Tâm sự Cuộc Hôn Nhân Của Tôi Sắp Đổ Vỡ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Nam nguyễn 2, 21/11/2016.

  1. Nam nguyễn 2

    Nam nguyễn 2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/4/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi cùng vợ ở trọ và đi làm 5 năm nay,con trai gởi dưới nhà ngoại đi học,vợ chồng đi làm về và tới lui chăm sóc. Còn bên nhà tôi,sau khi sảy ra mâu thuẩn cha mẹ có đuổi tôi cùng vợ đi,lúc đó tôi vì nóng giận nên đã đi ra ở trọ cùng vợ " tôi là con trai 1,còn 1 đứa em gái nay đã lấy chồng" . Sau khi đi khoản 2 năm tôi hết giận lâu lâu cũng ghé nhà và cha mẹ tôi cũng có có khuyên tôi về,trong lòng tôi cũng muốn về nên nhiều lần khuyên vợ cùng về nhưng vợ tôi dứt khoát không về,suốt bao nhiêu năm trời vợ tôi giờ vẫn không thay đổi và còn hận gia đình tôi hơn, mỗi lần tôi khuyên vợ tôi cùng về hay về nhà cha mẹ ruột tôi chơi là cô ấy lại moi ra chuyện cũ nói thậm chí còn kêu cha mẹ tôi là " thằng này con kia" tôi cũng buồn lắm nhưng vì biết vợ còn giận nên bao lần như thế tôi cũng không trách móc gì vợ tôi 1 lần,tôi để trong lòng và tự nhủ là cô ấy giận thôi phải thông cảm. Về phần vợ tôi cô ấy là người vợ biết chăm sóc lo lắng cho tôi và con tôi ,còn tôi thì đi làm về rồi cùng với vợ lo lắng cho con cũng không chơi bời hay nhậu nhẹt, vợ chồng tôi lâu lâu cũng cải vả và nguyên nhân chính cũng vì tôi hay về nhà cha mẹ ruột và hay kêu cô ấy về. Cha mẹ tôi thì khuyên vợ chồng tôi về nhưng tôi biết là giữa vợ tôi và cha mẹ chồng tình cảm đã rạn nức vợ tôi lại cố chấp khó mà dung hoà khi ở chung nên tôi cũng trình bài ý này với cha mẹ tôi, cha mẹ tôi cũng nói là ngày trước cha mẹ tôi cũng sai giờ cảm thấy có 1 phần lỗi thôi thì kêu tôi khuyên vợ về cắt cho 1 phần đất cho vợ chồng cất nhà kế bên,giờ ông bà muốn gần con cháu, nhưng cho dù là thế nào đi nữa tôi cũng không khuyên được lâu lâu tôi nói ra là cuộc sống vợ chồng lại căng thẳng, giờ vợ tôi chỉ muốn mua đất cất nhà ở riêng và tuyệt giao với gia đình tôi và còn bắt tôi làm như thế, tôi thì làm sao bỏ được cha mẹ ông bà người đã sinh ra tôi, cho dù họ có sai mình phận làm con sao dứt được huống gì giờ cha mẹ tôi cũng hối hận và nhận sai. Có 1 lần tôi khuyên mãi vợ tôi không nghe tôi dọn đồ đi về nhà cha mẹ và nói sẽ ly hôn ( tôi chỉ hù cho vợ tôi sợ để theo tôi về chứ trong lòng tôi lúc nào cũng yêu vợ con ) tôi về được nữa ngày vợ tôi điện thoại rồi con tôi khóc lóc tôi nghe không cầm được lòng " tôi đã đi như vậy nói vây mà vợ tôi vẫn kiên quyết không chọn theo tôi " tôi yêu vợ thương con và lúc đó cha mẹ tôi cũng khuyên tôi về với vợ con đừng bỏ nó tội nghiệp lựa lời mà khuyên từ từ coi nói về không, và thế chưa hết ngày tôi lại quần áo về nhà trọ cùng vợ con. Suốt bao năm trời tôi vẫn cố gắn tác động vợ mong lay chuyển nhưng vợ tôi càng ngày càng không thay đổi và tình cảm có gì đó rạn nức ( lòng tôi cảm nhận vậy) lúc nào cô ấy cũng trách tôi là về dưới rồi nghe lời xúi dục cha mẹ tôi, thử hỏi cha mẹ tôi xúi tôi làm gì ? Xúi tôi về với vợ con xúi tui đừng bỏ vợ, xúi tui kêu vợ về cắt đất đất cho đẻ ở nếu không sống chung. Có lần tôi khuyên vợ và vợ nói là nếu kêu cha mẹ tôi qua nói chuyện với cha mẹ vợ và lên rước vợ tôi, vợ tôi sẽ về, tôi có vè và trình bài ý vậy với cha mẹ ruột tôi ( chổ này cũng nói là xui