Cuộc sống của em mệt mỏi quá các mẹ ạ, sắp cưới mà có vấn đề, nên hoãn lại, tình yêu- công việc- cuộc sống, thật sự chán nản, em muốn đi đâu đó, relax bản thân, rồi tiếp tục sống cho mình, mẹ nào có tour du lịch nào giá mềm mềm nào mà không đi được thì cho em mua lại với ạ, cứ thế này chắc em trầm cảm mất thôi
Ðề: cuộc sống mệt mỏi Chuyện gì mà có vẻ buồn thế c, chia se dc thì chia sẻ cho mọi người cho nhẹ lòng c ạ
Ðề: cuộc sống mệt mỏi Phải mạnh mẽ mà vượt qua thôi em ơi, cuộc sống ai cũng có những lúc như vậy. Nhưng mình vẫn phải sống cho cuộc sống của mình, không có ai sống thay được, thế nên mạnh mẽ, cố gắng , rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Chúc em sớm lấy lại cân bằng nhé!
Ðề: cuộc sống mệt mỏi Cố lên em ơi, suy nghĩ thật kỹ mọi việc, lấy nhau rồi cũng chưa hết mệt mỏi đâu, có khi còn mệt mỏi hơn ấy. Đi du lịch là 1 ý hay đó em
Ðề: cuộc sống mệt mỏi chẹp.... nếu mừ thế cứ đi đâu đó vài hôm cho thoải mái em ạh... bây giờ em muốn đi theo kiểu balo cũng rất oki mà.
Ðề: cuộc sống mệt mỏi He he, em gái à, đây là tâm trạng chung của những người sắp cưới thôi. Khi yêu thì rất hùng hồn, muốn cùng nhau đi tận cùng trời cuối đất. Nhưng khi chuẩn bị lồng tay vào cái vòng sắt tròn tròn bằng vàng, và chuẩn bị đặt bút lên tờ giấy "báo tử" (bút sa gà chết mà) thì lại thấy run sợ như chàng lính sắp ra mặt trận. Lúc đó bỗng chột dạ liệu mình có quyết định nhầm ko, liệu có nên nghĩ lại ko? v.v..... Nếu như nửa kia của em ko có tật xấu gì to tát lắm (ai cũng có tật xấu mà) và mình sẵn sàng chấp nhận đc (và đừng hy vọng cải tổ tật xấu gì nhé, đừng mơ hão) thì hãy bước tiếp. Những khó khăn khác trong cs thì cùng chung nhau gánh vác. Lấy vợ lấy chồng là chuyện lớn mà cũng là chuyện bt, vì cả thiên hạ người ta vẫn lao vào ầm ầm đấy thôi. Hãy coi đó là điều tất yếu sẽ đến, sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng bước vào nó em sẽ ko còn cảm giác như vậy nữa. Chúc em gái luôn được hạnh phúc.
Ðề: cuộc sống mệt mỏi Đi hạ long, cát bà, gần mà giá cũng phải chăng, ra đó ngắm biển, hóng gió chắc là đỡ hơn em ạ
Ðề: cuộc sống mệt mỏi Đi Thái Lan cùng mẹ con chị đi em ơi, 26/7 đi, chị cũng đang muốn relax lại bản thân đây
Ðề: cuộc sống mệt mỏi haizzz cuộc sống là bon chen là mệt mỏi mà mẹ nó, e cũng đang thất nghiệp 4 tháng rồi, chán lắm, con thì phải gửi ông bà vì ko đủ kinh tế để đưa cháu theo, e cũng buồn lắm, nhưng lúc nào cũng phải cố gắng, e tự nhủ có công vc có tiền e sẽ mang thằng bé lên ngay, để nó đc sống cùng bme, may mà đc cái chok e cũng tâm lý, yêu vk nên e cũng an ủi phần nào, đã lấy chok nghèo thì phải chịu cái cảnh có rau ăn rau có cháo ăn cháo, rồi mọi chn cũng sẽ qa, mn cố gắng lên nhé
Ðề: cuộc sống mệt mỏi chia buồn với bạn, đâu cần phải đi đâu đó hả bạn, đôi khi đi gặp gỡ bạn thân, đi ăn uống, mua sắm cũng giải toả được mà, chúc bạn sớm lấy lại được năng lượng nhé!
Ðề: cuộc sống mệt mỏi cố gắng lên bạn ah, cuộc sống là thế mà, tuy nhiên phải bằng lòng với những gì mình đang có thôi bạn ah. Bạn cứ nghĩ rằng còn có rất nhiều người còn có hoàn cảnh khổ hơn mình nhiều. khi đó bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn, và sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống!
Ðề: cuộc sống mệt mỏi lây chong xong cs còn nhiều cái mỏi mệt hơn gấp nghàn lần bạn ah,nên sự mệt mỏi cua hiện tại hãy cgang vượt qua,vì sau này còn có những cái mệt hơn rất nhiều
Ðề: cuộc sống mệt mỏi Cố gắng lên bạn ah. Mỗi người 1 hoàn cảnh. Ngta đã nói rồi ở đời ko có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là sao bước qua được những ranh giới đó.
Ðề: cuộc sống mệt mỏi Liệu đây có phải là tâm trạng chung thường gặp của các cô gái chuẩn bị về nhà chồng ko các mẹ nhỉ?
Ðề: cuộc sống mệt mỏi Chị ơi, em chúc chị mau chóng vượt qua nhưng vấn đề khó khăn trong cuộc sống.. hxi
Ðề: cuộc sống mệt mỏi mỗi ng mỗi hoàn cảnh vượt qua mọi khó khăn mình sẽ lấy đc nh niềm vui hơn.Bạn đừng tự ti ngày tháng hạnh phúc đang đợi bạn qua thời kỳ này mà
Ðề: cuộc sống mệt mỏi Hihi, cuộc sống của con người giống con sông mà chị, em nhiều lúc cũng chán lắm, nhưng chán cũng không có ích gì, lại cố gắng chấn chỉnh tinh thần để tiếp tục chiến đấu thôi ạ, chúc chị sớm vượt qua^^