Bé Tũn mắt tròn - Nụ cười tươi tắn Hôm nay, mẹ tớ cho tớ đi tham dự cuộc thi: KHOẢNH KHẮC BÉ YÊU BÌNH CHỌN BẰNG CÁCH NHẤN NỐT THANKSS DƯỚI CHÂN BÀI ĐĂNG ẢNH VÀ BÌNH LUẬN CHO BỘ ẢNH ĐÓ Con thân yêu của mẹ! Chẳng biết mẹ có phải là người mẹ tốt không khi để con lây ốm từ mình. Mẹ biết con ốm là do ai và tại sao lại ốm. Từ Tết, khi mẹ bị cảm lạnh vì "dự báo thời tiết" vớ vẩn của mẹ, và con, bố phải chịu chung cảnh..."mình trần áo cộc" với mẹ mà mẹ vừa buồn cười vừa thương. Ở nhà nội, con lạnh, mẹ lạnh, bố lạnh, nhìn cả 2 bố con run cầm cập mà mẹ trách mình nhiều nhiều. Bố và mẹ cố gắng ôm con thật chặt để con khỏi bị lạnh. Khi ra đến nhà ngoại mẹ nghĩ con đã gắng hết sức rồi, nhưng mẹ thì gục ngã, trao con cho bà ngoại là mẹ nằm li bì và lên cơn sốt. Nằm dưỡng bệnh được vài ngày thì cả nhà lại phải đi ra Hà Nội cho mẹ đi làm. Và con đã ốm - ốm thật sự - mẹ nghĩ con trai mẹ thật kiên cường. Suốt cả chặng đường đi, con không hề khóc, cũng không hề quấy mẹ, dường như con cũng hiểu là mẹ và bố cũng rất mệt rồi. Khi về tới nhà, mẹ con mình đều ngủ - ngủ rất say và chỉ mình bố dọn dẹp. Khi mẹ con mình tỉnh dậy thì nhà cửa đã tươm tất rồi. Thứ 2 mẹ đi làm thì cũng là lúc con làm quen với người mới trông con - bác ý theo mẹ nhận xét thì là người khá sạch sẽ và gọn gàng. Là người ở quê nên cũng chân chất và mẹ tạm thời yên tâm về đứa con bé bỏng. Khi mẹ đi làm về tới nhà - con nhoài người ra theo mẹ mà mẹ cảm động lăm, mẹ nhận thấy con hiểu tất cả nỗi lòng của bố mẹ đấy. Ở nhà 2 ngày đầu với bố Bụng bự, con cũng không khóc nhiều, chỉ chơi thôi, nhưng đặc biệt khi mẹ đi làm về tới nhà là con chỉ có theo mẹ và bám riết lấy mẹ. Công ty mẹ tổ chức đi chùa Bái Đính ở Ninh Bình, mẹ không đi vì thấy con hơi khó chịu, đến chiều tối mẹ và bố đưa con vào viện, con bị viêm phế quản, ho mãi, và mỗi lần ho con lại bị chớ ra thức ăn, lòng mẹ xót xa nhìn con cứ gầy đi trông thấy. Hôm nay là vừa tròn đúng 1 tuần con mẹ cảm thấy khó chịu - trẻ con bị ốm 1 tuần là không ổn, nhưng khi đi khám, bác sỹ trấn an mẹ là không sao, và con cũng thế, con nhìn thấy nước mặt mẹ, đôi tay bé xíu đưa ra xoa má mẹ mà mẹ cảm thấy ấm áp và yêu thương vô cùng, dụi khẽ vào ngực con, mẹ nhìn thấy trong đôi mắt con lấp lánh ánh sao và nụ cười giòn tan của con khiến mẹ cảm thấy an lòng. Con yêu của mẹ! Chẳng hiểu mẹ là người lớn hay chính con là người lớn! Mẹ cảm thấy, từ khi có con, mẹ nhỏ bé đi rất nhiều, người khác có con, họ cảm thấy họ lớn lên để che chở con, nhưng riêng mẹ từ khi có con, mẹ cảm thấy con luôn là người an ủi, hiểu mẹ nhất mỗi khi mẹ buồn phiền và lo lắng. Mỗi khi mẹ đi làm mệt mỏi trở về, mẹ được con đón với vòng tay yêu thương mẹ thấy lòng mình dịu lại. Mỗi khi mẹ bực tức, mẹ thấy nụ cười con khiến mẹ thêm yêu thương. Mỗi khi mẹ khóc, mẹ thấy đôi tay con khẽ lau giọt nước mắt, mẹ biết mẹ là tất cả của con và con cũng thế. Mỗi khi mẹ và bố có khúc mắc, con chính là cây cầu để kết nối yêu thương. Mỗi khi mẹ cảm thấy mệt mỏi vì những lo toan đời thường thì con luôn là người khiến mẹ vững tâm nhất... Mẹ nghĩ...cảm ơn bố đã đưa tình yêu của bố đến bên mẹ và chính sự yêu thương đó đã có con và con lại tiếp tục đưa những yêu thương đó tràn ngập trong gia đình của chúng ta. Mẹ nghĩ ...