gia 2 bên lâu ngày không qua lại , do lúc cha mẹ tôi đuổi vợ chồng tôi đi nói vợ tôi hổn có kêu tôi qua mời cha mẹ vợ qua nói chuyện, tôi cũng có qua nói chuyện và cha mẹ vợ tôi có nói con gái ổng bà gả đi rồi giờ là con anh chị bên bển nên để tự quyết không qua, do đó sau này cha mẹ tôi cũng giận không qua lại và con tôi gởi bên đó nên cũng ngại không tơi lui thăm cháu) rồi cha mẹ tôi đồng ý qua nói chuyện với a chị xuôi để và sẽ lên rước vợ tôi. Bữa cha tôi qua cha vợ tôi nói lúc vợ chồng nó đi ra ngời ở trọ không ở bên này nên không ý kiến, kêu cha tôi trực tiếp lên khuyên tụi tui, và trách sao lúc đó cha mẹ tôi đuổi vợ tôi đi, rồi để nhà cửa cho con gái giờ kêu làm gì, cha tôi nói chuyện cũ bỏ qua nhưng ông bà lại nhắc tiếp, buổi nói chuyện không thành, và bữa đó cha mẹ tôi có điện vợ tôi chạy về và vợ tôi cũng nói không về, lúc đó cha tôi đã về và có nói lại với tôi sự việc như vậy, tôi cũng nói vợ con nó không về thôi cha mẹ khỏi lên rước mắc công gay sự với vợ thêm vì giờ nó cũng không đồng ý ( vợ tôi nó lật lời 180 độ tôi cảm thấy như nó muốn trả thù cha mẹ tôi muốn kêu cha tôi qua để nhà nó sỉ nhục, vậy mà tôi vẫn thương vợ con, cha tôi thì buồn lắm nhưng cũng không phàn nàn gì chỉ kêu ráng lo cho vợ con) từ đó lâu lâu tôi cũng vẫn về 1 mình và chở con về thăm ông bà, mỗi lần tôi về ông bà cho này kia là về vợ tôi ném đi hết hoặc đập bỏ, tôi buồn và vợ chồng có gây cải tôi bảo đồ cha mẹ anh cho em không dùng để anh và con dùng, vợ tôi bảo tôi không thích tôi đập, nhiều lần như thế nên sau này tôi cũng không lấy gì nữa. Gần đây vợ tôi có đi mổ tôi có về dưới chơi và cha mẹ tôi có nghe tin nên cũng có đưa 1 số tiền và bảo lấy mà chăm sóc cho vợ, tôi thấy cha mẹ giờ cũng lớn lại ở 1 mình làm lương cũng không bao nhiêu tôi không lấy nhưng ép mãi tôi mới lấy, nhưng tôi cũng không nói với vợ vì biết thế nào vợ tôi cũng làm mình làm mẩy,với lại đang phẩu thuật nên không muốn vợ tôi buồn. Đỉnh điểm là gần đây vợ chồng tôi lại gây lộn và vợ tôi nói nếu còn về dưới sẽ đổi khóa cửa không cho vào " vợ tôi nói tôi nói làm làm không đùa " tôi nóng giận nói sao chuyện củ em nhắc hoài vậy ? Em không về thì anh về chơi làm gì mà em lại nói vậy, vợ tôi bảo tôi không thích tôi thù gia đình ông, tôi bảo nhà này tôi thuê nếu em khoá cửa anh đâp khoá em không có quyền và nếu không ở thì thuê nhà khác ở đi , nếu không thương thì làm đơn ly dị đi tôi ký ( trong tâm tuy nói vậy nhưng vì nóng giận nói thế chứ không có ý vậy,sau đó tôi cũng có xin lỗi vợ tôi). Mấy ngày sau tôi có việc phải làm đêm nữa tháng, vợ tôi nói không dám ngũ 1 mình nói về ngoại ngũ với con, mấy ngày tiếp theo vợ tôi nhắn tin bảo là không về nữa và chia tay, nếu tôi hứa dứt khoát đoạn tuyệt với gia đình tôi cha mẹ tôi không tới lui gì nữa sẽ về với tôi , tôi cũng nói a giờ không ép em hay kêu em về nữa nếu em không thích, còn phần tôi tôi nói anh không hứa được anh dù sao cũng là con tuy không về nhưng phải tới lui thăm, rồi nhắn tin qua lại điện thoại năn nỉ đủ kiểu giải thích cô ấy vẫn quyết tâm như thế, trong lòng tôi thì thương vợ tôi nên tôi buồn chẳng biết làm sao để kéo vãn cuộc hôn nhân này, duy cô ấy giờ chỉ cho tôi 1lựa chọn như thế, suốt 1tuần làm việc đêm tôi buồn tôi suy nghĩ mọi chuyện về ngày chỉ ngũ được tằm 3~4 thức dậy, tôi có điện thoại bảo về