Cười một chút.....các mẹ ơi!!!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi minh_nguyet1965, 30/4/2005.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mình nghĩ ai cũng có tâm tư mới vào mục tâm tình,hãy xả tress một chút cho đỡ buồn nha :lol: :lol: :lol:
    TIẾT KIỆM
    Vợ khoe với chồng:
    _ Anh xem ,mấy tháng em mới giặc quần áo một lần,đỡ được bao nhiêu xà phòng.
    Chồng cũng khoe luôn:
    _ Anh hút thuốc hết điếu này đến điếu khác,em xem, đỡ được bao nhiêu là diêm

    TÔI CŨNG THẾ.....
    Vợ Tôm làm việc ở một cửa hàng,chuyên trách việc tiếp các khách hàng đến góp ý kiến.Một bữa nọ, hai vợ chồng cãi nhau,Tôm muốn giải hòa bèn tìm đến chổ làm việc,xếp hàng ở nơi khách góp ý kiến.Đến lượt Tôm vào khẽ nói tối nay sẽ dẫn vợ đi ăn ở một nhà hàng mà vợ vẫn ưa thích.Vợ nghe vậy thích quá ,ôm hôn tôm chùn chụt.Một ông khách xếp hàng sau Tôm vội tiến đến và bảo:
    _Ý kiến tôi cũng giống ý kiến anh bạn này !

    TÔI KHÔNG ĐI
    Chồng chết ,cô vợ vỗ vào cổ quan tài,khóc lóc thảm thiết:
    _ Anh ơi là anh,anh ác thế.Sao nỡ bỏ em!Em sẽ sống ra sao những ngày còn lại.Sao anh không để cho em đi cùng.
    Đang ngọt giọng hờ,bỗng nhiên mái tóc của nàng bị khe hở nắp quan tài kẹp chặt .Cô ả hoảng hốt rụng rời:
    _ Không,không ! Tôi không đi ,tôi không đi ,ông đi trước đi

    TƯỞNG BỞ
    _ Tớ rất tự hào về chồng mình
    _Về cái gì?
    _Lòng chung thủy.
    _Chắc hông?
    _Chắc chứ! Cả đời anh ấy không bao giờ đi làm về trễ hoặc bỏ ngủ đêm ở nhà.
    _Vậy mà khoảng 8h sáng hôm nay tớ thấy chồng cậu dẫn con thư ký trẻ đẹp vào một khách sạn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minh_nguyet1965
    Đang tải...


  2. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    :lol: :lol: :lol: :lol:
     
  3. MeChipNhi

    MeChipNhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Cười... MẶN nhé!?

    MÀU HỒNG, NGẮN VÀ NHĂN NHÚM
    Một cô gái trẻ đang tất bật chuẩn bị cho Đám cưới của mình...
    Để chắc chắn rằng mọi chi tiết đều phải thật hoàn hảo, cô nhờ Mẹ: "Mẹ đi ra hiệu, mua giúp con một chiếc đầm ngủ DÀI, MÀU ĐEN. Rồi Mẹ ủi THẲNG, sau đó để ngay ngắn vào Va-ly hành lý cho con, Mẹ nhé!". Bà Mẹ đãng trí, ngay sau đó quên béng ngay lời con gái dặn... Tới lúc nhớ ra, bà vội chạy tới... Siêu thị, "quơ" đại một chiếc áo ngủ MÀU HỒNG (!). Không có bán áo dài, bà ta mua áo NGẮN (?). Rồi chẳng ủi gì cả, bà vứt tọt chiếc áo NHĂN NHÚM ấy vào Va-ly của con gái mình (!?)...
    ... Buổi tối, sau tiệc cưới, đôi Vợ Chồng trẻ dắt nhau đi vào phòng Tân hôn ở Khách sạn...
    Vừa vào đến trong phòng, anh Chồng liền nhanh nhảu:"Anh nhường Em phòng tắm để thay đồ, còn Anh sẽ thay ở ngoài này! Nhưng mình giao hẹn với nhau trước nhé: Không bên nào dược... nhìn lén đối phương_cho tới khi cả hai đã sẵn sàng ở trên giường!" Cô Vợ đồng ý!
    ...Vào trong phòng tắm, mở Va-ly, nhìn thấy chiếc áo ngủ mà Mẹ đã chuẩn bị giùm mình, cô Vợ bật thốt lên, với giọng bất mãn:"Sao nó lại MÀU HỒNG, NGẮN VÀ... NHĂN NHÚM thế này???"._ Từ phòng ngoài, bỗng vọng vào tiếng anh Chồng trẻ... rên rỉ, giọng thiểu não:"Đã bảo là Em không được... nhìn lén rồi mà.à..à....à!"(?!) :roll: :lol:
     
