Nói là sống ở nước ngoài, rất hiện đại, khoa học, giàu có nhưng không phải ai cũng được như thế .Ai ai cũng lo làm việc rất nghiêm túc, chăm chỉ để đủ chi tiêu, tiết kiệm, đi du lịch mùa hè, mùa tết. Dư dã, vừa đủ hay thiếu thốn tùy thuộc vào chủ yếu vào chính mình, không phải là sự trợ giúp của gia đình . Ở Nhật 80% dân số thuộc tầng lớp trung lưu, không có người ăn xin, giựt dọc, móc túi, trộm vặt, nhưng bù lại họ có những vấn đề nan giải trong xã hội như làm việc quá sức, thanh niên không muốn kết hôn, tỉ lệ dân số già rất cao, bạo hành gia đình, trường học, giết người, sa thải nhân viên . Có một số người già trở nên sống vô gia cư, thất tha thất thểu ở các ga điện ngầm bởi hậu quả của việc List-Out này . (chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây tạm ngưng, hẹn kỳ sau kể tiếp)
Hanoi Member Ngày tham gia: 25/10/2004 Bài gửi: 11 Gửi: Mon Oct 25, 2004 9:22 pm Chào cả nhà, Chuyện ở nước ngoài bây giờ cũ như xưa rồi nhưng em có chuyện này nghe có vẻ lạc hậu nhưng thật %. Ở Hà lan ý đa số chị em phụ nữ sinh con tại gia . Em cứ nghĩ ngày xưa ở quê hay có bà đỡ vì điều kiện khó khăn đi lại chứ ở bên này văn minh thế mà mọi người vẫn liều nhỉ nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào nhỉ .Em thì em chỉ tin tưởng bệnh viện thôi thế mà tháng trước em có đứa bạn mới sinh cháu vừa đẻ xong được 2 tiếng bệnh viện nó đã đuổi về rồi , có muốn ở lại thêm cũng chả được . Chả bù ở Việt nam các bác nhỉ cái gì cũng có mà thuận tiên. _________________ Je t'aime mon bebe toi Member Ngày tham gia: 05/10/2004 Bài gửi: 24 Gửi: Mon Oct 25, 2004 11:49 pm Confirm với Hanoi là có chuyện này ở nước ngoài. Kiểu sinh tại gia này phải trả tiền cho bác sỹ đến nhà nữa cơ chứ mà đi bệnh viện thì bảo hiểm trả tiền tất tần tật luôn. Lý do họ muốn sinh ở nhà là vì họ cảm thấy tự nhiên, tin tưởng hơn bệnh viện. Sinh ở nhà thì có một bà đỡ và một bác sỹ với đủ thiết bị cần thiết mang đến nhà. Nhưng cái không tiện là nhỡ bé cần cấp cứu gấp thì lại phải chở đến bệnh viện và cái không tiện thứ hai là không có ai cơm bưng nước rót cả vì ở bệnh viện sẽ có cơm ăn ngày 3 bứa không phải tự nấu gì cả. Trường hợp sau khi sinh 2h mà không phải khâu vá và theo yêu cầu cá nhân muốn về sớm. Bệnh viện sẽ kiểm tra bé khoẻ mạnh không sao thì alê hấp! _________________________ Hanoi Member Ngày tham gia: 25/10/2004 Bài gửi: 11 Gửi: Tue Oct 26, 2004 4:18 pm Không phải là bác sĩ đến nhà thì phải trả tiền đâu Toi ah . Khi có bầu bà đỡ sẽ hỏi mình muốn sinh em bé ở đâu, tùy mình lựa chọn thôi chứ người ta không ép mình vì mình vẫn có quyền chọn bệnh viện . Sinh ở nhà hay ở bệnh viện đều do bảo hiểm trả tiền hết . Nhưng nếu sinh ở nhà thì sẽ có 1 y tá đến nhà giúp mình chăm sóc em bé dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn trong 1 tuần mỗi ngày 8 tiếng còn sinh ở bệnh viện thì Y tá chỉ tới nhà có 3 tiếng một ngày thôi . _________________ Je t'aime mon bebe toi Member Ngày tham gia: 05/10/2004 Bài gửi: 24 Gửi: Wed Oct 27, 2004 12:08 pm Bên em thì cũng miễn phí thuốc đến 18 tuổi. Mẹ sinh con mẹ được tiền sinh con khoảng 6 tháng với người thu nhập bình thường. Nếu thu nhập cao thì bị cắt cái khoản này.Thu nhập thấp thì làm đơn nó cho thêm 6 tháng nữa, hết 6 tháng lại làm đơn thì nó lại cho tiếp khoảng 2 năm. Mẹ làm việc khoảng 1năm thồi cũng sẽ được tiền như của bên chị lang thang đấy. TIền này được nhận nguyên lương từ khi bé 8 tháng trong bụng mẹ đến 8 tháng sau khi sinh ra tiền này do công ty trả. Sau 8 tháng người mẹ có thể đi làm lại. Thế nên nhiềuc công ty không muốn nhận phụ nữ vì họ phải trả cho tiền sinh đẻ nhiều.... . Trẻ con cũng có tiền được nhận hàng tháng đến năm chúng 18 tuổi. ThưỜng thì cha mẹ sẽ tiết kiệm cái tiền này cho con sau này đi học đại học. Sau khi sinh thì cũng có hộ lý về nhà khoảng 10 ngày. Thực ra sau khi sinh mệt chết đi được, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thối. Nhiều lúc muốn nói người ta thôi đừng có đến nữa thì lại hay hơn.