với anh đi anh nhớ em vợ tôi bảo lần này đã quyết và nói chuyện với cha mẹ tôi rồi nếu anh hứa dứt khoát bên kia và về hứa với cha mẹ tôi xin lỗi cha mẹ tôi tôi sẽ về ( lúc đó tôi mới nhắn tin với vợ và té ngữa ra là vợ tôi về dưới nói tôi đuổi cô ấy đi đòi ly dị chia tài sản này kia, tôi đâu lòng lắm) Tôi nghĩ cha mẹ vợ tôi là người lớ sẽ hiểu chuyện nên quyết định về dưới nói mọi sự tình chứ không để bị hiểu như thế, nên suốt 1tuần làm đêm sáng chủ nhật về tôi chưa kịp ngũ và ngày hôm đó phải đi 2đám cưới, nhưng sáng tôi đã tranh thủ về dưới vừa tới nhà đã thấy cha vợ tôi đứng ngay cửa lúc đó vợ tôi đứng trong nhà, sẵn vậy tôi mới nói xin phép cha cho con thưa chuyện và vào nhà nói chuyện , tôi cũng kể đầu đuôi sự tình nhưng tôi không biết vợ tôi đã nói gì, và ổng cũng nói này kia bắt bẻ tôi và trách sao tôi về nhà cha mẹ tôi hoài làm vợ chồng cãi vã, tôi cũng giải thích và nói cha mẹ tôi dù có gì chứ làm sao mà cấm qua lại rồi giờ bảo không về vợ chồng sẽ không có chuyện,rồi còn bảo mầy làm đơn ly dị đi về đây tao hầu, tài sản vợ chồng mầy làm ra tao cho mầy hết con gái tao không cần con mầy cứ bắt về nuôi, cuộc nói chuyện làm tôi càng thất vọng hơn và tôi cũng chưa từng nghĩ như thế, lúc đó vợ tôi cũng ngồi đó, tôi buồn quá và thất vọng vô cùng, tôi mới nói con thương vợ con nên hôm nay mới về đây nói chuyện, và quay qua nói vợ tôi nãy giờ anh nói gì em cũng nghe rồi đó, giờ em có về hay không em quyết định đi phần anh thương em nên mới về đây ( tôi biết trước là về đây nói chuyện sẽ bị như vậy nhưng còn thương vợ nên tôi về) tôi xin phép về vì làm đêm chưa ngũ giờ còn phải đi 2đám, và cha vợ tôi bảo về đi và còn nói con tao không vui không về. Tôi về mà lòng thất vọng tràn trề, vợ tôi có nhắn tin cho tôi và bảo" cho tôi 10 ngày suy nghĩ, tôi sẽ trả lời trong 10 ngày này đùng nhắn tin hay điện thoại cho tôi, tôi không biết là sau này nếu ở chung nếu ông về nhà cha mẹ nữa tôi có chấp nhận được không hay như vậy nữa, tôi sẽ suy nghĩ và trả lời " . Tôi về đi 2cái đám cưới nhìn người ta hạnh phúc mà lòng miên mang 1nỗi buồn, tôi buồn nên nhậu say và kèm thêm phần làm đêm chưa ngũ nên tôi về nhạ trọ tôi ngũ bất tỉnh tới sáng hôm nay . Giờ đây lòng tôi mênh mang bao suy nghĩ và tôi biết trước là kết quả 10 ngày sau vợ tôi sẽ trả lời thế nào, tôi không biết là có nên nếu kéo cuộc hôn nhân này , lòng tôi mênh mang bao câu hỏi , và tôi biết vợ tôi không những hận thù cha mẹ mình mà còn không muốn theo tôi về là vì sợ về già sẽ nuôi cha mẹ tôi, vì lúc trước có lần tôi kêu về vợ tôi vợ tôi bảo là thù giờ không muốn về và nói giờ làm sắp hết nổi mới kêu về để nuôi chứ gì? Vợ tôi làm dâu 2năm thì xảy ra chuyện , 2năm đó cũng chẳng cực khổ gì vợ tôi sau khi đẻ xong thì đi làm bà giữ cháu, mẹ tôi hoặc tôi nấu cơm, quần áo vợ chồng tôi tự giặc , vợ tôi cũng chẳng phải nâu cơm hay trà nước, trước vụ vợ chồng tôi đi nhà tôi vì thiếu nợ nên đã bán hết ruộng, lúc còn thì vợ tôi cũng không phải ra đồng, giờ chỉ còn mấy công đất nhà. Sau này ra ngoài ở tôi mới tập vợ nấu nướng, giờ trong tôi bao cảm xúc lẫn lộn tôi cũng chưa nói gì với cha mẹ tôi hay bạn bè chuyện vừa sảy ra, còn vợ tôi cạn tình đến sao? Tôi phải làm sau dây??????????????...........?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nam nguyễn 2
    Đang tải...