  4. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,777
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    773
  5. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    :lol: :lol: :lol: Mắc cười quá Me_be_chíp ới ời
     
  6. Daddy cool

    Daddy cool Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/4/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    1/4 TAC DUNG

    Mot ong gia ra hieu ban thuoc Viagra , ong gia noi voi co duoc si : " Lam on ban cho toi mot vien Viagra , nhung be lam bon phan bang nhau giup toi "
    - Co duoc si an can giai thich.
    Toi khuyen ong nen dung dung lieu , chu uong 1/4 thi chang co tac dung gi dau.
    - Toi uong Viagra khong phai vi tac dung quang cao cua no, toi chi muon di toilet khong bi uot mui giay ma thoi.

    THE ANH GIONG GI VAY ?

    Nua dem , vo danh thuc chong :
    -Em lanh !
    Nguoi chong dap them chang cho co vo, mot lat sau co vo lai noi:
    -Em nong!
    Anh chong bat quat . Sot ruot , co vo noi thang:
    -Em muon dan ong co !
    Em yeu nay ! vao luc hai gio sang , anh biet tim dau ra dan ong cho em ?

    CHI BA LAN THOI .

    Trong gio hoc " giai phau sinh ly nguoi " , mot nu sinh no mat trat tu nhieu lan. Ong giao nhac nho nhung khong duoc , tuc qua ben quat :
    - Nay em kia , toi se duoi ra khoi lop neu em khong tra loi duoc cau hoi sau day : " Bo phan nao trong co the nguoi luc be nhat va luc to nhat co the tich gap 7 lan ?"
    - Co hoc tro suy nghi roi do mat ap ung khong tra loi , chi cuoi " khi .... khi "
    -Sao khong tra loi di con cuoi gi ?

    - "khi.....khi "

    - ....!!!!...

    - Thoi du roi! Em hay ra khoi lop ngay vi khong thuoc bai . Hay nghe day:" Do la phoi, khi ta hit vao va tho ra the tich chenh nhau gap 7 lan . Con cai "khi...khi " cua co chi co 3 lan thoi" !





    Nguon : VN EXPRESS
     
  7. Tumy

    Tumy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/4/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ bé chíp ơi! có chuyện gì hay gửi tiếp cho các mẹ xả sì trét nữa nhé! :lol: :lol: :lol: :lol:
     
  8. MeChipNhi

    MeChipNhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Có ngay, có ngay!

    Hì hì, gì chứ truyện cười thì Me_be_Chip có vô số! :lol: Các Mẹ xem tiếp và cho biết ý kiến nhé! Cười lên nào, để giải tỏa mệt nhọc do các... "Cô chủ, Cậu chủ tí hon" của chúng ta: tối qua không chịu ngủ, hoặc: sáng nay bỏ bữa, hoặc: đang sốt mọc răng, hoặc: mấy hôm nay bi... "đi ngoài ra nước"... Ôi thôi, bao nhiêu là stress... ](*,)
    ***
    CON VẸT KỲ QUÁI
    Ở một ngôi làng yên tĩnh và hẻo lanh...
    ... Mỗi ngày, vào buổi sáng sớm, có 3 vị Nữ tu luôn đi từ nhà nguyện của mình đến Nhà thờ, trong trang phục của các Nữ tu kín: Áo và khăn trùm đ ầu màu đen_kín như bưng từ đầu tới gót chân! Trên con đường họ đi, có 1 căn biệt thự lớn, trước cổng biệt thự có treo chiếc lồng chim, trong lồng nuôi một con Vẹt nhỏ... Thoạt trông thì con Vẹt cũng bình thường như bất kỳ con Vẹt nào khác mà thôi. Chỉ có 1 điều lạ: Mỗi lần đi ngang, 3 Bà Nữ tu lại nghe con Vẹt ấy nói... lải nhải 1 câu gì đó không rõ... Một hôm, dừng lại lắng nghe, họ nghe câu nói đó là thế này: "TRẮNG, TRẮNG, ĐEN". "Chẳng có ý nghĩa gì!"_ 3 Bà nói với nhau rồi bỏ đi... Ngày hôm sau, hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa nữa..., sự việc vẫn thế: Hễ gặp 3 Bà Nữ tu, con Vẹt lại nói lên 3 màu nào đó_"ĐEN, ĐEN, TRẮNG", hoặc:"TRẮNG, HỒNG, XANH", hoặc:"TRẮNG, ĐEN,VÀNG"..v.v... Làm 3 Nữ tu rất thắc mắc, nhưng không sao hiểu nổi...
    (CÒN TIẾP)
     