Lang thang Senior Ngày tham gia: 02/10/2004 Bài gửi: 39 Gửi: Tue Oct 26, 2004 7:14 pm Mình thìkhông recommend chuyện sanh ở nhà đâu vì có chuyện gì khó khăn trong lúc sanh thì lại phải chở vô bệnh viện, nếu nhà mình gần thì không sao chứ xa thì chyện chờ xe cứu thương rồi họ chở mình lên bệnh viện mất bao nhiêu thời gian .. thì nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con . Bên mình sanh ở nhà hay bệnh viện gì cũng được free hết, nên muốn sanh đâu cũng đượ̣c . Ở nhà thì có bà mụ tới chăm sóc cho mình, còn nếu sanh ở bệnh viện thì sau khi đưa em bé về nhà thì cô mụ (midwife) tới hàng ngày dạy mình tặ́m rửa, vệ sinh, cho bé bú v.v cân đo đếm bao nhiêu lượng sữa bé bú, bé cân nặng bao nhiêu và cứt của em bé màu gì, và kiểm tra vết may ở chỗ dưới của mình, hay vết thương khi mổ . Sau đó khoảng 10 ngày hay 15 ngày tùy vào sức khỏe của mình thì giao lại cho Health Visitor lại cân, đong đo đếm tiếp ...., và cho mình cái sổ Health Record của baby để mình có thể viết tất cả mọi chi tiết cho con mình . Và đến tuần thứ 6 thì BS mời mình lên để kiểm tra sức khỏe của mẹ và coi thử có bệnh trầm cảm sau khi sanh không, mức độ nặng hay nhẹ để mà điều trị - con em bé thì sẽ được khám tổng quát và kiểm tra việc nhìn và phản ứng của bé . Thế là xong phần 1 - phần 2 là mỗi khi bé có vấn đề gỉ về sức khỏe thì cứ gọi Health Visitor là bà có mặt ngay - còn nếu chích ngửa thì có y tá, bệnh họan thì gọi BS - nhưng tất cả đều miễn phí cho đến khi bé 16 tuổi nếu full education thì được đến 18 tuổi . Người mẹ thì được miễn phí chuyện thuốc men, sanh nở từ lúc có bầu đến lúc con được 1 tuổi - riêng việc uống thuốc ngừa thai có toa BS thì người nào cũng được miển phí . Chuyện tiền Child Bebefit thì hàng tuần tiền sẽ gởi tới bank cho mình, nếu không có bank account thì có sổ ra bưu điện lãnh tiền. Tiền Child Benefit này thì cha me giàu hay nhà nghèo gì cũng được lãnh hết, hòang tử công chúa gì cũng được như dân đen luôn . Năm ngóai chính phủ ra luật mới cho tiền người mẹ gọi là Child Tax Credit, nếu người mẹ đi làm thì được thêm tiền Working Tax Credit nữa. Hễ cứ có con là được tiền Child Tax Credit. Em xin hết phần trình bàỵ
Judy's Mom Senior Ngày tham gia: 05/10/2004 Bài gửi: 45 Đến từ: TP.HCM Gửi: Fri Oct 29, 2004 3:27 pm Sao em nghe nói bên Mỹ phải có bảo hiểm thì mới sướng, còn không thì ngay cả đi sinh baby cũng không được free, phải trả phí rất là cao usd 20,000? Bạn em bên MỸ cũng nói sống ở đấy hoặc là phải thiệt giàu hoặc thiệt nghèo (mới được bảo hiểm free và trợ cấp xã hội khác)?? Ai có kinh nghiệm đi công tác vài ngày ở Hàn Quốc chưa , cho vài kinh nghiệm với !