  2. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,209
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc bài của anh mà muốn hụt hơi. Tôi chỉ đọc qua qua nhưng cũng hiểu tại sao vợ anh không muốn về. Là tôi, tôi cũng ko muốn về sống chung sau khi bị cha mẹ a đuổi đi. ( dù có là lí do gì đi nữa thì khi vợ a lấy anh, cô ấy cũng đã phải đánh cược cả cs của cô ấy ) . Chuyện này quá nan giải để có thể giải quyết ngày 1 ngày 2. tôi ủng hộ viêc sống riêng ngay từ đầu. Nhà tôi chồng cũng là con 1, nhưng trc khi cưới tôi cũng phải thỏa thuận là sống riêng ( dù có phải thuê nhà) - tuyệt đối ko sống chung- nếu ok thì cưới còn ko thì thôi. Chồng tôi cũng là ng hiểu cha mẹ anh ấy nhất, nên tôi nghĩ trong mọi mối qh thì ng chồng phải là ng có tiếng nói-hiểu đc bố mẹ mình- hiểu đc vợ mình thế nào thì mới mong có cuộc sống yên ổn. Có thể vợ anh cũng là ng cố chấp - Nhưng có gd a đã làm cô ấy tổn thương quá nên cô ấy mới ko chịu về sau bao năm thuyết phục. Đừng lấy lí do cha mẹ cho đất để xây nhà ở cạnh ông bà mà cô ấy đồng ý quay về. Tại sao cứ phải xây nhà ở gần làm gì? A cứ lo mua nhà, xây nhà riêng đi, đón mẹ con cô ấy về. Một khi cô ấy ổn định đc cuộc sống thì mọi việc mới ổn được, lấy lại hòa khí với nhà chồng cũng cần cho cô ấy có tg. Nếu a không giải quyết được mối qh giữa vợ và cha mẹ anh thì ko bao giờ có kết cục tốt đẹp cho cuộc hôn nhân của anh cả. Tóm lại: Tôi thấy a là người đàn ông nhu nhược và không có chính kiến->vợ không nể phục và tôn trọng.
     