  9. Tumy

    Tumy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/4/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ bé chíp ơi, chuyện đang hồi gay cẫn lại cắt lại thế! :?: :?: :?:
     
  10. MeChipNhi

    MeChipNhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Đây,đây, phần tiếp theo đây:

    CON VẸT KỲ QUÁI (TT)
    ...
    ...Cho đến một hôm, tình cờ, 1 trong số 3 Bà bỗng nhận ra: "Trời! Con vẹt này thật kỳ quái! Các Chị có nghĩ như em: phải chăng 3 màu mà nó nói, chính là màu của cái... đồ nhỏ mà chị em mình đang mặc hôm nay!?" :oops: . 2 Bà kia "Ồ!" lên ngạc nhiên "Quả thật là vậy!", "Thật kỳ lạ! Sao nó biết?!"... Thế là 3 Bà liền bàn nhau thử tài con Vẹt...
    Sáng hôm sau, họ đến đứng trước mặt con Vẹt, hồi hộp đơi...Con Vẹt liền dõng dạc:"ĐỎ, CAM, VÀNG"_Các Bà Nữ tu: "Ối, đúng rồi!". Bữa kế tiếp:"XANH, HỒNG, TÍM"_"Lại đúng nữa!"... Và lần nào thử cũng vậy, con Vẹt lúc nào cũng nói đúng chóc!!!
    ... 3 Bà Nữ tu quyết tâm cho con Vẹt một "bài học"...
    Vào buổi sáng hôm ấy, 3 Bà có vẻ mặt "gian gian" khác thường 8) , họ rón rén, hỉ hửng, đến đứng trước mặt con Vẹt, và chờ đợi...
    Lần này, con Vẹt không trả lời ngay đươc. Nó có vẻ phân vân lắm, loay hoay, lúng túng trong lồng một lúc lâu... 3 Bà Nữ tu đắc ý ra măt...
    ... Cuối cùng, con Vẹt cũng quay lại, đậu lên cành cây giũ­a lồng, nó cất tiếng nói: "THẲNG, THĂNG, XOĂN" (!?) :roll: :?: :idea: :lol:
     
  11. Tumy

    Tumy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/4/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    :lol: :lol: :lol: Ối trời ơi buồn cười chết mất!
    Nhưng cái vụ Thẳng, thẳng thì mình không có đâu nhé, không tin cứ đọc truyện này sẽ biết:

    Hậu Aladin và cây đèn thần

    Chuyện rằng sau khi lấy dược công chúa, vào đêm trăng mật Aladin và công chúa dắt nhau vào phòng tân hôn để cùng nhau hưởng hạnh phúc sau những tháng ngày vất vả. Tuy nhiên cứ đến lúc chuẩn bị vào cuộc thì thần đèn lại hiện lên và hỏi: thưa Ông chủ, ngài có mệnh lệnh gì không a?Aladin đã sai thần đèn chuyển núi, dời sông lấp biển, đủ các cách nhưng thần đèn đều thực hiện công việc chỉ trong vài giây rồi lại quay về xin nhận mệnh lệnh mới. Thấy Aladin sốt ruột quá, công chúa liền bảo: em đã có cách, chàng cứ để em. Dứt lời, công chúa gọi thần đèn ra một góc, đưa cho thần đèn một vật và thì thào ra lệnh, chẳng biết công chúa nói gì nhưng từ lúc đó thần đèn ra đi và rất lâu sau không thấy quay trở lại nữa. Aladin ngạc nhiên lắm liền hỏi công chúa làm thế nào hay vậy thì ra công chúa đã đưa cho thần dèn một vật và ra lệnh cho thần đèn phải làm thế nào cho nó duỗi thẳng ra! ! ! :lol:
     
  12. Minh Huong

    Minh Huong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Buon cuoi qua...!

