đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. chuyện gia đình chắc chẳng ai muốn kể ra ngoài làm gì nhưng thời gian này em bức xúc quá, giờ không biết phải tính sao nữa . em lấy chồng cách đây 3 năm, hồi đó thấy người yêu hiền lành biết quan tâm, yêu thương, gia đình cùng hoàn cảnh nên yêu và quyết định kết hôn, vừa học nghề ra trường bất chấp sự phản đối của bố mẹ em và chồng em cưới. thời gian đầu nói chung lla hp, sinh đứa đầu lòng biết quan tâm vk còn, nhưng sang năm nay 2 vc quyết định có thêm đứa nữa để em ở nhà chăm 2 đứa luôn thể sau này đỡ vất vả. chồng em sửa chữa điện tử, điện lạnh nên làm tại nhà luôn thời gian cũng nhiều. đứa đầu nhà em dk hơn 2 tuổi, tư lúc em có bầu đứa thứ 2 chồng em thay đổi hẳn, suốt ngày rươu chè, lô đề, vợ ngăn thì nổi đóa lên, đánh đập chửi bới, con em đứa đầu bé thế ma dạo nay xuốt ngày anh đánh đập thôi ak. nhu mình bị đòn doi còn không chịu dược nua là tre con, nó có tội gì đâu. giờ còn gần tháng nữa là em sinh rồi chẳng biết phải tính sao nữa. tháng trước chắc do suy nghĩ nhiều quá em bị dọa đẻ non lên viện mất hơn tuần. thế là tiền nong phải đi vay khắp nơi, kiểu này em chán quá, khong biet thang nua em lay dau dk tien di de day, các mẹ giúp em với có cách nào làm chồng em thay đổi đk k, chứ giờ em thấy mệt mỏi lắm, khuyên như nào cũng không đk
Khổ thân mn với 2 đứa bé quá. Đọc mà xót cả ruột. Mn nhờ 2 bên gia đình khuyên can xem tn, hay ai đó nói mà chồng mn nghe ý
khuyên can mãi rồi t đk mn ah. nói thì bao giờ không chơi đến lúc già lại hối hận. nhưng anh ấy đâu có suy nghĩ là bbe chơi bời của anh ấy còn có ruộng, vườn, như nhà em thì trả có gì ngoài cái nhà để ở. ngày không kiếm ra đk vài trăm thì mấy tàu há miệng ở nhà chết đói. vậy đây tháng có 30 ngày thì 29 ngày đi chơi. trừ lúc không có tiền mới ở nhà
Mn cố gắng thủ thỉ khuyên can ch, chịu khó tiết kiệm lúc làm ra tiền để lúc khó khăn còn có cái mà ăn chứ, chúc mn sớm lấy lại cân bằng nhed
Khổ thân em quá... gia đình 2 bên khuyên giải không được sao em?...Dính vào lô đề, cờ bạc thì dễ nghiện lắm, khó bỏ...Cố gắng khuyên bảo dần dần em ạ...Hi vọng 2 đứa bé sẽ làm bố thay đổi.
cảm ơn các chị. vàng giờ chỉ còn cách khuyên can thôi chứ chẳng biết làm thế nào nữa. nhưng chắc do máu lô đề, chơi bời nó ngấm vào người tự hỏi trước khi bọn em quen nhau rồi nên giờ chỉ chờ ngày bộc phát thôi. mới đầu bọn em yêu và đêm lúc cuối a ấy đâu còn chơi bời nuâ đau nên em cũng chẳng tìm hiểu. giờ thì anh quay về sống đúng với bản chất rồi.