách quan tâm - tình đầu của tôi là thế! Chúng tôi quen nhau cũng là một sự tình cờ của số phận khi anh vô tình nhặt được điện thoại mà tôi bỏ quên trong quán ăn. Thế là chúng tôi quen nhau và yêu nhau từ khi ấy! Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, dù có những lúc tranh cãi, nhưng bạn bè đều nói tôi và người đó là đẹp đôi và anh ấy là một chàng trai tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng người yêu của mình và tôi tin tưởng tới mức yêu nhau gần 3 năm nhưng không bao giờ xem điện thoại của anh vì tôi cho rằng đó là quyền riêng tư của mỗi người. Yêu không đồng nghĩa với quản lý! Tình cờ tôi nhận được điện thoại của một người tự xưng là " em họ" của anh và hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi cũng kể rằng chúng tôi đang yêu nhau và bạn ấy chúc mừng, sau đó thì có kết bạn cùng tôi trên face và cả hai có nói chuyện một vài lần. Anh cũng nói đó là " em họ" của anh ở quê, hai người có quan hệ họ hàng. Tất cả những người thân của anh đều nói với tôi thế và tôi tin là thế! Cho tới một ngày, bạn ấy tình cờ nhắn tin cho tôi và nói " thật ra họ là người yêu của nhau, nhưng vì có quan hệ họ hàng nên không thể đến được với nhau, nhưng cả hai có tình cảm với nhau rất đậm sâu, nên bạn ấy đang có thai cùng anh ấy"! Tôi bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, đó là người đầu tiên làm tôi cảm mến và yêu sâu đậm mà!!!!! Sau sự việc đó, anh có xin lỗi tôi và nói " đó chỉ là tình cảm của bạn kia và đúng là cả hai có tình cảm với nhau nhưng khi phát hiện ra là anh em thì đã dừng lại, nhưng bạn ấy quá yêu anh nên cứ ngộ nhận như thế". Anh cứ theo tôi suốt nhiều tháng ngày, cùng với sự tác động của gia đình anh nên tôi cũng mủi lòng và quay lại, cho rằng những gì " em họ" anh nói chỉ là giây phút bồng bột! Chúng tôi ở bên nhau thêm một năm nữa, cũng xảy ra không ít sóng gió và sau sự kiện ấy, bạn đó đã chặn face của tôi và chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Thế nhưng, một năm sau, tôi lại bất ngờ bạn ấy gửi cho tôi một tin nhắn dài và nói rằng họ vẫn quan hệ với nhau. Tôi chỉ là quân cờ trong ván cờ của họ. Anh sẽ cưới tôi và để tôi chăm sóc bố mẹ ở quê cho tròn trách nhiệm của một người con, để họ có thể ở bên nhau như cách mà họ mong muốn. Ngạc nhiên hơn, điều bạn ấy nói không phải là bịa đặt khi bạn ây biết tất cả những gì xảy ra giữa chúng tôi và vì không thể đến được với nhau nên họ " chấp nhận" để tôi làm quân cờ của ván cờ ấy. Anh vẫn nói với tôi là " không liên lạc gì với bạn ấy nữa" thế mà tin nhắn tối qua tối nhắn gì cho anh bạn ấy cũng biết!!!!! Tôi thật sự hoang mang và mất niềm tin vào " đàn ông", điều tệ hại hơn, dù biết "anh - không phải là người tử tế" nhưng thật sự tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Tôi biết đó là mù quáng, tôi không nên làm thế, nhưng tôi thật sự không biết làm thế nào, lí trí thì bảo thôi, nhưng con tim có vẻ như không nghe lời!!!!! Tôi phải làm sao đây???? Tiếp tục diễn tiếp trò chơi này hay dừng lại??????
Ðề: Cuộc đời- hay một trò chơi của số phận??? Dừng lại ngay. Đời còn dài, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi.
Ðề: Cuộc đời- hay một trò chơi của số phận??? Vẫn biết là thế, nhưng chuyện quên đi một người từng gắn bó với mình thật sự là rất khó khăn. Cũng có thể " phụ nữ tốt thường bị quyến rũ bởi những đàn ông xấu".
Ðề: Cuộc đời- hay một trò chơi của số phận??? Lúc này thì nên sống bằng lý trí, em gái ạ! Mạnh mẽ lên! Thà một lần đau còn hơn phải khổ đau suốt đời!
Ðề: Cuộc đời- hay một trò chơi của số phận??? Quên đi 1 người cũng khó nhưng ko phải là ko được, nhất là người đàn ông xấu, 1 người đã lừa mình ngay từ khi yêu . Cuộc đời như vậy nên yêu ai đó đừng yêu quá thật lòng, hãy để cho mình 1 lối thoát khi có biến cố xảy ra.
Ðề: Cuộc đời- hay một trò chơi của số phận??? Đương nhiên là bạn nên dừng lại. Đời con dài bạn ơi dừng lại càng sớm càng tốt. Chúc hạnh phúc.
Ðề: Cuộc đời- hay một trò chơi của số phận??? Quên đi một người rất khó khi mình còn yêu nhưng thà đau một lần còn hơn bạn đau dai dẳng cả đời. Hãy sống mạnh mẽ lên bạn!
Ðề: Cuộc đời- hay một trò chơi của số phận??? mình cũng đã từng rơi vào cảnh như bạn, thật sự trong lòng mình vẫn chưa thể quên đi người yêu đầu nhưng rồi mình đã kiềm chế được bản thân không níu kéo với anh ấy nữa. Có người mới tới quan tâm mình rất nhiều nhưng với mình còn chút nhớ và mỗi lần đi một mình, mình lại nhớ về ngày xưa. Lúc nào mới quên đi hẳn nhưng cứ kệ thôi, THời gian sẽ làm xoa dần đi nỗi đau bạn ạ
Ðề: Cuộc đời- hay một trò chơi của số phận??? Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất. Bạn hãy cố gắng lên, hãy sống bằng lý trí bạn à, sẽ có người xứng đáng hơn với tình cảm bạn.
Ðề: Cuộc đời- hay một trò chơi của số phận??? Mạnh mẽ lên. Sau cơn mưa trời lại sáng. Không gì là không thể khi mình sống bằng lý trí. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng nếu vượt qua được thì tất cả sẽ ổn em ah. Bây giờ đang yêu thì dễ mù quáng.