  3. Nam nguyễn 2

    Nam nguyễn 2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/4/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Vâng tôi thấy mình nhu nhược không cương quyết trong mọi chuyện, và sau này tôi cũng đã đồng ý cho cô ấy tự lựa chọn và đồng ý ở cùng, phần cha mẹ sao có thể tuyệt dao hã bạn?
     
  4. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    Vấn đề nhà bác này nan giải quá, nhưng e thấy vợ bác cũng có phần hơi quá vì dù mình ghét bmc thế nào cũng k thể bắt ck ghét vs từ bỏ bm anh ấy đc. Bác thì quá nhu nhược, haizzz
     
  5. beautifultc

    beautifultc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Đọc được 1/3 nhưng vào tôi tôi cũng không về, đến mức bị đuổi đi còn về gì. Về rồi lại sẽ có chuyện thôi, nên muốn êm ấm anh cứ tách riêng thôi.
     
  6. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,209
    Điểm thành tích:
    913
    Tớ có nói là bạn phải tuyệt giao với ông bà đâu? mình là phận làm con, dù cha mẹ có làm sai thì mình cũng ko thể đoạn tuyệt- nhưng cũng ko thể vì ông bà nghĩ mình là ng lớn, là cha mẹ thì muốn làm sao thì làm. Con gái ng ta đi lấy chồng mong đc gả vào nhà chồng tử tế đc yêu thương che chở, đằng này tôi ko biết lí do vì sao cha mẹ bạn có thể đuổi vc bạn ra khỏi nhà mà ko nghĩ rằng sau này dù họ có hối hận thì cũng ko bao giờ xóa đc những tổn thương mà vợ và con bạn đã phải chịu đựng ( và hiện tại vợ bạn đã ko tha thứ cho ông bà đấy thôi) . Ngồi lại nói chuyện với vợ và gd, nhận lỗi và nghiêm túc chấn chỉnh- tạm thời đừng nhắc gì về việc chuyển về nhà sống chung với gđ bạn. Để cho cô ấy có tg, khi nào cô ấy đã nguôi ngoai thì khắc tự đề nghị cùng bạn về sống chung với ông bà, nếu cho cô ấy có tg rồi mà ko thay đổi đc tình hình thì bạn hãy chấp nhận việc chia tay vì lúc đó cô ấy đã ko còn coi bạn và gđ bạn là gđ của cô ấy. Chấp nhận thực tế phũ phàng là vừa bạn ạ.
     
  7. Nam nguyễn 2

    Nam nguyễn 2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/4/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Như mình đã nói rõ ở trên rồi, giờ cô chỉ cho mình 1 lựa chọn đó là cắt đứt mọi liên hệ và không tới lui gì nữa để ở bên cô ấy. Mình thì vẫn yêu vợ nhưng sự thật không thể làm thế.
     
  8. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,209
    Điểm thành tích:
    913
    Tớ nói 1 câu phũ như thế này nhé: Vợ bạn cũng tồi- biết bạn ko thể nào bỏ ba mẹ mà bắt bạn phải cắt đứt mọi liên hệ với gd- mà bạn thì vẫn yêu vợ-ko muốn bỏ vợ- càng ko để mặc được cha mẹ- Cô ấy đang muốn làm bạn phát điên, muốn bạn nếm trải những gì mà cô ta đã chịu đựng từ gđ đình bạn đây mà. Bạn là ng khổ nhất- Không chịu được thì bỏ vợ- chứ dám chắc bạn ko bỏ cha mẹ. Bạn quá khổ rồi. Tớ chịu chả giúp gì được case này rồi. Vợ oái oăm mà gđ bạn cũng ko vừa ,haizzzzzzz.
     