    Me -be-chip oi!
    Chuyen cua ban thu vi day. hay suu tam them nua di nhe.

    :D :D :D
     
  13. Minh Huong

    Minh Huong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Buon cuoi qua...!

    Me -be-chip oi!
    Chuyen cua ban thu vi day. hay suu tam them nua di nhe.

    :D :D :D
     
  14. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Thi nhớ lâu

    Ba ông già ngồi nói chuyện, được một lát họ quay ra cãi cọ, người nọ cho rằng người kia có trí nhớ kém. Cuối cùng cả 3 đi tới kết luận rằng mỗi người phải kể một câu chuyện để chứng tỏ trí nhớ của mình.

    - Người thứ nhất kể về mối tính đầu của mình của mình một cách rõ ràng và chi tiết.
    - Người thứ 2 kể "khi tôi còn nhỏ tôi thường được khen là trông rất giống ông hàng xóm"
    - Người thứ 3 nói: "Vậy mà cũng đòi chứng tỏ rằng mình nhớ lâu. Ngày xưa, hồi bố mẹ tôi còn chưa cưới nhau, tôi còn nhớ rõ là hôm ấy họ đi picnic và không hiểu sao khi đi thì tôi đi với bố, còn khi về thì lại về với mẹ..."

    (Theo bài của Mycheese)
     
  15. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    :lol: :lol: Me-be-Chip ơi, còn truyện nào nữa thì post lên đi!
    Hôm nay đúng là một ngày thật chán với mình, con thì khóc quấy suốt, đã xì - trét rồi mà còn bực mình với AX nữa. Chán quá nên vào LCM lang thang cho đỡ buồn, đọc mấy truyện của Me-be-Chip lại cười toe, thấy con cũng không đến nỗi quấy lắm và lý do giận chồng của mình cũng...hơi vô lý :lol: :lol: :lol:
    Cám ơn Me-be-Chip nhé, chúc Me-be-Chip một buổi tối vui vẻ!!!
     
  16. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Các chị có nhiều chuyện hay quá, cười đau cả bụng :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
     
  17. enfant

    enfant Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Trời ơi, đọc chuyện cười của các chị mà vui quá. Em cũng xin góp một chuyện nhé:

    Có ông chồng luôn giữ thói then đi câu vào sáng sớm thứ bảy. Thứ bảy hôm đó, cũng như mọi lần, ông chui ra khỏi giường rất sớm và chuẩn bị đồ nghề câu. Vừa khởi động xe thì ông phát hiện ra trời mưa. Ông chán nản quay vào nhà.

    Lại thay quần áo ngủ, ông chui vào chăn, âu yếm ôm vợ và nói: "Trời lại mưa em ạ!"

    Cô vợ cũng dụi vào ông và vui vẻ nói: "Thế mà cái lão chồng già của em vẫn còn đi câu đấy!"
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Tưởng là chồng
    Ðêm khuya, tên trộm đột nhập vào nhà nọ, hắn lập tức bị bà chủ nện cho một gậy vào đầu, mạnh đến nỗi hắn lăn ra bất tỉnh. Khi khoá tay hắn, viên cảnh sát trầm trồ:
    - Cú đập hoàn hảo! Bà quả là một người dũng cảm!
    - Ngài quá khen! Tôi cứ tưởng hắn là lão chồng tôi đi nhậu về, chứ nếu biết hắn là trộm thì tôi đã sợ chết ngất rồi!
    Đến chỗ lần trước
    Ông chồng đi chơi về khuya, vợ chống nạnh tay lăm lăm chiếc gậy, ông ta vội vàng chạy đến bên máy điện thoại. Bà vợ càng điên tiết:
    - A, anh đi cả buổi tối chưa đủ sao, giờ này còn gọi điện thoại cho con nào hả?!
    - Tôi gọi xe cấp cứu ấy mà! Thế không phải mình định cho tôi đi bệnh viện như lần trước ư?

