Cuộc thi dành cho các bé học tiểu học, may sao con trai mẹ vừa bước vào lớp 1. Con đươc tham dự cuộc thi với tuần đầu có đôi chút bỡ ngỡ, nhưng đến tuần sau thì con đã rất nhanh hơn rất nhiều vì đó là môn toán. Mẹ thấy rằng cuộc thi này giúp các con nhạy bén với sự đa dạng về kiến thức hiểu biết, giúp con nhạy bén hơn với cuộc sống hàng ngày. Nó kích thích con trai mẹ phải học hỏi nhiều hơn để có được kiến thức ấy.Con hãy cố gắng nhé. Vì mẹ thấy con rất say mê khi trả lời những câu hỏi mà mẹ phải giúp con đọc lên vì con chưa đọc hết được những yêu cầu ấy. Khi con trả lời thì rất thận trọng và đã trả lời được chính xác. Mẹ nhìn thấy tuần thi sau sẽ là về kiến thức giao thông. Với mơ ước trở thành chú cảnh sát giao thông, con hãy cố gắng vượt qua nó nhé. Mẹ sẽ thu xếp để đồng hành cùng con tham gia tuần 3 tiếp theo.