  9. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Vợ a trong vấn đề bảo bạn bỏ cha mẹ là không được, con nào mà bỏ chame đc cơ chứ, còn chuyện này phải thuyết phục dần dần thôi bạn ạ
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  10. Muaxuan_Spa

    Muaxuan_Spa Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    e nói thật, e cũng là nữ nhưng nếu như vợ bác mà nói bố mẹ chồng là "thằng này con kia" thì không chấp nhận được. Bác như thế là bác hiền đó ạ!
     
    phuongth0312 thích bài này.
  11. dungyen2106

    dungyen2106 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2016
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    EM cũng đồng tình với bác. Bố mẹ bên nào cũng là bố mẹ. Cứ thử đặt hoàn cảnh là ck gọi bố mình là "Thằng này con kia" cũng đủ lộn tiết rồi. Bác cứ bình tĩnh lại rồi từ từ giải quyết. Cái gì đến sẽ đến bác ạ
     
  12. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    kết luận: Bạn quá nhu nhược, gia đình nát bét.
     
  13. Nam nguyễn 2

    Nam nguyễn 2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/4/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Xong rồi các bố mẹ ạ ! Giờ có nên giành nuôi con không hay để cô ấy
     
  14. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    nhà bác có mấy bé, bé bao nhiêu tuổi rồi, theo e đc biết bé dưới 3 tuổi hình như là sống vs mẹ
     
  15. Nam nguyễn 2

    Nam nguyễn 2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/4/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    1bé 7tuổi, nhưng như tôi kể đó giờ ở bên ngoại không, thế nào nó cũng chọn mẹ, làm sao tui giành lại được đây ? Vậy cũng tốt cho cô ấy sau này
     
  16. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    Theo e nếu như ở cùng mẹ mà bé đc chăm tốt hơn thì bác cứ để mẹ cháu chăm, còn thi thoảng cuối tuần thì đón con về chơi với bố, thăm ông bà nội
     
  17. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,209
    Điểm thành tích:
    913
    Về nguyên tắc con dưới 36 tháng thì ng mẹ được quyền nuôi con, còn nếu trên 3T thì xét đk, hoàn cảnh để yêu cầu tòa phán xét nuôi con, con bao giờ ở với mẹ vẫn tốt hơn trừ trường hợp mẹ quá tệ ( vd ngoại tình, ko muốn nuôi con, nhân cách gđ ko tốt phức tạp....) thì phải dành nuôi con bằng được còn không thì ng bố cần phải chu cấp nuôi con đầy đủ ( thỏa thuận với vợ tùy thu nhập hoặc theo phán quyết của tòa án) cố gắng vẫn đến thăm nom, quan tâm con đầy đủ cho con đỡ thiệt thòi. Khi người lớn không còn yêu thương nhau nữa thì chỉ có con trẻ là tội nghiệp thôi.
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  18. Nam nguyễn 2

    Nam nguyễn 2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/4/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi biết giữa vợ tôi và gia đình cô ấy không còn thiện chí với gia đình tôi giờ lại thêm vợ chồng chia tay, lời ong tiếng ve sợ cha con càng cách xa, mới nảy về dưới nói chuyện lần cuối, gặp con đi học nó còn không thưa tôi kêu nó còn không trả lời, thử hỏi sau này xa cách lâu lâu qua rước chắc gì nó đi cùng tôi?
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  19. Đại Long Phát

    Đại Long Phát Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đọc câu chuyện của bạn thấy quen quen. CÓ phải bạn cũng chia sẻ lên Vnexpress. Mình là chúa ghiền vào mục tâm sự trên đó để đọc và rút ra bài học trong cuộc sống
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  20. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    ô thế em vẫn chưa giải quyết xong mụ vợ đó à, chị bảo rồi chri có li dị thì mới yên ổn thôi, vợ gì àm láo vs bme chồng như vậy chấp nhận sao đk,
    còn con nó bên nhà ngoại rồi thì chắc chắn sẽ theo mẹ, rồi đến lúc mẹ nó gặp chuyện xem nó có phải về vs ba hay không? giờ cháu bé chưa hiểu chuyện vậy thôi, sau này hiểu k biết nó sẽ nghĩ mẹ nó ntn?
     
    Mecuabecocacola thích bài này.

Chia sẻ trang này