đôi khi mẹ biết...mẹ tin...Con là thiên thần của cả nhà ta...Tũn yêu của mẹ. Hôm nay, mẹ tớ cho tớ đi tham dự cuộc thi: KHOẢNH KHẮC BÉ YÊU Họ tên bé: NGUYỄN MINH ĐÔNG (Ku Tũn) Sinh ngày:16/05/2009 ( 16 tháng 14 ngày) Sở thích: Tớ thích được mẹ tớ ôm, được bố tớ cọ đầu vào lưng và được bố công kênh trên đôi vai chắc khỏe để ước mơ của tớ bay cao hơn. Tớ còn thích những gì sáng và nhấp nháy, tớ rất thích chạy và đặc biệt tớ thích ăn nho cả chùm và thích đi chơi Họ tên bố: Nguyễn Văn Dũng - SDT: 0904.555.09 tám Họ tên mẹ: Hoàng Hải Yến - SĐT: 0906. 25.12.84 Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Trường Tộ, Ba ĐÌnh, Hà Nội Sau đây là những hình ảnh của tớ được bố mẹ tớ chụp lại, các bác, cô, chú, dì, bạn, em nhớ bình chọn cho tớ nhé. Tớ yêu nhất những nốt "Thankss" dưới chân bài viết để tớ được chọn vào vòng Chung Kết đấy ạ: ---> Ngày tớ tròn 1 tuổi nè ---> Mẹ ơi - Nhìn con "xinh" trai không nè ----> Lái tiếp xe đi đâu đây??? Khó nghĩ quá --- ----> Khoe mắt đẹp nà --> Nhìn tớ có tươi tắn không?? ------------- Tớ còn rất nhiều ảnh nữa kìa, nhưng Ban tổ chức và Nhà tài trợ hạn chế ảnh thôi, nên tớ show tạm vậy. Các bạn nhớ bình chọn cho tớ ở Tổng đài: 1900.000..có nhé Tớ mang mã số 0010. Mọi người bấm vào chữ THANKSS + 1 bình luận mà mẹ tớ chụp màn hình lại dưới đây nhé. Chữ này nằm dưới chân bài viết này của tớ đấy. Nhấn vào bài này mới hợp lệ ạ! Cảm ơn các bạn
Ðề: Cuộc thi Khoảnh Khắc Bé Yêu Nhân ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội,CẨM NANG GIA ĐÌNH tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc bé yêu”. Cuộc thi là sân chơi để các bậc cha mẹ chia sẻ những hình ảnh ngộ nghĩnh, dễ thương của con và nhận nhiều phần quà hấp dẫn. 1. Đối tượng tham dự: Dành cho tất cả các bé trong và ngoài nước, dưới 12 tuổi.b. Giải thưởng chương trình: 2. Quy định về ảnh dự thi: - Là những bức ảnh ngộ nghĩnh của bé từ sơ sinh đến 12 tuổi. (Không chụp chung với người lớn) - Số lượng ảnh dự thi: Mỗi bài dự thi gửi từ 1 – 5 ảnh. - Thông tin kèm theo ảnh: Tên bé, Tên thường gọi ở nhà, Ngày tháng năm sinh, sở thích của bé, Lời bình cho bức ảnh, Tên bố mẹ, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ Giải BGK chấm: * 1 giải đặc biệt trị giá 3.500.000 vnđ (tương đương cuốn album cán lamilate bìa gỗ 30 ảnh gia đình kích thước (20 x 30)cm) + đĩa quay phim lễ trao giải thưởng + Bằng khen * 1 giải nhất trị giá 2.700.000 vnđ (tương đương cuốn album cán lamilate bìa gỗ 20 ảnh gia đình kích thước (20 x 30)cm) + đĩa quay phim lễ trao giải thưởng + Bằng khen * 1 giải nhì trị giá 2.300.000 000 vnđ (tương đương cuốn album cán lamilate bìa gỗ 30 ảnh gia đình kích thước (21 x 15)cm) + đĩa quay phim lễ trao giải thưởng + Bằng khen * 1 giải ba trị giá 1.800.000 vnđ (tương đương cuốn album cán lamilate bìa gỗ 20 ảnh gia đình kích thước (21 x 15)cm) + đĩa quay phim lễ trao giải thưởng + Bằng khen * 2 giải khuyến kích trị giá 450,000 vnđ/giải (tương đương lịch sáo treo tường 2011 có ảnh bé kích thước (50 x 75)cm) + đĩa quay phim lễ trao giải thưởng + Bằng khen c. Giải thành viên bình chọn: (Bằng cách bấn nut Thanks dưới mỗi bài) 1 giải thành viên bình chọn trị giá 2.700.000 vnđ (tương đương cuốn album cán lamilate bìa gỗ 20 ảnh gia đình kích thước (20 x 30)cm) + Bằng khen 5. Lễ trao giải vào ngày 22/1/2011 tại Hà Nội.
Ðề: Cuộc thi Khoảnh Khắc Bé Yêu ĐÚng rồi đấy, mình thấy cứ tạo chủ đề, rồi đưa ảnh của bé lên hoặc cũng có thể gửi cho Ban tổ chức, nhưng mình thích tạo chủ đề, tự đăng ảnh rồi bình ảnh cho con mình luôn, ở phần diễn đàn ấy ạ, vào diễn đàn có phần ảnh con rồi vào đó Post thôi mà mẹ nó