Em lấy chồng được hơn 1 năm rồi, chưa có em bé nhưng dạo này em thấy cuộc sống hôn nhân sao mà nhạt nhẽo quá. Tất cả đều theo một quồng quay định sẵn, chẳng có gì bất ngờ, thú vị nữa cả. Hai vợ chồng mua được cái nhà thì giờ quay cuồng làm để trả nợ. Mỗi ngày chỉ nói chuyện được với nhau một vài câu. Những cảm xúc thời yêu nhau, những điều lãng mạn đã trôi vào dĩ vãng hết rồi. Chồng em là người tốt, thương vợ, chịu khó làm ăn. Lẽ nào em đang tham lam quá chăng? Mời các mẹ chia sẻ làm thế nào để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thú vị, không phải là "mồ chôn tình yêu".
Vâng, đúng là nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Em thấy cuộc sống hiện tại của mình ổn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị lên cơn thế này . Vấn đề là em tự nhận thấy mình không phải là người thú vị, không hài hước cho lắm nên rất muốn học hỏi các mẹ làm thế nào để đời sống hôn nhân thú vị, tình cảm hơn.
cảm thấy ntn là ở mỗi người, bạn cảm thấy chán thì tự bạn thử làm cho nó lãng mạn hơn, thú vị hơn, đôi khi điều nhỏ nhặt thôi cũng tạo ra nhiều cảm xúc mà
Hi, có lẽ phải thử kiểu này. Vợ chồng em vẫn cafe, xem phim nhưng đúng là có gia đình rồi, đi chơi nhưng trong đầu cứ sợ tốn, không dám tiêu, đầu óc nặng nề quá.
bình thường không xảy ra chuyện gì thì mẹ nó sẽ thấy thê. mẹ nó thử mà xem khi chồng đi đâu nhậu mà không về xem, mẹ nó có mà lo sốt vó lên ý. em thấy hai vợ chồng nên thường xuyên đi chơi hơn, có thể buổi tối hoặc cuối tuần. mẹ nó tranh thủ lúc chưa có con thì đi, chứ có con nhỏ không đi đâu được ạ.
E mới bước vào cuộc sống gia đình mà đã thấy không được như ý, chắc là mình tham lam thật, đầu óc cũng hay nặng nề mn ạ. Em nghĩ vợ chồng cần ngồi nói chuyện chia sẻ với nhau sớm thôi để cải thiện tình hình này
Bạn ví dụ ra xem nào, biết đâu hai đứa lại cùng cảnh ngộ, an ủi nhau được tí nào và được các mẹ trên này chia sẻ nữa. Tối qua mình cũng tâm sự với chồng rồi ấy chứ, xong chồng bảo "đã chăm chỉ đi làm kiếm tiền, mang về cái nhà này, còn đòi hỏi gì nữa". Haizz, mình bực quá, không muốn nói gì thêm luôn.
chắc 2 vc b ít nói như nhau, nhà m cũng thế, cả 2 ít tán chuyện lắm. thi thoảng có gì đó vui vui, hoặc đi chơi để cho vui tí, sau thì lại kiếm xiền và vào cái vòng xoái đó
vc mình đã cưới đc 3 năm, có 1 thằng cu hơn 2 tuổi nhiều lúc cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nhưng khi mọi sóng gió qua đi là lại cảm thấy yêu và thương vợ hơn, nếu cô ấy có chết có lẽ mình cũng ko thể sống tiếp đc, trộm vía cái miệng
Vâng, trước đây thời yêu nhau thì một tuần gặp nhau mấy lần có nhiều chuyện để nói, nhưng giờ chung 1 nhà nói mãi cũng hết chuyện.
Sau trận cãi nhau buổi tối hôm trước, hôm qua chồng em đã về nhà sớm hơn mọi khi, chủ động làm lành, còn mua thêm đồ ăn nữa. Sau đó, hai vợ chồng còn ngồi xem phim hài, cười cả tối. Dù không nói ra nhưng em biết chồng em đã suy nghĩ về lời em nói. Hạnh phúc gây dựng từ hai phía, phấn đấu không để cơm áo gạo tiền làm khô héo tình củm. Hihi
tình trạng này chắc do căng thẳng sau sinh rồi, mình nghĩ b nên nc vs ck, hoặc ko đi bác sĩ tâm lý nhé.
Vâng, em cũng muốn có bé rồi nhưng chồng chưa thích. Bảo để có nhà cửa đàng hoàng (nhà mua đang đợi bàn giao) mới có bé. Đúng là mỗi giai đoạn phải đáp ứng một nhu cầu khác nhau. Có em bé chắc sẽ vui cửa vui nhà ngay.