Kỳ thị dân tộc Nghe nói ở Đức, Úc người ta kỳ thị dân da màu lắm phải không ?, hình như mình có nghe qua tin tức rồi. #-o Bên Nhật thì không có, nhưng người Nhật họ lại có cái tính tự tôn dân tộc và quen sống khép kín từ xa xưa, cho nên một số người, nhất là người già hay tỏ thái độ dị ứng, sợ tiếp xúc với người nước ngoài. :axe:
:lol: Sẵn đây mình xin góp 1 chuyện về sự phản ứng "quá đáng " của người Nhật đối với một trong những người bạn làm dâu người Việt của mình. Chị bạn này vừa mới dọn về khu ở mới . Hai vợ chồng chị có đi chào từng nhà hàng xóm , nhà nào cũng có vẻ mặt bên ngoài hiếu khách . Duy chỉ có 1 gia đình 2 ông bà già người Nhật nọ thì hơi khó chịu. Họ là người sống ở Tokyo, nay dọn về đây dưỡng già . Chị bạn mình khi đi ra đường ngang qua nhà ai thì cũng chào xã giao bình thường. Tuy nhiên khi đi ngang qua nhà 2 ông bà này thì bà vợ làm như không thấy chị ấy, bà ta đứng quay mặt vô cửa nhà, chổng mông lên( xin lỗi các anh chị), cúi đầu thấp xuống đất, nhìn chị ấy qua 2 kẽ chân, mà làm như là không thấy chị ấy , chị bạn mình để ý thấy không chỉ 1 lần như vậy, chỉ khi nào chị ấy đi chung với chồng thì bà ta niềm nở đứng ngay cửa chảo hỏi. Về sau,Phản ứng của chị bạn mình là, xem như không thấy bà ta, đi ngang qua nhà bà ta cũng không thèm ngó tới dù là cái cổng rào. Và đến ngày vợ chồng chị ấy dọn đi chỗ khác, bà ta đứng ngay tận cửa rào nhà bà ấy, đóng chờ chị bạn mình đi ngang qua để hỏi han chỗ ở mới,... Thiệt là hết biết. Dài dòng quá, góp chuyện 1 tí thôi. :lol: :lol:
"Mẹ hiền như bụt" kể nhiều chuyện hay nhỉ, đúng là ở đâu cũng có người này người kia. Quả thực khi nói "Người Việt thế này..., người Nhật thế kia... " ta phải thật thận trọng. Mình ở Nhật cũng khá lâu, điểm đặc biệt nhất mình thấy ở người Nhật là sự nghiêm khắc (nhiều khi đến lạnh lùng) trong giáo dục con cái. Khi bé khóc họ thuờng ít dỗ mà để nó khóc chán chê rồi tự nín... Làm vậy riết rồi đứa bé cũng ít khóc (ít biểu lộ tình cảm) dần, rồi cùng với những chương trình học rất nặng ở tiểu học, trung học, cao học... cộng với môi trường cạnh tranh dữ dằn... những đứa bé lớn lên :arrow: trở thành những người kín đáo, dè dặt... nhưng rất độc lập. Có lẽ ở nhiều nước khác (như Hàn Quốc, hay một vài nước Châu Âu :?: ) cũng có những điểm giống thế này . Ở VN và nhiều nước khác, các phụ huynh có vẻ đỡ khắt khe và chiều em bé hơn .
Tuỳ theo mình hợp đồng trả thế nào, và hưởng thế nào, chứ không có lờ mờ đâu . Tiền nào của ấy . Y kien cua dactrung rat dung. O Vietnam cung co bao hiem suc khoe roi day nhu minh cong ty co mua bao hiem khi di kham chua benh cung duoc tra tien, ma chang may phai nam vien thi cung duoc tra tien... theo muc bao hiem ma cty chon. O cong ty minh thi phan bao hiem nay duoc mua dong deu cho tat ca moi nguoi lam viec cho cong ty mot nam tro len. Con phu nu khi sinh de thi duoc tong chi phi gioi han la US$5000 ban co the chon bat cu benh vien nao ban muon tuy nhien neu hon so tien do ban phai tu tra. Nhung theo minh biet o VN thi voi so tien la US$5000 ban co the vo duoc benh vien xin nhat roi day. Bao hiem suc khoe co ban cho mot nhom 5 nguoi tro len day cac ban a.
Mình thì k biết con số 20.000USD có chính xác không, nhưng đúng là chi phí bệnh viện ở Mỹ rất đắt nếu như bạn k có bảo hiểm, có ng phải è cổ ra làm cả đời để chi trả phí nằm viện mấy ngày của con cái. Khi có bảo hiểm thì cuộc sống ở Mỹ sẽ thoải mái và an nhàn hơn
Các mẹ nói tiếp về cs ở nc ngoài đi ạ. Em đọc thấy hay lắm. Em qtam nhiều đến Cs ở Nhật ạ. Có mẹ nào có thêm thông tin cho e tham khảo với.