    Chẳng làm quái gì cả
    Một buổi chiều khi người chồng đi làm về thấy nhà rất lộn xộn. Trước sân, ba thằng nhóc lăn lóc nghịch bùn còn áo quần đang phơi thì bay loạn xạ.
    Bước vào trong nhà, cảnh tượng còn hỗn độn hơn. Chăn màn mỗi nơi mỗi chiếc, tivi ở phòng khách đang gào thét một bộ phim bạo lực, phòng tụi trẻ thì vương vãi đồ chơi rồi nào quần nào áo. Nhà bếp thì chén dĩa chưa rửa... Đạp lên đống đồ chơi và áo quần vương vãi, ông chồng tức tốc leo lên lầu, trong bụng hơi lo lắng chẳng biết có chuyện gì xảy ra.
    Thì ra cô ta đang nằm ườn trong phòng ngủ và đọc một cuốn tiểu thuyết. Người vợ nhìn chồng mỉm cười rồi tiếp tục đọc.
    Người chồng điên tiết gầm lên: "Chuyện gì đang xảy ra thế này hả trời?".
    Người vợ vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Anh yêu biết đấy! Mỗi khi anh đi làm về thì câu đầu tiên anh hỏi có phải là "Hôm nay cô đã làm được cái quái gì không vậy", đúng không?". "Đúng", người chồng độp ngay. "Thế thì rất tiếc, hôm nay những cái quái của anh em đã chẳng làm được gì!" - Người vợ từ tốn đáp.
    Bài học rút ra:Không nên phân bì với phụ nữ!

    Định nghĩa về phụ nữ
    Có truyền thuyết cho rằng vì thương Adam đơn côi, Thượng Đế bèn lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra người phụ nữ. Thế nhưng cũng nhiều người cho rằng thấy Adam buồn, Thượng Đế lấy một chút kiêu sa của hoa hồng, một chút dịu dàng của nhành lan, một chút tinh khiết của cành huệ trắng đem trộn các chất đó với một chút tinh ranh của con khỉ già, một chút độc ác của con rắn, một chút hung dữ của con sư tử và thế là Eva người phụ nữ đầu tiên xuất hiện.
    Rồi có người đã ví phụ nữ như sau:
    - Từ 10 đến 20 tuổi: Họ giống như Phi Châu, một nửa hoang vu chưa khám phá, một nửa đang được các nhà thám hiểm phiêu lưu tìm tòi khảo sát.
    - Từ 21 đến 30 tuổi: Họ giống như Á Châu, thâm trầm và huyền bí.
    - Từ 31 đến 40 tuổi: Họ giống như Mỹ Châu, kỹ nghệ hóa hoàn toàn với một kỹ thuật tinh vi.
    - Từ 41 đến 50 tuổi: Họ giống như Âu Châu, bao lần chiến tranh tàn phá mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ.
    - Trên 50 tuổi: Họ như Bắc Cực Châu, ai ai cũng biết mà không muốn đặt chân tới.
     
  19. enfant

    enfant Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ha ha, chết mất thôi, thế chị Nguyệt bây giờ đang là châu gì vậy???

    Nó nhiều con mái hơn tôi


    Hai vợ chồng người nông dân đến thăm một trang trại gà, người chủ trại chỉ một con gà trống và giới thiệu:

    - Nó rất cừ đấy. Từ sáng đến giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi.

    Người vợ nhìn chồng đầy thách thức:

    - Ông thấy chưa???

    Người chồng liền kéo vợ lại phía ông chủ trại và hỏi:

    - Thế nó làm việc đó với 1 con gà mái à?

    Người chủ trại trả lời:

    - Không, với 10 con gà mái chứ.

    - Cô thấy chưa???, Người chồng hậm hực nói với vợ, nó có nhiều con mái hơn tôi.
     
  20. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
     

Chia sẻ trang này