Chào mọi người! Mình là Linh, 20 tuổi, hiện đang du học nghề Đức ngành điều dưỡng tại thành phố Dresden – miền Đông nước Đức. Mình viết bài này với hy vọng giúp những bạn đang băn khoăn trước quyết định du học nghề Đức có thêm một góc nhìn thực tế, chân thật và không quá màu hồng. Mình từng là một cô gái khá rụt rè, chưa bao giờ nghĩ sẽ sống xa nhà, lại càng không tin rằng mình sẽ có ngày đặt chân đến châu Âu. Vậy mà, chỉ sau 1 năm học tiếng và làm hồ sơ, mình đã chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Thời gian đầu ở Đức thực sự là một cú sốc văn hóa. Từ cách ăn uống, đi lại, đến cả việc... đổ rác cũng khác Việt Nam. Ở ký túc xá, mình phải học cách phân loại rác thành 4 loại khác nhau. Nghe thì nhỏ nhặt nhưng thực sự khiến mình bối rối mấy ngày đầu. Rồi chuyện đi siêu thị cũng vậy, nhân viên ở đây rất nhanh, mình loay hoay xếp đồ chưa xong thì đã bị khách sau thúc giục rồi. Nhưng dần dần, mình quen với nhịp sống ở đây. Mỗi ngày đi thực tập, mình học được cách giao tiếp với bệnh nhân, cách sử dụng các thiết bị y tế hiện đại và quan trọng nhất là biết cách kiểm soát cảm xúc khi làm việc trong môi trường áp lực. Lương thực tập đủ để mình chi trả sinh hoạt, thậm chí còn gửi được chút tiền về nhà. Cuối tuần, mình thường đi chợ châu Á để mua đồ ăn Việt, tụ tập nấu bún bò, phở với các bạn cùng nhóm. Có những hôm nhớ nhà, mình chỉ cần một bát cơm trắng và trứng chiên là nước mắt đã chực rơi. Điều mình học được lớn nhất khi sống ở Đức không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là sự trưởng thành. Mình học cách vượt qua nỗi sợ, tự làm giấy tờ, gọi điện xin lịch khám bệnh, thậm chí tự đứng ra thuê nhà khi hết ký túc. Nếu bạn đang chần chừ không biết có nên đi du học nghề Đức hay không, thì mình muốn nói rằng: hãy cứ thử. Không ai dám chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng chắc chắn bạn sẽ có một hành trình đáng nhớ và một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.